Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 861

Cập nhật lúc: 2024-07-26 21:15:55
Lượt xem: 12

Nói xong, Thượng Quan Thư chỉ vào ba chữ mà cô ấy biết.

Mặc dù ba chữ này chiếm một tỷ lệ khá nhỏ trong toàn bộ ghi chép.

Nhưng nội dung của ba chữ này lại làm người đời nghe qua phải kinh sợ.

Thánh chiến, lục giới và kỳ lân, mỗi một chữ đều khiến người ta có cảm giác khí thế hào hùng.

Tôi mơ hồ cảm thấy những chữ cổ này hình như không phải là một công pháp để tu luyện, mà là để giới thiệu vắn tắt về một sự kiện nào đó.

Trong lòng tôi nghĩ như vậy, bởi vì chỉ có ba từ, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể coi là phỏng đoán, về phần nội dung của toàn bộ ghi chép này là gì, chúng tôi không cách nào biết được.

Nhưng vừa nghĩ tới đây, Thượng Quan Thư lại đột nhiên nói: "Những chữ này xuất hiện ở nơi này, đồng thời cũng xuất hiện ở trong cấm địa của Thi Môn chúng tôi, cùng với Thánh Điện trong Mắt Quỷ. Tôi nghĩ rất có thể ở trong đó đã ghi lại một sự việc gì đó không muốn cho người khác biết, hơn nữa còn rất cổ xưa."

"Tông môn của chúng tôi đã mất đi truyền thừa, cho nên hiện tại chúng tôi cũng có cách nào có thể nhận ra những chữ này. Nhưng những cái kia có thể vẫn còn tồn tại đến bây giờ ở trong các tông môn lớn khác, nếu như có thể được đệ tử và các vị trưởng lão của các tông môn lớn kia đến giải thích, nói không chừng còn có thể biết được bên trong đó đã ghi lại những ghi chép hay bí mật gì đó..."

********************

Nghe Thượng Quan Thư nói như vậy, trong lòng tôi ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.

Nhưng trong khi tiếc nuối thì cũng thu hoạch được một số tin tức tốt.

Mặc dù Thượng Quan Thư không thể phân tích được toàn bộ những chữ viết cổ xưa này, nhưng qua ba chữ cái này, chúng tôi lại mơ hồ có thể phát giác ra được nội dung ghi trên vảy kỳ lân là không bình thường.

Đó phải là một bí mật lâu đời, hoặc thậm chí là một sự kiện lớn, hoặc có lẽ là nguồn gốc của mạch truyền thừa này của chúng tôi.

Nếu không thì làm sao những từ như "thánh chiến, lục giới và kỳ lân" này có thể xuất hiện?

Chưa kể thánh chiến, nó thường mô tả những trận chiến tương đối hoành tráng nào đó.

Kỳ Lân thì không cần phải nói, đây là một con thánh thú trong truyền thuyết, Thuỵ Thú.

Còn về phần Lục giới, vậy thì nó sẽ liên quan đến thế giới này.

Trong đạo thống của chúng tôi, ngoại trừ ba thế giới lớn là trời, đất và con người ra, còn có rất nhiều thế giới nhỏ khác, chẳng hạn như ở trong đó có lục giới.

Trong lục giới còn có những thế giới nhỏ khác nằm dưới tam giới, mà bao trùm ở phía trên lục giới tương đối lớn này là vô số thế giới nhỏ ở bên trong nó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/861.html.]

Nhưng đây đều là một loại quan điểm của đạo thống về thế giới và không gian, còn về việc có lục giới hay không thì lại là một chuyện khác.

Nhưng những từ ngữ này lại được sử dụng ở đây, khiến người ta có thể tưởng tượng ra các sự kiện được ghi chép trên cái vảy lân này.

Hẳn là một truyền thuyết nào đó của trời đất, hoặc cũng có thể là một sự kiện có thật nào đó, hay là một bí mật siêu  Vĩ nào đó...

Nhưng đây chỉ là suy đoán không có bằng chứng để chứng minh.

Nghĩ đến đây, tôi gật đầu với Thượng Quan Thư: “Nếu có cơ hội, tôi sẽ đi thỉnh giáo mấy vị trưởng lão kia một lần.”

"Vậy thì tốt rồi! Bởi vì công pháp này đã được truyền thừa từ xa xưa, nó khiến cho tôi rất chờ mong về công pháp Hoả Thiên Công mà anh đang tu luyện này." Thượng Quan Thư tiếp tục nói.

Đừng nói là cô ấy, ngay cả tôi cũng rất muốn tu luyện thành công.

Chỉ là công pháp này rất khó tiến hành tu luyện, lại không có người chỉ điểm, cho nên tôi chỉ có thể tự mình mò mẫm tiến lên.

Nhưng tôi vẫn mỉm cười với Thượng Quan Thư nói: "Yên tâm đi! Với tốc độ tu luyện hiện tại của tôi, hẳn là rất nhanh có thể đả thông được tất cả các huyệt vị và vận chuyển toàn kinh mạch."

Thượng Quan Thư vẫn khá xem trọng năng lực tu luyện này của tôi, bởi vì chỉ trong vòng một năm, tôi đã đạt đến Đạo sĩ đỉnh phong.

Loại tốc độ tu luyện đáng sợ này, mặc dù không thể nói là kỳ tài ngút trời, nhưng cũng tuyệt đối là một loại nhân tài kiệt xuất.

Sau đó, Thượng Quan Thư đã kêu tôi ở nguyên chỗ này thử vận chuyển một vòng kinh mạch xem sao.

Cô ấy cũng muốn cảm nhận một chút, rốt cuộc thì công pháp mà tôi tu luyện này có chỗ nào đặc biệt.

Tôi thấy Thượng Quan Thư đã nói như vậy rồi nên cũng không do dự nữa.

Nếu Thượng Quan Thư có thể chỉ điểm cho tôi một vài gợi ý, vậy coi như là quá tốt rồi.

Vì vậy, tôi ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, nhắm mắt lại rồi thổ nạp, bắt đầu vận chuyển theo sơ đồ tu luyện của Hoả Công Pháp.

Bắt đầu từ đan điền, căn cứ vào ba mươi tám huyệt vị của kinh mạch trong Hoả Thiên Công, bắt đầu tiến lên từng chút một.

Quá trình này rất chậm, tôi cẩn thận tiến lên từng chút một.

Thượng Quan Thư và Mạc bà bà chăm chú theo dõi đến nhập thần, nhưng lại không dám làm phiền tôi.

Cho đến khi tôi vận khí đến được huyệt vị thứ hai mươi ba thì áp lực lại tăng gấp đôi

Loading...