Mối Tình Đầu Của Tôi - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:28:14
Lượt xem: 1,857

Hiện tại thì cô ta đang đứng trước cửa nhà tôi, nở nụ cười không thể thân thiện hơn. 

“Đã lâu không gặp, Lê Lê!”

 

Tôi ngạc nhiên, đứng như trời trồng.

“Tại sao cô lại ở đây? Tôi có u.y hiế.p gì cô sao?”

 

Diệp Hân Đường không ngờ tôi lại chủ động tuyên chiế.n. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp cũng biến mất.

 

“Cô sao vậy? Làm tôi sợ đó.” Tôi ra vẻ trầm tư trước khi nói.

“Xem ra cô cũng chẳng tài cán gì. Hát hò không đến nơi đến chốn, quay phim cũng thất bại. Thật là chẳng nên trò trống gì.”

 

Khóe miệng Diệp Hân Đường giật giật vài cái, khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

 

“Cô có muốn nghe tôi kể lại chuyện ở trường trung học không? Kể hết tất cả trên sóng truyền hình ấy.”

 

Tôi thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt.

“Giỏi thì cô cứ làm vậy đi.”

 

Sau đó tôi đóng sầm cửa vào mặt cô ta.

 

Giây tiếp theo, điện thoại của tôi nhận được danh sách công khai các nghiên cứu sinh của Đại học Thâm Đại.

 

Tên của tôi nằm trong số đó.

 

Tôi nhớ lại giọng điệu nghiêm túc của cố vấn khi gọi điện cho mình.

“Thời gian tới cố gắng đừng xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai. Chúc em suôn sẻ vượt qua kỳ xét duyệt công khai.”

 

Tôi khắc ghi lời dặn dò này, và cũng không nói với bất kỳ ai về việc bản thân được vào Đại học thâm Đại.

Nhưng Diệp Hân Đường không hề muốn mọi chuyện thuận lợi cho tôi.

 

Kỳ xét duyệt công khai trôi qua được một nửa, cô ta bất ngờ kể lại chuyện ở trường trung học của tôi trong một cuộc phỏng vấn.

“Ồ, lúc đó đúng là đã có một scandal lớn.”

 

“Thay vì học hành chăm chỉ như bạn bè đồng trang lứa, cô ấy lại làm chuyện đó trong nhà vệ sinh nam. Nhà trường đã rất tử tế khi không công khai xử lý việc đó. Nếu không, tất cả học sinh trong lớp tự chủ tuyển sinh của chúng tôi đều sẽ bị ảnh hưởng.”

 

Sau buổi phát sóng, đoàn đội của Diệp Hân Đường lại mu.a thêm hàng loạt hotsearch.

Điê.n cuồng xây dựng hình ảnh một nữ học bá tính cách ôn hòa, thiện lương. 

 

Khỏi cần nói cũng biết, fan của cô ta lập tức chế nhạo tôi một cách điê.n cuồng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/moi-tinh-dau-cua-toi/chuong-11.html.]

“Loại người như vậy mà cũng đòi tranh giành đàn ông với Đường Đường sao. Cô ta đang nằm mơ đấy à?”

 

“Tân sinh viên à, chính là cô đấy Thanh Lê.”

 

Cũng may là làn sóng này không quá ảnh hưởng đến lĩnh vực học của tôi. Cố vấn đã thực hiện một cuộc điều tra thông thường và không có điều bất ổn nào xảy ra. 

 

Thoắt cái đã đến ngày cuối cùng của kỳ xét duyệt công khai. 

 

Sau đó, tôi nhấc điện thoại gọi cảnh sá.t.

 

11.

“Cô ta đang giỡn gì vậy?”

 

Trong phòng thay đồ, Diệp Hân Đường nhìn viên cảnh sá.t đứng trước cửa, thản nhiên cười:

“Tất cả đều là sự thật. Tôi đã tạo tin đồn gì chứ?”

 

Nói xong cô ta thản nhiên cầm cốc trà sữa đưa lên miệng, nhưng cổ tay nhanh chóng bị tra vào còng.

 

Diệp Hân Đường bắt đầu hoảng sợ.

 

“Anh làm gì vậy?”

 

Viên cảnh sát sắc mặt vô cảm nói: 

“Cô là người đăng tải đoạn phỏng vấn trên mạng đúng không? Nếu cô thực sự đã nói những lời đó, vậy chúng tôi có quyền bắt giữ cô.”

 

“Nhưng cô ta thực sự đã làm điều đó!”

 

Cảnh sá.t hỏi nhau:

“Các anh có bằng chứng cho thấy cô ấy thật sự đã làm vậy không?”

 

KHÔNG.

 

Nhiều năm về trước, ở một quận nhỏ kém phát triển như chỗ chúng tôi, người vô tội là là những người phải vất vả chứng minh sự trong sạch của bản thân.

 

Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã thay đổi.

Chỉ có Diệp Hân Đường vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ.

Hệt như một kẻ thất học.

 

Bình luận

6 bình luận

Loading...