Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 704

Cập nhật lúc: 2024-07-22 11:22:22
Lượt xem: 20

"Cái gì? Còn có chuyện này sao? Cung chủ của chúng ta cả đời chỉ yêu một người?" Lão Tần gia kinh ngạc.

Nhưng những người đứng bên cạnh như chúng tôi thì lại tỏ ra có chút bối rối, cảm thấy rất kỳ lạ, đây là loại tin tức tầm phào gì vậy?

Bởi vì chúng tôi không biết nhiều về Bách Hoa Cung, huống chi là vị cung chủ gì đó, nên vừa mới bắt đầu nghe thì có chút như lọt vào sương mù.

Nhưng dần dần, tôi đã hiểu ra.

Mà về Bách Hoa cung này cũng có một chút hiểu biết nhất định.

Trong cuộc trò chuyện giữa Độc đạo trưởng và Lão Tần gia, tôi phát hiện ra rằng Bách Hoa Cung này căn bản không phải là một giáo phái nhỏ bé gì hết, mà là một con quái vật khổng lồ trong Đạo môn.

Theo như lời nói của Độc đạo trưởng, ngay khi cung chủ của Bách Hoa cung xuất hiện, người đó sẽ làm cho toàn bộ hệ thống của đạo môn run sợ, khiến cho tất cả các môn phái phải cúi thấp đầu.

Nói đến đây, Độc đạo trưởng tựa hồ có chút hưng phấn, nước miếng văng tung tóe, cũng không biết là thật hay giả.

Nhưng có một điều chắc chắn là, cái tông môn có tên gọi là Bách Hoa cung này rất lợi hại, mà trưởng giáo của bọn họ là một người phụ nữ.

Khi người phụ nữ này xuất thế, tất cả các giáo phái đều phải nể mặt bà ta.

Còn vị tiền bối tên Tần Việt đó chính là người yêu của nữ giáo chủ rất có quyền thế này, thậm chí còn là "Người bảo vệ" của Bách Hoa cung nữa.

Nghe nói có một lần bọn họ bị tà giáo tấn công, Bách Hoa Cung suýt chút nữa là đã bị diệt giáo, cuối cùng lại được chính vị Tần Việt này chủ động ra tay cứu giúp, bảo vệ được giáo đình của Bách Hoa Cung này.

Nhưng ngoài những thứ này ra, Độc đạo trưởng còn đề cập đến một điểm nữa, ông ấy nói trước đây khi bản thân đang ở bên cạnh rót rượu, ông ấy đã nghe đệ tử chính phái đó nói, Tần Việt không chỉ là người yêu của cung chủ mà còn là người bảo vệ của Bách Hoa cung, thậm chí thực lực của người đó còn thông thiên.

Ông ấy còn nói, trong tay của đối phương có một thanh kiếm sắt mục nát, nhưng thanh kiếm sắt này lại c.h.é.m sắt như c.h.é.m bùn, bên trong còn có kiếm linh, hơn nữa kiếm sắt kia được mang về từ trong suối Trọng Tuyền ở địa ngục...

Độc đạo trưởng nói chuyện rất nghiêm túc, khi nói đến những lời này, lúc đó ông ấy đã cẩn thận lắng nghe, tuyệt đối không có bịa đặt.

Nhưng tôi đứng bên cạnh lại có chút không thể tin được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/704.html.]

Nếu nói vị Tần đạo trưởng này rất lợi hại, là người đàn ông được cung chủ bọn họ ngưỡng mộ, có quan hệ với Bách Hoa Cung, từng giúp đỡ Bách Hoa Cung, tôi cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào.

Có thể dùng một nửa đầu điếu thuốc đánh c.h.ế.t một tên Quỷ tu cường đại, đương nhiên, trình độ này thì không còn gì để nói.

Hơn nữa bộ dáng của anh ta cũng thực sự rất đẹp, ngay cả ở tuổi trung niên, cũng cực kỳ đẹp trai.

Khi còn trẻ người đó nhất định phải cực kỳ tao nhã, được một nữ cường giả tài giỏi của đạo môn vừa ý cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng còn thanh kiếm sắt mục nát kia, lại khiến tôi có cảm giác vị đệ tử của Bách Hoa Cung kia đang khoác lác.

Thứ được mang về từ suối Trọng Tuyền ở địa ngục đó thì ai mà tin cho nổi? Cái này không phải là bị mù nên nói nhảm sao?

Việc người sống có thể xuống địa phủ đã là chuyện không thể? Còn vừa đi vừa về nữa? Chưa kể đến việc đi qua suối Trọng Tuyền, lại còn có thể mang đồ về dương gian, thậm chí còn có thể sống cho đến tận bây giờ.

Chuyện này nghe có vẻ thái quá, nhưng Tần tiền bối và Bách Hoa Cung có chút quan hệ, đây là chuyện đã được xác định rồi, còn những thứ râu ria còn lại không được tôi để ở trong lòng.

Sau đó, chúng tôi không tiếp tục đứng đây nói chuyện tào lao nữa, mà lại nói về mọi thứ sẽ làm vào tối nay.

Sau khi ba vị sư phụ đi qua từng đợt kinh ngạc, tiếp theo đã bắt đầu xử lý t.h.i t.h.ể ở trong xe.

Nơi này là do Lão Tần gia cai quản, cho nên việc đốt xác hay không thì cũng không có ai để ý đến.

Vì vậy, chúng tôi đã đẩy cái xác vào lò hỏa táng và đốt nó ngay trong đêm.

Về phần Long Tuyền chân nhân, Tần đạo trưởng có liên quan đến Bách Hoa Cung, chúng tôi đều không suy tính đến nữa.

Chuyện này đã qua, việc chúng ta cần làm tiếp theo chính là nghỉ ngơi thật tốt, tăng tốc độ tu luyện, để có thể nhanh chóng nâng cao đạo hạnh của bản thân lên một tầm cao mới.

Vì tôi và Lão Phong đều bị thương cho nên việc đốt xác được giao cho Lão Tần gia, tôi và Lão Phong được chính sư phụ của chúng tôi đưa về.

Tôi ở trong phòng thắp nhang cho Thượng Quan Thư, vừa mới thắp nhang, giọng nói của Thượng Quan Thư đã truyền đến bên tai của tôi: “Trở về là tốt rồi, đợi đến khi anh hồi phục rồi thì đến Thượng Quan phủ đi!”

Sau khi nói xong, giọng nói của Thượng Quan Thư cũng biến mất, tôi nhìn linh vị của Thi Muội, khẽ gật đầu rồi nói một tiếng “được”.

 

Loading...