Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 864

Cập nhật lúc: 2024-07-26 21:16:47
Lượt xem: 10

Lúc cảm nhận được, tôi liền biết rõ, chính là do luồng yêu khí này mới khiến cơ thể của tôi đột nhiên phát sinh thay đổi.

Hơn nữa cơn ho khan mãnh liệt kia, có lẽ là do yêu khí này gây ra.

Vì vậy, tôi vận chuyển đạo khí của mình, bắt đầu điên cuồng áp chế luồng khí này.

Ngay khi tôi bắt đầu áp chế, tôi liền cảm thấy ở phía sau lưng đã bị vỗ một chưởng, sau đó có một luồng khí lạnh như băng xuất hiện, trực tiếp tràn vào trong cơ thể tôi.

Mà luồng khí lạnh này lại vô cùng mãnh liệt, hơn nữa còn rất mạnh mẽ, ngay khi luồng khí này vừa xuất hiện, nó bắt đầu di chuyển khắp cơ thể tôi.

 Vĩ là nơi gặp phải yêu khí thì nó lại mạnh mẽ xua tan và trấn áp.

Tôi biết, đây là của Thượng Quan Thư.

Lúc này, Thượng Quan Thư đang phối hợp với tôi để áp chế sức mạnh của yêu khí có trong cơ thể của tôi.

Vấn đề này không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không thể tìm ra nguyên nhân.

Lúc này, chúng tôi đã tìm ra mấu chốt của sự thay đổi bất thường trong cơ thể tôi, hơn nữa còn kịp thời ra tay giải quyết nó.

Vì vậy, sau khi sự xao động của yêu khí trong cơ thể tôi bị trấn áp và xua tan, chúng đã bắt đầu dần khôi phục lại sự bình tĩnh.

Mà tình hình ở bên ngoài của tôi cũng đã bắt đầu dần trở nên ổn định lại.

Điều rõ ràng nhất là cơn ho khan của tôi đã bắt đầu giảm bớt, những chiếc móng đang mọc ra kia dường như đã nhỏ lại, dần dần trở lại hình dáng ban đầu của tôi.

Những đường gân xanh vốn đang nổi lên trên bề mặt của cơ thể cũng dần biến mất theo thời gian, đôi mắt đỏ ngầu của tôi cũng đã bớt đỏ hơn.

Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tình hình trên cơ thể của tôi cũng đã hồi phục được một chút.

Cùng lúc đó, Thượng Quan Thư đột nhiên lại làm ra một loạt động tác ở sau lưng tôi, một luồng khí lạnh trực tiếp tràn vào trong cơ thể tôi.

Sau đó tôi chỉ cảm thấy trong lồng n.g.ự.c của mình nóng lên, trực tiếp phun ra một ngụm m.á.u đen.

Đồng thời, Thượng Quan Thư đã thu hồi hai tay.

Tôi nhìn thoáng qua một ngụm m.á.u đen mà mình đã phun ra, chỉ thấy ngụm m.á.u đó đen như mực, lại còn đọng lại một cục m.á.u đông, trông nó cực kỳ quỷ dị.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/864.html.]

Thấy vậy, tôi chậm rãi giơ đôi tay đã khôi phục bình thường lên, sau đó không khỏi hít vào một hơi khí lạnh rồi nói: “Tôi bị làm sao vậy?”

Vừa dứt lời, Thượng Quan Thư ở bên cạnh liền mở miệng nói: "Tên cặn bã nhà anh, trong người của anh có sự tồn tại của yêu khí, vừa rồi những yêu khí kia đột nhiên xao động, cắn nuốt linh lực của bản thân anh, sau đó thúc đẩy giai đoạn yêu hoá trong cơ thể. Vừa rồi mặc dù tôi đã dùng chân nguyên để ép một chút yêu huyết biến dị ra khỏi cơ thể, nhưng yêu khí ở trong cơ thể của anh vẫn còn chưa được tiêu trừ tận gốc..."

Vừa nghe Thượng Quan Thư nói như vậy, tôi lập tức nhìn về phía cô ấy.

Sau đó lộ ra vẻ mặt khó tin: "Không đúng? Tại sao trong người của tôi lại có loại khí này, rõ ràng tôi đâu có ăn Yêu Hoá đan?"

Tôi lộ ra vẻ mặt nghi ngờ về những tin tức trước đó mà tôi đã nhận được từ Hoàng tiên sinh.

Muốn yêu hoá thì cần phải ăn một loại đan dược gọi là "Yêu Hoá đan", sau đó cơ thể mới có thể dần dần phát sinh yêu hoá.

Nhưng đừng nói là ăn thứ này, ngay cả nhìn tôi cũng chưa từng nhìn thấy.

"Vậy thì kỳ lạ quá, cô gia, cô gia nghĩ kỹ lại một chút, có phải đã từng tiếp xúc với những thứ tương tự không, hoặc có phải là bản thân của cậu đã bị người ta âm thầm hạ thuốc rồi. Nhân lúc cậu không chú ý thì đã ăn phải một loại giống như vậy?" Mạc bà bà đoán.

Nghe đến đó, tôi lại rơi vào trầm tư.

Bị người ta âm thầm hạ thuốc sao? Nhưng tôi lại cảm thấy chuyện này có vẻ rất khó xảy ra, bởi vì đối phương còn không biết tôi đang sống ở đâu mà.

Hơn nữa lúc tôi còn ở trong cứ điểm của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng chưa dùng cái gì cả, thậm chí ngay cả nước cũng chưa từng uống...

Tôi nhíu mày, im lặng suy nghĩ.

Bởi vì chỉ khi truy tìm được nguồn gốc, chúng tôi mới có thể làm sáng tỏa tâm trí và tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

Cả Thượng Quan Thư và Mạc bà bà đều không làm phiền tôi, nhưng tôi lại tự mình chìm vào trầm tư, loại bỏ từng chi tiết một, nghĩ về việc mình đã bị nhiễm yêu khí này như thế nào.

Ước chừng sau năm phút, thân thể của tôi đột nhiên chấn động, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh, dừng lại ngay trong đầu của mình...

*******************

Lúc này, tôi đột nhiên nghĩ đến hình ảnh sư phụ đã lấy ra một viên "Huyết Thi Đan" bán thành phẩm, cuối cùng là đập nó thành từng mảnh trên mặt đất.

Tôi còn nhớ rất rõ ràng, vào lúc Huyết Thi Đan kia bị đập vỡ thành mảnh vụn, bỗng nhiên bay ra một làn sương mù màu đỏ.

Làn sương mù kia bốc lên cực nhanh, mặc dù phản ứng lúc đó của chúng tôi cũng coi như là khá nhanh, nhưng ít nhiều gì cũng đều bị lây nhiễm một chút.

Nói trắng ra, rất có thể là tất cả chúng tôi đều đã hít phải.

Loading...