Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 738

Cập nhật lúc: 2024-07-22 16:42:37
Lượt xem: 5

Kể từ khi hai chúng tôi gặp nhau, trải qua nhiều lần sinh tử, đã sớm xem đối phương là anh em khác họ.

Không có sến súa, cũng không có những lời khách sáo vô nghĩa, mọi thứ đều tự hiểu trong lòng.

Tôi cất Bích Lạc Thạch đi, rồi bắt đầu rời khỏi đây.

Vẫn như cũ, dưới sự dẫn dắt của yêu đạo đen gầy này, chúng tôi đã rời khỏi tầng ba của hang động mà không gặp trở ngại nào, tiếp tục đi qua tầng hai.

Nhưng khi đến tầng một thì giờ Tý đã qua.

Tại thời điểm này, những con lệ quỷ trước đó đi ra ngoài để hấp thu ánh trăng đã lần lượt bắt đầu quay trở lại.

Những tiếng động lớn vang lên, đàn quỷ bắt đầu quay trở lại.

Chúng tôi có chút sốt ruột, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ.

Nhưng khi tới cửa, vừa định đi ra ngoài, chúng tôi lại đụng phải mấy yêu đạo trở về sớm.

Đám yêu đạo này hiển nhiên quen biết tên yêu đạo đen gầy đang dẫn đường cho chúng tôi, vừa nhìn thấy gã đã chắp tay hướng yêu đạo đen gầy nói: "Thủ lĩnh Hữu Danh Vô Thực, anh muốn đi đâu?"

Yêu đạo đen gầy được gọi là thủ lĩnh Hữu Danh Vô Thực nở nụ cười, đang muốn trả lời.

Tôi đột nhiên tiến lên một bước, từ bên cạnh đặt tay lên lưng gã để ngăn gã nói nhảm.

Yêu đạo đen gầy bị hạn chế đạo hạnh, giờ phút này cảm nhận được uy h.i.ế.p sau lưng, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó nói: "Không, không đi đâu hết, tôi chỉ muốn đi ra cửa dạo một chút."

"Đúng rồi, thủ lĩnh Hữu Danh Vô Thực, vừa rồi lúc chúng tôi đi ra, hai tên quỷ nô canh cửa đã biến mất, thiếu chủ đang hỏi đó." Một yêu đạo mở miệng nói.

Nghe đến đây, trong lòng tôi không khỏi “lộp bộp” một cái, hai tên quỷ nô đó đã bị chúng tôi g.i.ế.c chết, hồn bay phách tán.

Yêu đạo đen gầy nghe vậy, theo bản năng liếc nhìn tôi một cái, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Sau đó gã nói: "À! Bị tôi điều động đi rồi, lát nữa tôi sẽ an bài một tên quỷ nô mới tới."

"Thì ra là thế. Mà này, thủ lĩnh Hữu Danh Vô Thực, những người này là ai, sao tôi chưa từng gặp qua?" Một yêu đạo hỏi.

"Bọn họ, bọn họ là người mới. Mới được điều sang đây. Dù sao thiếu chủ cũng tin tưởng tôi, cho nên tôi trước mang theo bọn họ cùng đi." Yêu đạo đen gầy tiếp tục nói.

"Là vậy à, thủ lĩnh Hữu Danh Vô Thực được thiếu chủ tín nhiệm như vậy, về sau đừng quên anh em chúng tôi đó nha."

"Hahaha, yên tâm ..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/738.html.]

Yêu đạo đen gầy vừa nói xong lời này, tay tôi đã dùng chút lực, ý bảo tên này đừng đứng đây nói nhảm nữa, nếu không đưa chúng tôi đi, lát sau đám người kia sẽ quay lại.

Yêu đạo đen gầy hiển nhiên hiểu được ý của tôi, không đợi những người đó trả lời, sắc mặt gã thay đổi, lại nói: "Được rồi, các người trở về đi! Tôi ra ngoài đi dạo."

Thấy yêu đạo đen gầy nói như vậy, những người đó cũng không dám nói nhảm, liền chắp tay chào gã.

Cùng lúc đó, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, ra khỏi hang động tiến vào khu rừng nhỏ bên cạnh.

Lúc này, phần lớn người đã lần lượt quay trở về.

Mà chúng tôi lại dọc theo con đường tối tăm bên cạnh, bước nhanh về phía lối ra theo đường vòng.

Hơn nữa lần này chúng tôi đến đây không thể nói vận khí không tốt, chính là còn nhặt được một bảo bối. Nửa đường lại bắt được tên yêu đạo đen gầy này.

Mà tên này rõ ràng không bình thường. Ở nơi này hẳn là một nhân vật có địa vị và quyền lực không nhỏ.

Nếu không, chúng tôi sẽ không thể đến được tầng thứ ba, chứ đừng nói đến việc lấy được Bích Lạc Thủy, hay thậm chí là một góc nhỏ của Bích Lạc Thạch.

Bây giờ có yêu đạo đen gầy dẫn đường, chúng tôi cũng không có ý định quay lại con đường cũ.

Bởi vì quá nguy hiểm, tốc độ quá chậm, rất dễ bị phát hiện.

Chỉ cần có tên này ở đây, chúng tôi nhất định có thể ra ngoài, rời khỏi khe núi này.

Đến lúc đó, chúng tôi có thể trốn khỏi núi Lang Nha, mang Bích Lạc Thủy về mà không bị ai phát hiện.

Mọi việc diễn ra thuận lợi như chúng tôi tưởng tượng.

Nhưng khi chúng tôi đến trạm kiểm soát, chuẩn bị rời khỏi trạm kiểm soát và bước ra khỏi khe núi, việc ngoài ý muốn vẫn xảy ra ...

*****************

Trạm kiểm soát của phân đà tà giáo Mắt Quỷ ở núi Lang Nha có thể nói là được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.

Riêng chỗ canh gác này đã có tới bốn tên yêu đạo canh giữ, hơn nữa đạo hạnh của chúng không kém so với chúng tôi.

Ngoài bốn tên yêu đạo, còn có tám tên quỷ nô.

Đạo hạnh của quỷ nô mặc dù không cao, nhưng đều là cấp lệ quỷ áo trắng, thực lực của chúng đều ở mức đạo sĩ trung kỳ và sơ kỳ, thực lực của tám con lệ quỷ áo trắng gộp lại cũng không thể khinh thường.

Nhưng dưới sự dẫn dắt của yêu đạo đen gầy, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi.

Thấy mọi người đã đến trạm kiểm soát, tên yêu đạo đen gầy này đã chỉ huy mấy tên yêu đạo mở chốt cửa, thời điểm khi đám quỷ nô bên cạnh lui sang một bên, việc không mong muốn xảy ra nhất vẫn đến.

Loading...