Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 632

Cập nhật lúc: 2024-07-20 16:38:24
Lượt xem: 18

Sau khi tôi và Bạch Phong rời khỏi vùng ngoại ô phía tây, liền đi thẳng về trấn Thanh Thạch.

Khi cả hai chúng tôi về đến nhà thì trời cũng đã khuya.

Lúc chia tay, lão Phong đã dặn dò tôi một câu.

Bảo tôi đừng quên thi triển bùa chú, còn nói nhất định không thể buông tha bọn cho vay nặng lãi và bắt cóc trẻ em.

Điều này không cần lão Phong nói, tôi tự nhiên biết, loại người này thực đáng ghét.

Nhà ai mà không có con nhỏ chứ? Gã bắt trộm mang đi cho người khác, không chỉ đơn thuần làm tổn thương đứa nhỏ, mà còn gián tiếp làm tổn thương mấy gia đình, để lại một đời đau đớn và hối tiếc.

Tôi gật đầu, để lão Phong yên tâm, tôi nói rằng sau khi về nhà sẽ thắp nhang trong đêm, để cho tên kia bắt đầu vào đêm nay sẽ không được yên bình.

Lão Phong nghe tôi trả lời như thế, không hỏi nhiều, liền trực tiếp trở về Bách Thảo Đường.

Khi tôi trở lại cửa hàng, tôi thấy sư phụ đang xem TV.

Lúc này thấy tôi trở về, cũng không quá phản ứng với tôi, chỉ nhắc nhở tôi thắp nhang cho Thượng Quan Thư.

Chuyện này đã trở thành thói quen của tôi, tôi cầm lấy nhang, theo thứ tự lần lượt thắp nhang cho Thượng Quan Thư và linh bài của Hồ tộc, sau đó đi ăn chút đồ, tiếp theo lấy ra giấy vàng, chuẩn bị ra tay vẽ bùa.

Chuyện của tên buôn người tên anh Hổ, tôi đã đề cập đêm qua, tôi nói mình đã âm thầm cho anh ta một lá bùa.

Sư phụ thấy tôi vẽ bùa, đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu Phàm, con đừng khách khí với loại người đó, lúc vẽ bùa con dùng bút vàng điểm một mắt rồng, như vậy thì bùa sẽ có sức mạnh lớn hơn, bùa chú trên cơ thể của những kẻ buôn người sẽ có âm lực càng mạnh hơn. Đến lúc đó tra tấn gã đến chết, để cho gã chịu tội vì làm những chuyện thương thiên hại lý này!"

Nghe sư phụ nói như vậy, tôi tự nhiên cũng không khách khí.

Theo chỉ dẫn của sư phụ, khi tôi vẽ xong "Bùa Khởi", trực tiếp dùng bút vàng vẽ mắt rồng lên lá bùa.

Thấy bùa chú đã hoàn thành, tôi cũng không chậm trễ, nhanh chóng bưng một chậu nước đến trước mặt sư phụ.

Cho một nắm gạo âm vào nước, gạo âm đã được đun sôi nên có cho vào nước cũng không bị vẩn đục mà nước vẫn trong.

Sau đó tôi cắt một cái người giấy, giữ người giấy trong nước.

Sau đó thắp một cây nhang, đứng trước chậu nước.

Có câu nói: gạo chìm người nổi, dựng đứng càn khôn.

Trong khi đó, hai tay kết ấn, miệng liên tục niệm chú.

Sư phụ thấy tất cả quá trình của tôi đều liền mạch, các câu thần chú và mệnh lệnh hoàn toàn phù hợp.

Không khỏi khẽ gật đầu, sau đó cũng không để ý tới tôi, tiếp tục xem TV.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/632.html.]

Theo tôi liên tục niệm chú, gạo âm trong chậu nước bắt đầu nổi lên, thỉnh thoảng còn sủi bọt.

Mà người giấy, lại dần dần chìm xuống.

Chỉ cần toàn bộ gạo âm nổi lên, người giấy chìm xuống đáy nước, ngụ ý "Đảo ngược âm dương", kết nối với âm chú.

Đến lúc đó, tôi có thể thi triển "Bùa Khởi".

Một khi thi triển bùa khởi, bùa chú trên người anh Hổ sẽ được kích hoạt.

Đến lúc đó, tam hỏa trên người anh Hổ sẽ giảm xuống mức thấp nhất, nếu tam hỏa của người sống bị suy yếu, cả người đều sẽ không tốt, ngoại trừ thân thể không khỏe, tinh thần uể oải, còn có thể tiếp xúc với mấy thứ đồ bẩn thỉu.

Anh Hổ dù lợi hại, cũng chỉ là một người bình thường.

Chỉ cần để anh ta sống trong hoàn cảnh này hai ba ngày, anh ta nhất định sẽ sợ hãi.

Chắc chắn sẽ nhớ lại lời tôi nói với anh ta, đến lúc đó lại tè ra quần đến tìm tôi.

Khi anh ta xuất hiện, tôi không chỉ yêu cầu anh ta trả lại tiền của tôi, mà còn phải bắt anh ta chảy m.á.u gấp đôi và bị trừng phạt vì chuyện đã làm.

Loại chuyện thi triển bùa này tôi mặc dù đã sớm biết, nhưng không có đất dụng võ.

Bây giờ để thi triển ra, cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của tôi.

Không chỉ tiêu hao rất nhiều đạo khí, mà còn rất mệt mỏi.

Nhưng chỉ mới mười phút, trên trán tôi đã đổ mồ hôi, tôi còn thở hổn hển, thủ ấn bắt đầu run rẩy, cảm giác có chút tốn sức.

Nhưng gạo âm trong chậu nước, đã nổi hơn một nửa.

Tôi tiếp tục chịu đựng, tiếp tục niệm chú...

Lại qua năm phút hoặc lâu hơn, gạo âm gần như đều nổi lên, còn người giấy trắng thì chìm xuống đáy.

Nhìn thấy vậy, trong lòng tôi rất vui mừng, thời cơ đã đến.

Tôi không chút do dự, một tay nhấc "Bùa khởi", trong miệng lập tức nói: "Niệm đến Tam Thanh, bất diệt hữu linh. Bắt mị hàng phù, chiêu âm khởi kim. Cấp cấp như lệnh, sắc!"

Nói xong, tôi liền đặt bùa xuống chậu.

"Ầm" một tiếng, lá bùa kia lập tức xuất hiện một quả cầu lửa màu xanh, trong nháy mắt đốt lá bùa đó thành tro bụi..

Toàn bộ tro tàn rơi xuống chậu nước, ngay sau đó có một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện.

Chậu nước trong vắt, nhưng giờ phút này lại trở nên đục ngầu, giống như bị đổ mực vào vậy.

Gạo âm nổi lên, dần dần thay đổi màu sắc. Từng chút một biến thành màu đen, giống như từng hạt than đen lơ lửng.

Loading...