Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 697

Cập nhật lúc: 2024-07-22 11:20:19
Lượt xem: 17

Long Tuyền chân nhân nghe đến đó, không khỏi sửng sốt một chút.

Tuy nhiên anh ta cũng không nói chuyện, mà trong giây tiếp theo đã đột nhiên phát lực, một luồng sức mạnh dọc theo cánh tay của Long Tuyền chân nhân chảy xuôi, trực tiếp rót vào trong móng vuốt của ông ta.

“Phanh” một tiếng trầm vang, hồn thể của Quỷ Tam Nguyên đang bị tóm cổ đã nổ tung ngay lập tức, biến thành một làn khói.

Nhìn thấy điều này, tôi vốn nghĩ rằng tên yêu đạo này cứ như vậy mà hồn bay phách tán, ngày sau sẽ không thể ra ngoài gây hại được nữa.

Không nghĩ tới, điều khiến người ta không ngờ chính là ngay cả một sự tồn tại cường thế như Long Tuyền chân nhân như vậy.

Sau khi bóp nát hồn thể của Quỷ Tam Nguyên, mà vẫn không thể g.i.ế.c được ông ta.

Làn khói tiêu tan kia trong khoảnh khắc tiếp theo nhanh chóng tụ lại, biến thành một bóng người mơ hồ.

Cùng lúc đó, âm thanh quỷ dị của Quỷ Tam Nguyên lại vang ra: "Long Tuyền đạo hữu, tôi đã nói rồi, cậu không g.i.ế.c được tôi đâu!"

Tất cả mọi người sững sờ, Long Tuyền chân nhân lại càng cau mày, bởi vì anh ta đã nghiền nát hồn phách của ông ta, sao ông ta còn sống được?

Long Tuyền chân nhân hừ lạnh một tiếng, lại vỗ một chưởng về phía sương đen.

“Oanh” một tiếng trầm vang, màn sương đen tan biến.

Nhưng âm thanh của Quỷ Tam Nguyên vẫn vang lên như cũ, nhưng lúc này ông ta đã ho khan vài tiếng: "Khụ khụ, Long Tuyền xem như cậu lợi hại!"

Nói xong, chỉ thấy Quỷ Tam Nguyên hét lớn một tiếng: “Cấp tốc nghe lệnh, mở!”

Quỷ Tam Nguyên vừa nói ra lời này, giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ một trận sương mù với tốc độ cực nhanh.

Khi sương mù ngưng tụ, hai lá cờ lập tức xuất hiện trong khoảng không.

Hai lá cờ đó rất kỳ lạ, hình tam giác, trên đó hình như còn viết hai chữ “Quỷ Quái”.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại cờ này, mà đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ như vậy.

Nhưng Long Tuyền chân nhân và người đàn ông trung niên đang đứng ở bên cạnh tôi, sau khi nhìn thấy hai lá cờ nhỏ hình tam giác này lại tỏ ra kinh hãi.

Trăm miệng một lời: hai lá cờ quỷ quái!

Sau khi nói xong câu này, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra.

Hai lá cờ nhỏ có viết chữ "Quỷ Quái" đột nhiên bùng lên một luồng sáng đỏ như máu, một luồng hơi thở kỳ dị lập tức tràn ngập xung quanh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/697.html.]

Mà Dì Mỹ Nhân còn đang nằm trên mặt đất, gần như bị trọng thương và không thể di chuyển, vậy mà cũng trực tiếp bị hút vào.

Ngay cả Trương Tử Đào đang quỳ trên mặt đất và run rẩy, cũng lập tức bị xé toạc hồn phách, sau đó bị hút vào hai lá cờ, để lại một khối t.h.i t.h.ể đang hoảng sợ.

Mà những thứ này chỉ phát sinh trong một cái chớp mắt, rất nhanh.

Không đợi chúng tôi kịp phản ứng lại, Long Tuyền chân nhân và người đàn ông trung niên đã ra tay.

Trong khoảnh khắc, hai người này đã đánh ra hai đạo khí cường đại vô song, b.ắ.n thẳng vào hai lá cờ.

Cách đó không xa, một chiếc dù màu đen dưới bóng cây đã bay vút lên trời, chỉ thẳng vào hai lá cờ nhỏ hình tam giác, bộc phát ra khí thế uy nghiêm.

Nhưng vẫn chậm mất một bước, vào lúc hồn phách của Trương Tử Đào và Dì Mỹ Nhân bay vào hai lá cờ.

Ánh sáng đỏ của hai lá cờ hội tụ lại, sau đó bay thẳng lên trời, cuối cùng biến mất trong màn đêm bao la…

***************

Tất cả điều này xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn đến nỗi chúng tôi không thể hồi phục lại được tinh thần.

Khi hai lá cờ hình tam giác và hồn phách của Trương Từ Đào và Dì Mỹ Nhân biến mất vào bầu trời đêm, lúc này chúng tôi mới lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Long Tuyền chân nhân cau mày: “Đáng chết, không ngờ yêu đạo kia lại có một thứ như vậy!"

Mà người đàn ông trung niên ở bên cạnh tôi cũng thở dài một hơi, chỉ nghe anh ta nói với Long Tuyền chân nhân cách đó không xa: "Đúng vậy! Nhưng mà nếu thứ này đã xuất thế, vậy có nghĩa là những thứ kia còn chưa có hoàn toàn biến mất!"

Long Tuyền chân nhân nghe vậy thì khẽ gật đầu, nhưng không tiếp tục nói chuyện.

Thay vào đó, anh ta lấy từ trong người ra một chiếc túi, chiếc túi này giống như một chiếc ví, rất nhỏ, bên trên có in những hoa văn hình bát quái.

Anh ta cầm chiếc túi trong tay, nhìn xung quanh và liếc nhìn mấy chục con lệ quỷ hung hồn kia.

Nhưng chúng nó đều đã mất đi sức chiến đấu, dưới sự uy h.i.ế.p của đám người Long Tuyền chân nhân, lúc này bọn chúng đều đang run rẩy, không một quỷ nào chạy thoát.

Ngay sau đó, Long Tuyền chân nhân trực tiếp mở túi ra, trầm giọng nói: "Thu!"

Lập tức, mấy chục con quỷ ở xung quanh đều bị anh ta thu vào trong túi.

Mà chuyện thu quỷ này, chúng tôi đều biết.

Nhưng trong một hơi thở, đồng thời thu thập được mấy chục con quỷ như vậy, mà loại đạo hạnh này cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2, mà là hoàn toàn nhân đôi về mặt hình học.

Khiến cho tất cả chúng tôi đều c.h.ế.t lặng, bởi vì Long Tuyền chân nhân đã mang đến cho chúng tôi quá nhiều chấn động, tu vi siêu cấp cường đại, chỉ dùng một tay đã có thể tiêu diệt Quỷ Tam Nguyên.

Loading...