Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mời bạn gái cũ trà xanh đến rước tra nam cặn bã về - Chương 18

Cập nhật lúc: 2024-10-17 20:50:55
Lượt xem: 9

Trong đồn cảnh sát, Đường Thời Dự tức đến run rẩy toàn thân.

 

“Hứa Yên, cô chờ đấy.”

 

Do Đường Thời Dự gây thiệt hại lớn và tấn công cảnh sát, cô ta phải chịu trách nhiệm hình sự.

 

Khi đến đây cô ta hùng hổ bao nhiêu, lúc cầu xin tôi lại thảm hại bấy nhiêu.

 

“Tôi biết sai rồi, chị ơi, chị tha cho tôi được không.”

 

“Tôi vừa đỗ nghiên cứu sinh, tôi còn phải học. Sao chị lại hủy hoại tương lai của tôi chứ?”

 

Thật là lâu lắm rồi không ai kể chuyện cười cho tôi nghe như thế.

 

“Tương lai của cô chẳng phải là do chính cô hủy hoại sao?”

 

Cảnh sát cũng nói: “Bây giờ không phải là vấn đề cô ấy có tha cho cô hay không, hành vi của cô quá tệ hại, cô ấy không có quyền quyết định.”

 

Cuối cùng, tôi không đợi được Trình Vũ đến, tối qua đã ghi lời khai và về nhà.

 

Nghe nói sau đó, Đường Thời Dự bị kết án.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/moi-ban-gai-cu-tra-xanh-den-ruoc-tra-nam-can-ba-ve/chuong-18.html.]

 

Nhưng do đã bồi thường cho tôi nên không bị phạt nặng, được hưởng án treo.

 

Chuyện này ở địa phương được xem là một tin lớn, bởi dù người vô liêm sỉ có nhiều, nhưng đạt đến mức độ đỉnh cao như hai người này thì không có mấy.

 

Từ việc cô ta đ.â.m xe, đến cướp chồng người khác, cuối cùng là làm loạn, tất cả đều bị những người xung quanh gắn kết lại, quay thành một đoạn video, kèm theo một bài viết ngắn, lan truyền điên cuồng tại địa phương.

 

Thậm chí còn có các blogger video chia sẻ lại.

 

Chuyện nhanh chóng trở nên nóng bỏng.

 

Dưới phần bình luận, mọi người đều nói:

 

“Có ai biết đây là ở đâu không? Đẩy lên để đơn vị và trường học của họ thấy đi.”

 

“Những người như vậy, đừng sống trong thế giới thực nữa. Dễ bị đánh lắm.”

 

“Wow, đây chẳng phải đồng nghiệp/bạn học của tôi sao!”

 

Dù đã làm mờ mặt, nhưng vẫn bị người ta nhận ra.

 

Vì tôi đã không còn liên quan đến họ, tất cả diễn biến sau này tôi đều biết qua miệng của cư dân mạng.

Loading...