Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 680

Cập nhật lúc: 2024-07-20 20:54:37
Lượt xem: 19

Còn hai vị khách ngồi dưới bóng cây cũng tự mình uống rượu, cũng không để ý đến chuyện của tôi và lão Phong.

Thấy nữ quỷ không trả lời, sát khí trong cơ thể còn tăng vọt lên, mà tôi cũng lập tức ý thức được có nguy hiểm.

Cho dù nữ quỷ là cô Lý, thì cô ta của hiện tại đã là nữ quỷ áo vàng rồi.

Nhưng nữ quỷ kia, vào lúc này lại đột nhiên run rẩy kịch liệt.

Ngay sau đó, sắc mặt của nữ quỷ lập tức thay đổi.

Vẻ mặt của cô ta vốn còn đang bình tĩnh, nhưng lúc này lại lộ ra một khuôn mặt dữ tợn.

Trong miệng của cô ta còn phát ra âm thanh "gừ gừ", trong nháy mắt, một cỗ âm sát khí như thủy triều đột nhiên xuất hiện.

Giống như những cơn sóng, không ngừng xông tới.

Cùng lúc đó, hai tay của nữ quỷ giương ra móng vuốt sắc bén, trong miệng đột nhiên xuất hiện răng nanh.

Cô ta không chút do dự, thân thể chợt lóe lên một cái, giương móng vuốt sắc nhọn ra và lao về phía tôi và lão Phong.

Thành thật mà nói, lão Phong và tôi cảm thấy không thể giải thích được, cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ tình hình.

Vì sao cô Lý lại đột nhiên trở nên như thế này? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Thậm chí tại sao cô ta lại tấn công tôi và lão Phong?

Càng nghĩ càng không rõ ràng, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cô Lý đã gặp phải chuyện gì?

Trong lòng của tôi có quá nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại nữ quỷ đã vồ tới, cho nên tôi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung nữa.

Lão Phong và tôi cũng lập tức hét lên một tiếng, sau đó mỗi người rút ra một lá bùa chú, giơ tay nghênh đón ...

*******************

Bỗng nhiên xuất hiện biến cố khiến lão Phong và tôi còn chưa hiểu rõ tình hình đã phải ra tay.

Hai Đạo sĩ đỉnh phong chúng tôi, hiện tại lại phải đối mặt với một nữ quỷ áo vàng.

Chỉ xét về thực lực mà nói, cho dù là một con quỷ vừa mới tiến giai đến lệ quỷ áo vàng, thì thực lực của nó cũng có thể đạt tới Đạo sư sơ kỳ.

Vì vậy, ngay cả khi lão Phong và tôi kết hợp với nhau, lúc đối mặt với một lệ quỷ áo vàng cấp thấp nhất thì vẫn sẽ có một sự chênh lệch không nhỏ, cho nên đây nhất định là một cuộc chiến khó khăn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/680.html.]

Bây giờ chúng tôi lại không mang theo kiếm gỗ đào ở bên mình, thực lực lại càng yếu đi rất nhiều.

Bất quá, hiện tại cho dù không có những thứ này, trong lòng tôi vẫn có đủ tự tin, hơn nữa trong tay tôi còn nắm một con át chủ bài, có thể trăm phần trăm đánh bại được lệ quỷ áo vàng ở trước mặt này.

Bởi vì trong tay tôi có chuông đồng, một khi tôi lấy ra con át chủ bài này, việc đánh bại lệ quỷ áo vàng này không phải là chuyện chỉ trong chốc lát thôi sao?

Trừ khi cô ta có thể tiến giai đến áo đỏ giống như lệ quỷ áo vàng mà chúng tôi đã gặp ở trên công trường.

Nhưng xét theo nồng độ âm sát khí của đối phương mà nói, đối phương cũng không mạnh bằng nữ quỷ áo vàng mà chúng tôi đã gặp ở trên công trường, cũng chỉ là một lệ quỷ áo vàng vừa mới tiến giai đến áo vàng có đạo hạnh Đạo sư sơ cấp mà thôi.

Cho nên, trước tiên tôi không có sử dụng chuông đồng, bởi vì với cấp độ này của lệ quỷ áo vàng, nếu như tôi và lão Phong cùng ra tay thì vẫn dư sức đánh được một trận.

Hơn nữa, do tôi cũng muốn thử xem đạo hạnh và thực lực hiện tại của mình đến đâu, cũng muốn nhanh chóng đột phá đến cảnh giới Đạo sư.

Nghĩ đến việc có thể cùng nhau lên kế hoạch tham gia chiến đấu với phân đà của tà giáo Mắt Quỷ, vì để có thể đột phá nhanh hơn, tăng nhanh tu vi, thì cách tốt nhất cũng chỉ có thể là không ngừng chiến đấu.

Chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể khơi dậy tiềm lực của bản thân.

Chỉ ở trong trận chiến sinh tử thì mới có thể đạt tới tốc độ tu luyện nhanh nhất.

Nữ quỷ chỉ cao hơn tôi và lão Phong có một bậc mà thôi, một chọi một không bằng, nhưng hai chọi một thì sao, hai chúng tôi vẫn còn cơ hội chiến thắng.

Cho dù chúng tôi thật sự đánh không lại, vậy thì đến lúc đó lại sử dụng chuông đồng cũng không muộn...

Vào lúc này, lão Phong và tôi đã khởi động bùa chú, cũng đã đối mặt trực điện với nữ quỷ.

Nữ quỷ hung dữ, tốc độ của cô ta cũng nhanh hơn chúng tôi.

Lúc này vừa đối mặt, móng vuốt sắc bén của cô ta đã chĩa thẳng vào cổ của cả hai người chúng tôi.

Những móng vuốt sắc bén đó giống như từng thanh lưỡi dao, một khi bị tóm lấy cổ, nhất định sẽ bị kéo ra thành một đường vết rách, sau đó là c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Tôi và lão Phong không dám sơ suất, vội vàng né tránh, đồng thời thi triển bùa chú ở trong tay.

Nữ quỷ cực kỳ nhanh nhẹn, lách một cái là đã tránh được đòn tấn công của hai người chúng tôi.

Cứ như vậy, lão Phong và tôi một tay cầm bùa chú, tay kia nắm chặt hoặc giơ chưởng, không ngừng chiến đấu với nữ quỷ áo vàng kia.

 

Loading...