Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 663

Cập nhật lúc: 2024-07-20 20:44:53
Lượt xem: 19

“Thi Muội, trong vòng một năm tôi trực tiếp tu luyện tới trình độ hiện tại, cái này có thể gọi là chậm sao?” Tôi phản bác lại, đồng thời ngồi ở đầu giường.

Thượng Quan Thư nghe tôi phản bác thì mở to hai mắt, hai tay chống nạnh nói: “Này nha, tôi nói anh chậm mà anh còn không phục à? Muốn c.h.ế.t đúng không?”

Nhìn vẻ mặt hung dữ của Thượng Quan Thư, như thể cô ấy đang nghiến răng nghiến lợi. Nếu tôi còn dám nói bậy thì cô ấy nhất định sẽ g.i.ế.c tôi cho nên tôi nào dám kêu ca nữa?

“Được, được, được, tôi nhận! Nhưng trời đã khuya, cô tới tìm tôi để làm gì vậy?” Tôi tiếp tục mở miệng.

Thượng Quan Thư nghe tôi hỏi như thế, sắc mặt đã trở nên trịnh trọng hơn, sau đó mở miệng nói với tôi: “Ừm. Tôi có chuyện muốn nhờ anh!”

Vừa nghe Thượng Quan Thư nói có việc muốn nhờ tôi giúp, tôi khẽ cau mày: “Nói đi! Chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ làm!”

Thượng Quan Thư hít sâu một hơi rồi sau đó mở miệng nói: “Anh hẳn cũng biết. Tôi bị tà giáo Mắt Quỷ lấy mất hồn cách, yêu cầu mỗi 50 năm phải dùng Âm Thảo đặc biệt để củng cố hồn thể của mình. Nếu không, tôi sẽ hồn phi phách tán!”

Thấy Thượng Quan Thư bỗng nhiên nói đến chuyện này, biểu cảm của tôi trở nên vô cùng nghiêm túc.

Khi nghe được lời này, tôi cũng gật đầu lia lịa: “Ừm! Việc này tôi biết. Hơn nữa, nghe cuộc đối thoại lần trước của cô với Dạ Phong, hiện tại chỉ còn hai năm! Lúc này đây cô tìm tôi là bởi vì chuyện này sao?”

Thượng Quan Thư khẽ gật đầu: “Đúng vậy, chính là chuyện này …”

Thượng Quan Thư còn chưa nói xong, tôi vội vàng mở miệng nói: “Thi Muội, chỉ cần cô nói, cho dù Âm Thảo đó ở đâu, tôi đều sẽ hái về cho cô."

Thượng Quan Thư đột nhiên cười, vô cùng ngọt, vô cùng đẹp: “Là anh nói đó nha.”

“Đương nhiên, chẳng lẽ cô còn sợ tôi đổi ý sao?” Tôi nghiêm túc mở miệng.

“Được! Vậy tôi nhờ anh làm một việc nhưng không phải nhờ anh giúp tôi hái Âm Thảo mà là giúp tôi đi lấy một ít nước đặc biệt về.” Vẻ mặt Thượng Quan Thư nghiêm túc nói.

Tôi sửng sốt một chút: “Nước đặc biệt? Không phải là Âm Thảo sao? Chẳng lẽ nước cũng có thể giúp cô ổn định hồn thể?”

Thượng Quan Thư cười: “Nói thật cho anh biết! Chúng tôi đang làm thực nghiệm. Nếu thực nghiệm này thành công, cho dù trong lúc nhất thời không khôi phục được hồn cách, chúng tôi cũng có thể dựa vào chính mình để tiếp tục chiến đấu với tà giáo Mắt Quỷ cho đến khi lập đổ hoàn toàn tà giáo Mắt Quỷ và lấy được hồn cách mới thôi!”

Làm thực nghiệm? Thực nghiệm gì? Mặt tôi đầy sự nghi ngờ.

“Thực nghiệm gì? Mấy người cần loại nước đặc biệt đó để thực hiện à?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/663.html.]

Thượng Quan Thư nhìn bộ dáng nghi ngờ của tôi rồi gật đầu. Ngay sau đó cô ấy đã kể cho tôi nghe về thực nghiệm mà cô ấy đang nói đến.

Sau khi tôi nghe Thượng Quan Thư nói xong, tôi hít một hơi thật sâu.

Thủ đoạn của Thượng Quan Thư quả nhiên rất tốt, cô ấy đang tự tìm cho mình đường lui.

Thượng Quan Thư nói rằng khi họ - những con rối chiến đấu của tà giáo Mắt Quỷ trốn thoát khỏi tà giáo Mắt Quỷ, họ đã mang theo một số loại Âm Thảo đặc biệt để ổn định hồn cách rồi rời đi.

Nhưng số lượng Âm Thảo đó rất ít. Để duy trì 50 năm đầu tiên thì vẫn có thể nhưng lần thứ hai, thứ ba thì phải làm sao bây giờ?

Hơn nữa lượng nhu cầu còn rất lớn, những Âm Thảo đặc biệt đó cũng chỉ sinh trưởng ở trong hoàn cảnh đặc biệt.

Cho nên sau khi bọn họ thoát khỏi tà giáo Mắt Quỷ, họ dự định tự mình trồng trọt theo quy mô lớn.

Nhưng chuyện này không hề đơn giản. Phải biết rằng Âm Thảo trưởng thành đều nhờ vào trời đất nên muốn trồng trọt theo quy mô lớn, lại còn muốn rút ngắn thời gian tăng trưởng thì không phải là chuyện dễ dàng gì đúng không?

Dược sư của Thượng Quan Thư được đào tạo hơn một trăm năm cũng không thể nào trồng thành công.

Nhưng trong mấy năm gần đây lại có hiệu quả nhất định. Khoảng cách dẫn đến thành công chỉ còn cách một bước chân.

Nhưng hiện giờ Thượng Quan Thư tìm tôi, cô ấy nhờ tôi tìm một loại nước gọi là “Bích Lạc Thủy”.

Đây là một dạng tinh thạch màu xanh rất đặc biệt, được ngưng tụ trong hoàn cảnh đặc biệt mà hình thành chất lỏng.

Chất lỏng này có mùi hương thơm dịu và có màu xanh biếc khác thường cho nên được gọi là Bích Lạc Thủy.

Dược sư nuôi trồng của bọn họ phát hiện chỉ có thêm vào loại Bích Lạc Thủy này vào trong đất trồng trọt của bọn họ thì mới có thể gieo trồng Âm Thảo thành công, thời gian cũng sẽ được rút ngắn, v.v…

Hiện giờ Thượng Quan Thư muốn nhờ tôi mang loại nước này về.

Nghe đến đó, tôi căn bản không nghĩ nhiều. Chỉ là đi lấy một ít nước đặc biệt về mà thôi, có gì to tát đâu?

Cho nên tôi trực tiếp nói với Thượng Quan Thư: “Được, cô nói cho tôi biết địa điểm đi, tôi nhất định sẽ mang nó về cho cô!”

Thượng Quan Thư thấy tôi đồng ý dễ dàng như vậy cũng có hơi hoảng hốt: “Chẳng lẽ, anh không sợ nguy hiểm sao?”

Loading...