Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 784

Cập nhật lúc: 2024-07-24 11:22:25
Lượt xem: 19

Vừa bước vào quán bar, tôi đã bị choáng ngợp bởi sóng âm đập vào mặt, trong đại sảnh có vô số nam nữ đang chơi đùa vui vẻ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Tôi đã quen với những căn nhà có quỷ và những ngôi mộ hoang vắng, bỗng nhiên đến một môi trường náo nhiệt như vậy thì lại có chút không thể thích ứng được.

Tiểu Mạn dẫn tôi ngồi xuống một chiếc bàn, gọi hai ly rượu và một đĩa trái cây.

Việc này vốn dĩ không là gì, cũng chỉ là cuộc sống về đêm của những người bình thường, được tổ chức mỗi ngày ở nhiều thành phố khác nhau mà thôi.

Nhưng điều tôi không bao giờ tưởng tượng được là dưới màn đêm của thành phố, và trong quán bar tối nay, lại có một trò "câu hồn" khác đang diễn ra…

****************

Chiếc bàn rất nhỏ, chỉ đủ để đặt một đĩa trái cây và hai ly rượu vang.

Tiểu Mạn và tôi đều đang ngồi trên những chiếc ghế cao, về cơ bản thì ở đây, nếu chúng tôi muốn nói chuyện thì chỉ có thể rống lên.

Bởi vì không khí ở đây rất sôi động, chẳng bao lâu, chúng tôi đã bàn về nội dung của bộ phim kinh dị kia.

Nhưng vào lúc này, tôi lại cảm thấy bụng hơi đau, vì vậy tôi nói với Tiểu Mạn: “Tiểu Mạn, tớ bị đau bụng, đi toilet một chút.”

Tiếng ồn ở đây lớn đến mức khiến cho Tiểu Mạn cũng không thể nghe thấy rõ, vì vậy mà tôi phải nói lại lần nữa.

Lần này Tiểu Mạn đã nghe rõ, gật đầu với tôi: "Ừ! Toilet ở chỗ kia, ở hướng bên đó!"

Nói xong, Tiểu Mạn còn dùng tay chỉ chỉ.

Thấy vậy, tôi gật đầu với Tiểu Mạn. Sau đó đi len lỏi qua đám người và tìm đường đến nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh nằm ở phía sau sảnh âm nhạc, âm thanh ở đây nhỏ hơn nhiều.

Vừa mới tới đây, tôi đã thấy ở phía trước có mấy người Smart trẻ tuổi.

Hai nam một nữ, bốn người này không chỉ nhuộm tóc sặc sỡ mà còn xỏ một chiếc nhẫn ở trên mũi, người phụ nữ còn trang điểm khói và tô bờ môi của mình thành màu tím.

Không chỉ vậy, lúc này hai người đàn ông còn đang đè hai người phụ nữ vào tường một cách cuồng nhiệt.

Thấy tôi đến, cả bốn người đều dừng động tác, hai người đàn ông hình như có chút không hài lòng, trừng mắt nhìn tôi, tỏ ý tôi đã phá hỏng việc tốt của họ.

Tôi mặc kệ, nhanh chóng chen qua, không muốn quấy rầy bốn cái tên Smart* này.

( Smart: trào lưu ăn bận đầu tóc các thứ bắt chước phong cách rock thể hiện cá tính blabla )

Đợi đến khi vào được trong nhà vệ sinh, tôi chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, quá thoải mái.

Nhưng tôi vừa ngồi xuống không bao lâu, hai phòng bên cạnh đột nhiên có người tiến vào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/784.html.]

Việc này cũng không có gì lạ, nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại nghe thấy tiếng thở hổn hển kỳ quái của một người phụ nữ và một số âm thanh kỳ lạ.

Phải biết rằng đây là nhà vệ sinh nam, làm sao có thể xuất hiện tiếng thở dốc của phụ nữ được?

Tôi đang cảm thấy buồn bực không thôi, thì sau đó lại nghe được một trận âm thanh “Bạch bạch” rung động truyền ra, còn cùng với tiếng “Ư ư”.

Nhưng tôi chỉ ngập ngừng trong chốc lát, sau đó tôi lập tức hiểu ra.

Đây là do ở phòng kế bên có một đôi tình nhân đang không kiềm nén được cảm giác yêu đương cuồng nhiệt, mà cái này cũng không tính là gì, quan trọng nhất là ở hai bên đều có, còn tôi thì bị kẹp ở giữa.

Bên trái vừa mới phát ra tiếng động thì bên phải cũng phát ra tiếng động, tiếng "bạch bạch bạch" vang lên không ngừng.

Hơn nữa, hai đôi tình nhân này cũng không biết thu liễm một chút, làm ầm ĩ cả lên.

Mẹ kiếp, cái này chắc chắn là do hai đôi tình nhân Smart cuồng gặm kia ở lối đi vừa rồi quá.

Hai người phụ nữ ở hai bên cũng không bận tâm một chút nào, càng “Ư ư ư” lớn tiếng, mẹ nó có để người ta ị phân nữa không vậy?

Tôi ngồi ở trên bồn cầu, trợn mắt định đi ra ngoài.

Kết quả là vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở kỳ dị.

Ngay sau đó, xung quanh lập tức xuất hiện một luồng khí lạnh lẽo.

Ngay khi cảm giác đó xuất hiện, tôi theo bản năng mà rùng mình một cái.

Như thể nhiệt độ ở khu vực xung quanh đã lập tức giảm xuống bảy hoặc tám độ vậy.

Không chỉ vậy, trong lúc tôi còn đang cảm thấy mơ hồ thì ở trong nhà vệ sinh này vậy mà lại có gió lạnh.

Tôi là người trừ tà, ngay khi sự thay đổi này xuất hiện, trong lòng tôi đã “lộp bộp” một tiếng, ngay sau đó tôi đã lộ ra vẻ âm trầm.

Đây là, đây là âm khí, mà âm khí này còn rất mạnh.

Tôi khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút không ổn.

Âm khí mạnh mẽ xuất hiện ở nơi đông người như vậy cũng không phải chuyện tốt.

Những u hồn dã quỷ bình thường không thể nào có được loại âm khí mạnh như vậy được, chứ đừng nói là dám đến những nơi có nhiều người như vậy.

Bởi vì ở đây có rất nhiều người, cho nên dương khí cũng rất nặng.

Dương khí nặng như vậy có thể khiến những du hồn dã quỷ đó có cảm giác như bị lửa thiêu đốt, khiến bọn họ cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng tại sao, ở nơi này lại xuất hiện âm khí, còn mạnh mẽ như vậy?

Loading...