Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 674

Cập nhật lúc: 2024-07-20 20:53:00
Lượt xem: 21

"Đôn Đôn à! Đúng vậy, tôi rất thích trẻ con, tôi cảm thấy Đôn Đôn rất đáng yêu. Sau khi tôi c.h.ế.t đi, tôi đã phát hiện ra chỉ có Đôn Đôn mới có thể nhìn thấy tôi, cho nên tôi mới qua đó chơi cùng với Đôn Đôn, mà có vấn đề gì không?” Nữ quỷ hỏi tiếp.

Kết quả là nữ quỷ vừa dứt lời, Lão Phong đã trầm giọng nói: "Vấn đề rất nghiêm trọng, người và quỷ khác đường, nếu như cô cứ quấn lấy thằng bé như vậy, cô sẽ vô ý thức hấp thụ dương khí của thằng bé, khiến cho tuổi thọ của thằng bé bị rút ngắn lại.”

Sau khi lão Phong lạnh lùng nói ra một câu như vậy, nữ quỷ nghe vậy thì sắc mặt cũng lập tức thay đổi, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tôi.

Tôi trực tiếp gật đầu xác nhận.

Nữ quỷ có chút kinh hãi, cuối cùng thần sắc trên khuôn mặt của cô ta cũng có chút biến động: "Tôi, tôi không biết! Tôi, tôi chỉ là muốn chơi cùng Đôn Đôn một chút mà thôi!"

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nữ quỷ, vẻ mặt và thái độ không có vẻ gì là giả vờ, tôi tin nữ quỷ này chỉ vô tình.

Vì vậy tôi đã đứng ở bên cạnh an ủi nữ quỷ: "Cô cũng đừng căng thẳng như vậy, vấn đề hiện tại cũng chưa nghiêm trọng, Đôn Đôn cũng không sao. Chỉ cần sau này cô kiềm chế bản thân một chút, giữ khoảng cách với Đôn Đôn, mọi người sẽ bình an vô sự."

Tôi nói nhỏ nhẹ, nhưng tôi vừa dứt lời, nữ quỷ lại có vẻ hơi căng thẳng và bối rối.

Cuối cùng, cô ta bật khóc: "Tôi, tôi không muốn làm hại Đôn Đôn, tôi, tôi chỉ muốn chơi với Đôn Đôn. Tôi, tôi rất thích trẻ con, nhưng, nhưng tôi lại không thể có được một đứa con của riêng mình. Tôi, tôi chỉ muốn cùng, tôi chỉ muốn chơi với Đôn Đôn, tôi không muốn làm hại thằng bé, hu hu hu…”

Nói đến đây, nữ quỷ đã bật khóc ở trước mặt tôi.

Dường như những lời này đã chạm đến dây thần kinh bi thương của cô ta, nhất thời không kìm lại được.

Lão Phong và tôi cũng rất lúng túng, mặc dù chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều lệ quỷ hung ác, cũng đã gặp được rất nhiều quỷ hồn muốn hấp thụ tinh khí của con người.

Nhưng loại quỷ hồn giống như nữ quỷ này, lúc nghe thấy chúng tôi nói suýt chút nữa cô ta đã hại c.h.ế.t thằng bé, đột nhiên khóc rống lên, thật sự là rất hiếm thấy.

Dù sao cũng chưa từng gặp qua, cho nên chúng tôi đứng ở bên cạnh cũng không biết phải làm sao!

Mãi một lúc sau tôi mới nói ra được một câu: “Cô cũng đừng tự trách bản thân mà đau lòng như vậy, Đôn Đôn không sao, cô cũng không thật sự làm tổn thương thằng bé. Chuyện liên quan đến việc có con, nếu kiếp này không có thì có thể kiếp sau sẽ có! Cho nên cô cũng đừng quá thương tâm."

Vừa nói đến đây, nữ quỷ vừa khóc vừa nói: "Vốn dĩ, vốn dĩ tôi cũng đã có con, chỉ là khi còn trẻ tôi không hiểu chuyện, cho nên mới uống rất nhiều thuốc tránh thai, còn phá thai ba đứa nhỏ. Kết quả là sau đó, tôi, tôi không còn cơ hội sinh con, hu hu hu…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/674.html.]

Nữ quỷ vừa nói vừa khóc, như thể cô ta đã tìm được người để kể khổ, cho nên mới thú nhận ở trước mặt tôi và Lão Phong như vậy.

Lão Phong và tôi chưa từng gặp phải tình huống như thế này, cho nên cũng không biết phải làm sao mới ổn.

Đồng thời, lúc tôi hỏi cô ta vài câu, cũng đã hiểu được đôi chút về chuyện mà cô ta đã gặp phải.

Trên gương mặt của nữ quỷ lộ ra vẻ hối hận, sau đó vừa khóc nức nở vừa kể cho chúng tôi nghe về những gì mà cô ta đã gặp phải.

Sau một hồi lắng nghe, có lẽ chúng tôi đã biết đại khái về toàn bộ quá trình tại sao nữ quỷ lại thích trẻ con đến vậy và tại sao cô ta lại bị giết.

Nữ quỷ này họ Lý, khi còn trẻ là ca sĩ thường trú của KTV, dung mạo cũng ưa nhìn, cho nên được nhiều người theo đuổi.

Nhưng lúc đó cô ta đã quá tự cao tự đại, cũng không coi trọng thân thể của mình, ngày nào cũng uống bia hút thuốc, cho là tuổi còn trẻ sẽ không sao.

Cô ta còn uống thuốc tránh thai trong một thời gian dài, thậm chí còn phá thai 3 lần.

Nhưng đợi đến lúc muốn có con, cô ta lại phát hiện mình không còn khả năng sinh sản.

Một gia đình không có con cái chắc chắn sẽ không có niềm vui.

Mâu thuẫn gia đình thường xuyên xảy ra, người chồng cả ngày lẫn đêm không về nhà, khi nào về thì cũng là dáng vẻ say khướt.

Vào đêm bị giết, cô ta còn cãi nhau rùng beng với người chồng say xỉn.

Cuối cùng lại cãi nhau đến chuyện không thể có con, người chồng đã gọi cô ta là đồ đĩ, khi còn trẻ thì chơi bời lêu lổng ở bên ngoài, không phải hát rong thì cũng là bán thân, cho nên bây giờ mới không thể có con.

Nữ quỷ vô cùng tức giận mà lao lên đánh nhau với chồng.

Chồng của cô ta cũng say khướt, đầu óc cũng không còn được minh mẫn.

Cho nên trong cơn kích động đó, người chồng đã cầm con d.a.o làm bếp lên và c.h.é.m c.h.ế.t cô ta ngay trước cửa...

Loading...