Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 720

Cập nhật lúc: 2024-07-22 16:32:47
Lượt xem: 24

 

"Trước đó tôi đã đi theo con đường này để chạy trốn, nếu không thì bản thân đã bị con quái vật kia cắn chết, đoạn đường tiếp theo chỉ có thể để chính các cậu một mình đi tới đó rồi."

Vẻ mặt của Lão La nghiêm túc, trong hốc mắt còn hiện lên một tia sợ hãi.

Tôi khẽ gật đầu, sau đó nói với Lão La: "Cảm ơn Lão La, ông trở về trước đi! Trên đường nhớ chú ý an toàn!”

Vì để đề phòng, sau khi nói xong, tôi liền nhờ Từ Lâm Tĩnh đưa cho Lão La một lá bùa nín thở dùng để che chắn hơi thở, kẻo đi đường một mình sẽ bị lệ quỷ lang thang phát hiện.

Mặc dù Lão La không biết đây là bùa chú gì, chỉ nghĩ đây là một lá bùa bình an.

Lão La cầm lấy lá bùa và nói rằng sau khi chúng tôi ra ngoài, nhớ đến thông báo cho ông ta một tiếng.

Tôi gật đầu với ông ta một cái rồi nói “được”.

Sau đó, Lão La không ở lại nữa, dán lá bùa nín thở vào người, ông ta di chuyển giống như một con khỉ núi, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi.

Còn bốn người chúng tôi, dựa theo những gì Lão La nói, tiếp tục tiến về phía trước dọc theo những dây leo khô cằn đầy gai góc trước mặt.

Khoảng hai mươi phút sau, chúng tôi đã đến chân của một vách đá. Vách đá cao mười mét, có rất nhiều dây leo rũ xuống.

Ba người chúng tôi hít hà vài hơi, sau đó men theo dây leo để leo lên.

Tốc độ của ba người chúng tôi rất nhanh, nhưng tốc độ của con hồ ly nhỏ còn nhanh hơn, móng vuốt của nó duỗi ra, “bá, bá ,bá” một cái, trong nháy mắt đã leo lên đỉnh núi.

Không hổ danh là loại thú sống trên núi, vách đá như vậy lại giống như đang đi trên mặt đất bằng phẳng.

Khi cả ba chúng tôi leo lên vách đá, tôi liền thấy xung quanh mọc đầy bụi gai và bụi cây.

Chúng tôi cũng chẳng màng đến việc nghỉ ngơi mà tiếp tục lên đường.

Không bao lâu sau, sương mù bao trùm, bầu trời dần dần biến mất.

Nhưng âm sát khí xung quanh lại cực kỳ nồng đậm, thậm chí có thể nói là sát khí tận trời, thi khí tràn ngập.

Chúng tôi đi tới gần nơi phát ra những âm sát khí này, cuối cùng, khi chúng tôi thật cẩn thận kéo ra một bụi cây lần nữa.

Rốt cuộc thì cũng đã nhìn thấy khe núi ở bên trong núi Lang Nha, mà những âm sát khí đó, cũng phát ra từ chính bên trong khe núi này ….

*****************

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/720.html.]

Nơi này ngoại trừ âm sát khí nồng đậm ra, còn có một cỗ mùi m.á.u tanh nồng nặc.

Nhưng khi lách qua những bụi cây và nhìn thấy quang cảnh ở bên trong khe núi, tất cả chúng tôi đều không khỏi trố mắt nhìn.

Với sự trợ giúp của ánh trăng, chúng tôi có thể thấy rõ ràng, ở bên trong khe núi của núi Lang Nha này có một số kiến trúc kỳ lạ.

Những tòa nhà này tương tự như một cái bục có lửa cháy bên trong.

Chung quanh còn có một số thứ trông giống như ao nước nằm ở bốn góc, và những ngọn đuốc được thắp sáng, có người đang cầm đồ vật khuấy động.

Những âm sát khí kia, chính là từ những vũng nước đó truyền ra ngoài.

Tôi nhìn không hiểu, lộ ra vẻ nghi hoặc.

Lão Phong đứng ở bên cạnh không khỏi há hốc mồm, sau đó kinh hãi nói: "Không ngờ bên trong núi Lang Nha này lại có nhiều huyết trì* như vậy. Cái này có thể dưỡng ra biết bao nhiêu âm sát lệ quỷ!"

( Huyết trì: Ao m.á.u )

Nghe Lão Phong nói như vậy, trong lòng tôi cũng “Lộp bộp” vài tiếng ngay tại chỗ.

“Lão Phong, cậu nói cái đó là huyết trì sao?” Tôi có chút nghi hoặc.

Lão Phong nặng nề gật đầu: "Đúng vậy, những thứ đó là huyết trì. Chúng được dùng để nuôi quỷ và dưỡng thi. Lúc trước khi tôi và sư phụ hành tẩu giang hồ có gặp phải một tên yêu đạo ở núi Vũ Di. Đối phương đã tạo ra những huyết trì này. Nhưng quy mô lại nhỏ hơn rất nhiều!"

Nghe Lão Phong nói như vậy, trong lòng tôi không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời cũng mở ra Thiên Nhãn.

Kết quả là sau khi nhìn chằm chằm vào những cái ao kia, là nguyên một đám huyết trì đỏ rực.

Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất nghi hoặc, nhiều huyết trì như vậy thì cần phải dùng bao nhiêu m.á.u tươi đây?

Nơi núi rừng hoang vu này không có lò sát sinh, tìm đâu ra nhiều m.á.u tươi như vậy.

Trong lòng nghi hoặc, tôi liền mở miệng hỏi: "Nơi đó có nhiều huyết trì như vậy, bọn họ đi đâu để tìm m.á.u tươi đây?"

Nhưng lời vừa dứt, Từ Lâm Tĩnh đột nhiên bổ sung: "Trước đây tôi có nghe các vị trưởng lão trong môn phái nói qua, loại huyết trì này được phân thành hai loại, loại thứ nhất hẳn là thứ mà anh nghĩ tới, chính là dùng m.á.u tươi để tạo thành huyết trì."

"Nhưng còn có một loại khác, gọi là giếng nhuốm máu, hẳn là thứ mà chúng ta đã thấy ở trước mắt kia!"

"Giếng nhuốm máu? Có nghĩa là gì?" Đối với một số bí mật trong nghề thì tôi không biết nhiều như Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh, cho nên lúc này mới mở miệng để xin được chỉ dạy.

Thân là một đệ tử của phái Mao Sơn, Từ Lâm Tĩnh nghe nhiều và thấy cũng nhiều, hiển nhiên thuộc loại mưa dầm thấm đất, kiến thức cũng nhiều hơn tôi.

 

Loading...