Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 880

Cập nhật lúc: 2024-07-27 21:03:14
Lượt xem: 15

Nhưng hôm nay, tại sao chỉ bằng một chiêu lại có thể g.i.ế.c c.h.ế.t một tên yêu đạo đầu báo cường đại như thế?

Mọi người có chút kinh ngạc, nhưng chỉ có tôi mới biết rõ điều đó.

Đây là bởi vì Thượng Quan Thư đã đột phá, đạt tới một trình độ mới.

Chỉ là do tu vi của chúng tôi quá thấp, cho nên mới không thể phán đoán được chính xác tu vi của Thượng Quan Thư.

Nhưng căn cứ theo suy đoán, tu vi của Thượng Quan Thư có lẽ là cường giả đã đạt đến vô cùng gần với cấp Đạo Tôn.

Điều tiên, thủ hạ của tên yêu đạo đầu báo này đều ở cấp đạo Quân.

Nói như vậy, có lẽ tu vi thấp nhất của tên yêu đạo đầu báo này cũng đã đạt đến cảnh giới Đạo Vương chứ?

Mà trên Đạo Vương, chính là cảnh giới Đạo Tông.

Nhưng ở cảnh giới Đạo Tông, hoàn toàn không thể một chiêu đã đánh bại được cấp Đạo Vương.

Vì vậy, tôi nghi ngờ tu vi hiện tại của Thượng Quan Thư đã vô cùng gần với cấp đạo Tôn, thậm chí là đạt đến đạo Tôn.

Ngày xưa là đệ nhất chiến khôi của Mắt Quỷ, có lẽ cô ấy cũng đã có tu vi và năng lực cường đại như vậy, nếu không thì cái danh xưng đệ nhất chiến khôi này thật đúng là hư danh.

Lúc này, đặc biệt là Tống Sơn Hà. Vẻ mặt mà anh ta nhìn Thượng Quan Thư giống như nhìn thấy quái vật.

Anh ta không ngờ ở bên cạnh một tên tán tu bơi đạo như tôi lại có một Quỷ Hộ Thân mạnh mẽ như vậy.

Nhưng khi mọi người còn đang kinh ngạc thì Thượng Quan Thư đã đỡ tôi dậy, đồng thời mở miệng nói: “Anh không sao chứ?”

"Không sao, lần này cô lại cứu tôi nữa rồi!" Tôi nghiêm túc nói.

Thượng Quan Thư lại cười khẽ một tiếng: "Về sau cứ từ từ mà trả!"

Nói xong, Thượng Quan Thư xoay người một cái, trực tiếp đi tới chỗ của tên yêu đạo đầu báo đang ngồi ở trên bồn hoa.

Tôi cũng không chút chậm trễ mà đi theo phía sau lưng Thượng Quan Thư, cũng đi thẳng về hướng đó.

Có lẽ lần này Thượng Quan Thư ra tay nặng hơn, tên kia còn đang ho ra máu.

Yêu đạo đầu chuột ở bên cạnh đang không ngừng vỗ lưng cho yêu đạo đầu báo.

Vào lúc này, những người còn lại cũng đi theo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/880.html.]

Tống Sơn Hà có tính tình ngang ngược, lúc này thấy chúng tôi đang chiếm thế thượng phong, anh chàng này lại bắt đầu ló đầu ra.

"Vừa rồi không phải mấy người rất ngầu sao? Bây giờ sao lại túng quẫn như vậy? Tới đi! Đánh chúng tôi đi? Yêu đạo thối tha, đoản mệnh..." Tống Sơn Hà tiếp tục nói, như thể vết thương của mình đã gần như khỏi hẳn.

Yêu đạo đầu báo đang ngồi ở dưới đất, lưng dựa vào bồn hoa, trong mắt tràn đầy tức giận: "Đừng có mà đắc ý quá sớm, bần đạo đã tung hoành giang hồ mấy chục năm, được giáo chủ bồi dưỡng, hơn nữa bần đạo còn là Thánh Tôn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ bằng mấy tên nhóc con các người mà muốn g.i.ế.c c.h.ế.t bần đạo sao?"

“Chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng?” Phong ca hừ lạnh một tiếng, định ra tay.

Mà yêu đầu chuột kia lại đột nhiên đứng dậy, chắn ở trước mặt yêu đạo đầu báo: "Thánh Tôn đi trước, đệ tử sẽ ngăn cản bọn họ!"

Nói xong, tên yêu đồ kia đã lập tức bộc phát ra yêu khí đục ngầu và lạnh lẽo, sẵn sàng tử chiến với chúng tôi.

Thấy vậy, mọi người đều nhướng mày, chuẩn bị tiến lên vây g.i.ế.c c.h.ế.t tên này.

Nhưng điều mà chúng tôi không ngờ tới là, chúng tôi còn chưa kịp ra tay, tên yêu đạo đầu báo đang dựa vào bồn hoa lúc này lại đột nhiên vùng dậy, nhắm ngay cổ của tên yêu đạo đầu chuột, từ phía sau cắn gã một cái.

Đột nhiên nhìn thấy một màn như vậy, mấy người chúng tôi đều sững sờ.

Đây là muốn làm gì? Hiện tại gã chỉ còn một tên thủ hạ, nhưng lại cắn c.h.ế.t đối phương? Tên này có phải bị ngu rồi không?

Sau khi tên yêu đạo đầu chuột này bị cắn, thân thể của gã nhanh chóng khô héo, giống như giờ phút này tinh khí đều bị rút cạn, tốc độ khô héo cực kỳ nhanh, nhưng cảnh tượng này chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Lớp da căng phồng lập tức biến thành từng lớp nếp nhăn già nua.

"Thánh, Thánh Tôn, ngài, ngài vì sao..." Yêu đạo đầu chuột này lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu.

Gã trung thành với chủ nhân như vậy, nhưng cuối cùng lại bị chủ nhân cắn cổ.

Nhưng tên đầu báo không trả lời, lại hít một hơi thật sâu.

Yêu đạo đầu chuột theo bản năng kêu thảm một tiếng "A", sau đó chỉ thấy yêu đồ kia đã bị hút khô hoàn toàn, hai mắt lập tức khô héo, c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Mãi đến lúc này, yêu đạo đầu báo mới buông lỏng miệng, đẩy tên đầu chuột ngã xuống đất.

Yêu đạo đầu chuột đã biến thành một bộ thây khô không còn tinh khí.

"Vì đại nghiệp của Thần giáo, hy sinh tính mạng của cậu cũng không phải không thể..." Yêu đạo đầu báo nhìn về phía thây khô ở trước mặt, thản nhiên nói.

Tất cả điều này chỉ xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn, trước sau chỉ trong vòng hai ba giây.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, một tên yêu đồ sống sờ sờ đã bị tên này hút khô, thật sự rất đáng sợ.

Không chờ chúng tôi kịp phản ứng, tên yêu đạo đầu báo này lại nói với chúng tôi: “Bần đạo nhớ kỹ các người rồi, nhất định sẽ đến bái phỏng các vị vào một ngày nào đó!”

Loading...