Mơ Thấy Vợ Ngoại Tình - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 17:07:35
Lượt xem: 4,190

Sau khi biết chuyện vợ ngoại tình, thái độ của tôi đối với cậu em vợ này đã thay đổi. Tôi trở nên tốt bụng vô cùng, không hề mất bình tĩnh với cậu ta một lần nào, cũng thường cho cậu ta nhiều tiền tiêu vặt hơn, thậm chí còn giúp cậu ta trả bớt một khoản nợ. Lý do chỉ có một: Lương Lôi cũng là một trong số những con tốt thí cho màn trả thù của tôi.

 

"Anh rể, em…”. Lương Lôi rõ ràng là bị hành động của tôi làm cho cảm động, ú ớ hồi lâu vẫn không nói nên lời.

 

Tôi xua tay: “Cậu cứ ngồi chơi nhé, tôi chạy ra ngoài mua ít thịt cừu, tối nay anh em chúng ta uống với nhau vài ly.”

 

Bất cứ kẻ nào, đã sa chân vào mấy trò cá cược đỏ đen đều sẽ không về bờ được. Tôi biết chắc năm nghìn tệ tôi chuyển ban nãy sẽ không cánh mà bay trong lúc tôi đi mua thịt cừu, nhưng tôi không lo, thậm chí còn cảm thấy vui mừng, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra cái cảnh hai chị em cậu ta sẽ vì tôi mà đánh nhau.

 

2.

Trên đường về, vì quá phấn khích với suy nghĩ của chính mình, tôi đã tốn thêm một nghìn tệ nữa mua hai bình rượu. Tối nay tôi nhất định phải tự thưởng cho mình vài ly rượu ngon mới được!

 

Vừa về đến nhà, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của em vợ, đoán chắc năm nghìn tệ ấy đã bị mất trắng rồi, tôi giả vờ như không hay biết gì, gọi Lương Lôi vào bếp phụ tôi nhặt rau.

 

Sau khi đón hai con đi học về, tôi gọi điện thoại cho Lương Yến, dặn dò cô ấy nhớ chú ý an toàn trên đường về. Sau đó, tôi cẩn thận cắm một lọ hoa hồng rất đẹp đặt trên bàn ăn. 

 

Nhìn những người tưởng chừng thân thuộc nhất mà lại xa cách nhất đang ngồi bên cạnh, tôi chợt thấy buồn cười.

 

Trong bữa ăn, Lương Yến trách tôi mua rượu đắt tiền quá, tôi lấy lý do khó khăn lắm mới có một bữa Lương Lôi ghé chơi nhà, đã là người một nhà thì ăn uống cũng nên đàng hoàng một chút.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mo-thay-vo-ngoai-tinh/chuong-2.html.]

 

Ăn được nửa bữa cơm, vợ tôi nhận được một cuộc điện thoại, nói bạn thân có việc đột xuất, muốn cô ấy giúp nên cô ấy phải đi ngay. Cô ấy còn bảo chúng tôi cứ tiếp tục ăn uống, không cần lo lắng.

 

Tôi đương nhiên hiểu rõ mánh khóe của Lương Yến, trước khi cô ấy rời đi, tôi còn chu đáo nắm tay dặn dò: “Vợ à, em đừng tiếc tiền, đi mua sắm nhớ mua thêm váy áo thật xinh đấy.”

 

Sau khi Lương Yến ra ngoài, tôi bật điện thoại lên, mở phần mềm giám sát đã cài sẵn trong điện thoại của cô ấy, cẩn thận chụp màn hình từng lượt đăng ký nhận phòng của cô ấy với người tình. Tất cả chúng sẽ được lưu trữ lại để phục vụ công cuộc trả thù sau này của tôi.

 

Sau khi tiễn Lương Lôi ra về, tôi ôm con gái vào lòng, đọc truyện cho con bé nghe, đút nho đã bóc vỏ sẵn cho con bé ăn, cùng con bé chơi trốn tìm rất vui vẻ. Có thể nói, con bé được tôi chiều chuộng như một nàng công chúa đúng nghĩa. 

 

Tôi chiều chuộng, nâng niu con gái như thế chỉ vì một mục đích đơn giản, khiến con bé không thể sống thiếu tôi. Nhưng đợi tới khi ly hôn với Lương Yến, tôi sẽ không nhận quyền nuôi con gái, nhường quyền nuôi con bé cho vợ, từ đó khiến cả hai hận nhau, dằn vặt nhau tới chet.

 

Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi đặc biệt vui vẻ, niềm đam mê với công việc cũng theo đó dâng trào bất tận. 

 

Quên nói, tôi kiếm tiền bằng cách đầu tư trực tuyến. Trước khi phát hiện mình bị cắm sừng, tôi đã có dự định sẽ giao toàn bộ số tiền mình kiếm được cho vợ cầm. Nhưng sau khi phát giác ra sự việc, tôi đã thay đổi ý định, nghĩ đến việc chuyển nhượng tài sản. Tuy nhiên, sau khi hỏi ý kiến luật sư, họ nói nếu làm thế sẽ là phạm pháp, tôi lập tức lựa chọn một giải pháp khác. 

 

Tôi dùng hai mươi phần trăm thu nhập của mình cho gia đình, số còn lại dùng để mua bảo hiểm cho con trai, dù gì ở trong nhà này cũng chỉ có mình thằng bé là chung huyết thống với tôi. 

 

Thu nhập của tôi mấy năm qua không hề thấp, dù trích hai mươi phần trăm ra cũng đã là sáu nghìn tệ rồi. Tôi nói với Lương Yến, đó là tổng thu nhập thực tế của tôi, và bởi vì tôi là ông bố toàn thời gian, cả ngày chỉ ở nhà nên cô ấy không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời tôi nói. 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...