Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 647

Cập nhật lúc: 2024-07-20 20:40:09
Lượt xem: 22

Người đàn ông trung niên mập mạp thấy xe còn mới, hơn nữa lúc ấy hệ thống xảy ra vấn đề cho nên tư liệu của chiếc xe căn bản là chưa kịp nhập kho và báo cáo.

Bởi vì chưa làm báo cáo cho nên chiếc xe này được coi là xe mới và chưa xuất ra kho.

Lúc ấy, người đàn ông trung niên mập mạp đã có một suy nghĩ tồi tệ. Ông ta muốn mua lại chiếc xe đó với giá thấp. Sau đó tu sửa lại một chút và bán nó như một chiếc xe mới.

Ngay cả khi tu sửa không được thì vẫn có thể tách linh kiện ra và đem đi bán.

Vì thế chiếc xe bị tai nạn này lại trở về trong tay ông ta. Xe này cũng không có vấn đề nghiêm trọng gì. Vẫn còn mới đến 90%.

Nhưng sau khi xe sửa xong, thỉnh thoảng sẽ có tiếng đập cửa kính, giống như có người muốn đập cửa sổ để chạy trốn.

Âm thanh “cọc cọc cọc” vang lên không ngừng. Có khi vài ba lần, nhưng có khi kéo dài cả mấy giây.

Nhưng khi ông ta bước vào thì thấy chiếc xe trống rỗng và không có gì ở đó.

Nhân viên bán hàng khi thấy cảnh đó, trong lòng đều nổi hết cả da gà, cảm thấy khiếp sợ đến phát hoảng và mọi người đều rất hoang mang.

Mỗi ngày nhân viên đều không có tâm trạng làm việc, còn phải lo lắng đề phòng.

Bởi vì chuyện này mà hai nữ nhân viên đã từ chức.

Gần đây khi có người đi vào cửa hàng, nhân viên bán hàng đã ra sức quảng cáo rầm rộ cho chiếc xe này nhưng vì nhiều lý do nên mãi không bán được

Cho đến hôm nay chúng tôi xuất hiện, nhưng đâu ai ngờ khi tôi mới vừa lên xe thì lập tức nhìn ra chiếc xe đó là hung xe. Không những vậy lại còn khẳng định trong xe này có một gia đình gồm bảy người và tôi còn biết cả họ của bọn họ.

Điều này làm cho người đàn ông trung niên mập mạp vô cùng kinh sợ. Bởi vì ngoại trừ bọn họ, không ai biết về lai lịch của chiếc xe này.

Càng không biết xe này là hung xe, cùng với chuyện gia đình bảy người nhà họ Nghiêm đã c.h.ế.t đuối trong chiếc xe này.

Đây cũng là lý do vì sao người đàn ông trung niên mập mạp sau khi biết được thân phận đạo sĩ của tôi, thái độ của ông ta không chỉ thay đổi 180 độ mà còn vô cùng lễ phép. Thậm chí ông ta còn muốn bán mẫu xe cao cấp với giá thấp cho chúng tôi.

Mục đích chủ yếu chính là muốn chúng tôi đuổi mấy thứ trong xe đi.

Nếu không thì ông ta cũng sẽ không làm như vậy.

Sau khi nghe nguyên nhân và hậu quả về chuyện của chiếc xe này, cuối cùng tôi và lão Phong cũng có một cái nhìn toàn diện.

Tôi lại nhìn về người đàn ông trung niên mập mạp. Tuy rằng nhân phẩm không tốt, lại làm một vài hành động gian thương như là lấy hàng kém thay hàng tốt nhưng ông ta cũng không có làm ra hành động gì có hại hay vi phạm pháp luật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/647.html.]

Sau khi đã hiểu ra hết mọi chuyện, tôi lại ký một hợp đồng mới và đi cùng lão Phong rời khỏi chỗ này.

Bởi vì hiện giờ ông ta không có xe ở đây nên muốn lấy xe phải chờ thêm một tuần.

Đương nhiên, quỷ vẫn còn trong chiếc hung xe đó và người đàn ông mập mạp cũng sợ chúng tôi lái xe đi và một đi không quay lại.

Trước khi chúng tôi xử lý sạch sẽ bảy con quỷ hồn đó thì ông ta không có ý định lấy xe ra cho chúng tôi.

Về phần có phải là như vậy không thì việc này cũng không quan trọng. Dù sao tôi đã quyết tâm muốn giúp mấy quỷ hồn kia.

Tiếp theo, tôi ném một lá bùa bình an cho người đàn ông trung niên mập mạp và kêu ông ta dùng để trấn cửa hàng.

Khi người đàn ông trung niên mập mạp thấy bùa chú thì rất kích động, không ngừng nói lời cảm ơn.

Sau đó, tôi và lão Phong rời khỏi cửa hàng ô tô.

Khi vừa mới bước ra ngoài, tôi còn chào hỏi bảy quỷ hồn đó và kêu bọn họ cứ an tâm. Chậm nhất là đêm mai, tôi sẽ lập đàn chiêu hồn cho bọn họ, đưa bọn họ lên đường…

**********************

Ra khỏi cửa hàng bán xe ô tô, cả hai chúng tôi cũng không vội vã trở về.

Mà tấp vào một quán gần đó ăn cơm rồi sau đó tôi tính đi dạo ở quanh đó và đồng thời đi đến địa điểm mà bảy người nhà họ Nghiêm c.h.ế.t đuối nhìn qua một chút.

Đốt mấy là bùa thì khi tới thời điểm chiêu hồn cũng sẽ nhanh gọn hơn.

Nhưng tôi cũng chỉ mới tới đây một hai lần nên cũng không quen thuộc lắm.

Lão Phong cũng chưa bao giờ đến đây mà nơi này lại là chỗ bán xe.

Đủ các loại mẫu mã. Gần tuyến đường chính có rất nhiều cửa hàng bán xe ô tô cao cấp.

Tôi và lão Phong thấy thời gian còn sớm, cũng không vội đến nơi xảy ra tai nạn mà định đi đến những cửa hàng xe hơi sang trọng đó.

Cho dù mua không nổi nhưng vẫn có thể đi dạo để xem mà?

Sau khi quyết định, lão Phong và tôi đi dọc theo con đường chính.

Đầu tiên là cửa hàng Mercedes-Benz. Mặt tiền cửa hàng rất lớn, vô cùng xa hoa.

Trong cửa hàng tấp nập người ra vào, thương hiệu lớn có khác. Tôi và lão Phong nhàn nhã thong dong bước vào trong cửa hàng.

Loading...