Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 838

Cập nhật lúc: 2024-07-26 19:16:05
Lượt xem: 16

Ngoài ra còn có Hồ Lục gia và Hồ Thất Nãi cũng đang ở đây, cho nên tôi cũng không cảm thấy quá lo lắng.

Một hồi nữa trưởng bối làm thế nào thì những vãn bối như chúng tôi sẽ làm như thế đó.

Nếu như chuyện này có thể thành công, vậy thì đó chính là một chuyện lớn, ngày sau có đi lại trong giang hồ thì cũng có thể đem chuyện này ra bàn luận.

Trong lòng tôi nghĩ như vậy, cũng thật muốn xách theo kiếm gỗ đào này một hơi c.h.é.m giết.

Kế hoạch nhanh chóng được sắp xếp xong xuôi, mà điểm xâm nhập lần này của chúng tôi là ở phía sau nhà kho.

Nơi đó tương đối kín đáo hơn, không dễ bị phát hiện, hơn nữa nơi đó còn chưa được trang bị thêm lưới sắt, lúc trèo lên cũng không phiền phức lắm.

Sau khi lẻn vào, chúng tôi sẽ chia thành hai đội, bao vây và lẻn vào nhà kho từ cả hai phía.

Sau khi xác định được vị trí của Lăng đại nhân kia, bước tiếp theo chính là tiến hành vây quanh và đánh c.h.ế.t gã, một khi đắc thủ, chúng tôi lại diệt trừ toàn bộ yêu đạo ở chỗ này…

Sau khi có kế hoạch, thế hệ trẻ tuổi như chúng tôi đã xoa tay chà chưởng từ lâu.

Sau khi nhận được sự cho phép, chúng tôi bắt đầu tiếp cận cứ điểm của Tà giáo.

Sắc trời cũng đã tối hẳn, chúng tôi lại lẻn vào từ phía sau, cho nên không có một ai phát hiện ra tung tích của chúng tôi.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến phía sau nhà kho.

Tường vây ở đây đã được nâng lên cao năm mét, nếu đổi lại là người bình thường không có dụng cụ, gần như là không thể leo lên hàng rào cao năm mét này.

Nhưng đám người chúng tôi lại không phải là người bình thường, mà là người trừ tà.

Vừa đến gần bức tường, mọi người đã bắt đầu khởi động đạo hạnh của mình.

Sau khi vận chuyển đạo khí, chỉ trong mấy lần bò, tất cả chúng tôi đều đã leo lên bức tường cao năm mét.

Về phần cái tường rào này đối với đám người Hồ Lục gia của Hồ tộc, có hay không thì gần như không có sự khác biệt. Bởi vì người ta chỉ cần đạp chân một cái là đã nhảy qua bên kia.

Một lát sau, chúng tôi đã lặng yên không một tiếng động mà tiến vào bên trong cứ điểm của Nhật Nguyệt Thần Giáo, chuẩn bị hành động cho cuộc ám sát tiếp theo...

**************

Kế hoạch hôm nay có thể nói là rất táo bạo, chúng tôi chỉ có hơn chục người, phần lớn đều là những người trẻ tuổi đồng lứa như tôi, hơn nữa chúng tôi còn không phải là những người trừ tà có đạo hạnh cao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/838.html.]

Với loại tổ hợp này mà lại dám đột nhập vào bên trong cứ điểm của Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Hơn nữa lần này còn thật sự không phải là xông vào, dựa theo ý tưởng của Vương đạo trưởng và Trần đạo trưởng, bọn họ muốn triệt để nhổ bỏ cứ điểm này, diệt trừ hết thảy yêu nhân Tà giáo của nơi này.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã vào phía trong của bức tường vây.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi sẽ chia thành hai đội, sau đó là lẻn vào nhà kho từ cả hai phía.

Về đội của chúng tôi bao gồm tôi, Dương Tuyết, Lão Phong, Từ Lâm Tĩnh, Hồ Lục gia và Hồ Thất Nãi.

Cái này cũng tương đương với việc Hồ Lục gia và Hồ Thất Nãi sẽ mang theo bốn thế hệ trẻ là chúng tôi.

Đội còn lại có sư phụ, lão Tần gia, Vương đạo trưởng, Trần đạo trưởng và hồ ly nhỏ Hồ Mỹ, mà đội này so với tổ đội của chúng tôi thì mạnh hơn rất nhiều lần.

Sau khi xác định xung quanh không có ai, chúng tôi nhanh chóng tách ra và hành động theo kế hoạch.

Nhà kho hình chữ nhật này rất rộng, hai bên còn có rất nhiều cửa sổ.

Mọi người lộ ra vẻ cực kỳ cẩn thận, tiếp theo nữa là tìm được một ô cửa sổ đang mở.

Sau đó lại xác định không có ai ở đó, mọi người nhanh chóng mở cửa sổ ra đi vào, cuối cùng tìm được một vị trí tương đối khuất để ẩn nấp.

Lại cẩn thận dò xét toàn bộ kho hàng, chúng tôi liền phát hiện ra cái vạc khổng lồ đã biến mất trong tin tức lần trước, lần này lại xuất hiện trong nhà kho.

Mà luồng khí màu vàng nhạt đó cũng phát ra từ chính cái vạc này.

Không chỉ có như thế, khi tôi đang đánh giá chiếc vạc kia, thì cũng tình cờ phát hiện Lăng đại nhân mặc đồ đen, gã đang ngồi ở phía dưới cái vạc, xung quanh được mấy người mặc đồ đen bảo vệ.

Tên yêu đạo này rất đẹp trai, thân hình cao lớn, lúc này gã đang lim dim mắt và ngồi bất động.

Mà gã cũng là mục tiêu đầu tiên trong chuyến đi này của chúng tôi.

Tất cả mọi người liếc nhìn nhau một cái, nguyên một đám đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Chỉ cần bên phía sư phụ ra lệnh một tiếng, chúng tôi sẽ là những người đầu tiên lao ra g.i.ế.c c.h.ế.t tên thủ lĩnh của đám yêu đạo này.

Bởi vì không nhận được tín hiệu từ bên phía sư phụ, chúng tôi vẫn ẩn núp ở một bên tiếp tục quan sát mà không vội vàng di chuyển.

Lúc này, Lão Phong nhỏ giọng nói với tôi: “Lão Đinh, đây có phải là cái vạc khổng lồ mà cậu đã nói lúc trước không, chính là cái thứ mà Nhật Nguyệt Thần Giáo dùng người sống để luyện đan?”

Tôi khẽ gật đầu, hạ giọng nói: “Đúng vậy, chính là vật này. Cứ cách mỗi một đoạn thời gian, đối phương sẽ bỏ một người sống sinh ngày âm tháng âm năm âm vào trong đó, rồi dung luyện tươi sống mà chết, vô cùng tàn nhẫn."

Loading...