Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 613

Cập nhật lúc: 2024-07-20 16:29:42
Lượt xem: 25

Lúc đó, ba con quỷ búp bê này đang ngồi xổm trên mặt đất, đang hút tinh khí của một người đàn ông say rượu, tinh khí của người đàn ông say rượu không ngừng bị rút cạn, thời điểm anh ta sắp bị hút khô, Từ Lâm Tĩnh đột nhiên ra tay.

Những con quỷ búp bê đó vừa mới thành hình không lâu, cho nên không có chút đạo hạnh nào, chẳng lẽ chúng có thể là đối thủ của Từ Lâm Tĩnh, một đệ tử chính thống của phái Mao Sơn sao?

Kết quả là sau vài hiệp đấu, ba con quỷ búp bê đã bị đánh bại.

Bởi vì Từ Lâm Tĩnh không mang theo pháp khí, hơn nữa bản thân còn uống rất nhiều rượu, cho nên mặc dù đã đánh bại ba con quỷ búp bê nhưng vẫn không thể bắt hoặc g.i.ế.c được chúng.

Kết quả là, cuối cùng vẫn để ba con quỷ búp bê đó trốn thoát ...

Vấn đề này khiến Từ Lâm Tĩnh vẫn canh cánh ở trong lòng, mà đệ tử của phái Mao Sơn như cô ấy thì luôn chán ghét những người làm ác.

Bị ảnh hưởng bởi quan niệm này, Từ Lâm Tĩnh đương nhiên không muốn buông tha cho ba con quỷ búp bê này, vì vậy cô ấy đã dùng các thủ đoạn của riêng mình, bắt đầu điều tra và truy tìm chúng.

Cô ấy đã dùng thời gian nửa tháng, cuối cùng vào tối hôm qua đã đi theo một con quỷ búp bê đến vùng phụ cận, đồng thời ở trong miếu thổ địa này tìm được một số dấu vết, cảm nhận được sát khí.

Từ Lâm Tĩnh kết luận rằng những con quỷ búp bê đó có lẽ đã định cư ở gần đây, hơn nữa sẽ đến ngôi miếu này thường xuyên, nếu không cũng sẽ không để lại dấu vết và sát khí như vậy.

Vì vậy vào hôm nay, Từ Lâm Tĩnh đã đến đây từ sớm, chuẩn bị mai phục ở đây, yên lặng chờ đợi những con quỷ búp bê đó xuất hiện.

Bất ngờ là chờ hơn 20 phút, chẳng những không đợi được đám quỷ búp bê đó đến, mà lại đợi được một đoàn làm phim tới đây.

Ban đầu Từ Lâm Tĩnh đã cố gắng thuyết phục, nhưng đối phương không thèm nghe cũng không tin tưởng.

Cuối cùng là động thủ, nhưng những người bình thường này thì làm sao có thể là đối thủ của đệ tử phái Mao Sơn được?

Kết quả là, có mấy người bị đánh vào mặt, cuối cùng bắt đầu một cuộc khẩu chiến, cho đến khi chúng tôi xuất hiện...

Còn quỷ búp bê mà Từ Lâm Tĩnh nói đến chỉ là một tiểu quỷ mới được mấy tuổi.

Nhưng tiểu quỷ này khác với quỷ anh, sau khi quỷ anh g.i.ế.c người, sát khí của nó sẽ tiếp tục tăng lên và giúp nó trưởng thành.

Nhưng quỷ búp bê thì không thể, chúng nó chỉ có thể vĩnh viễn lớn được bằng đó, bề ngoài giống như một đứa trẻ, bởi vì bị nhiễm sát khí mà biến thành ác quỷ, cho nên loại tiểu quỷ như vậy còn được gọi là quỷ búp bê.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/613.html.]

Nghe đến đó, tôi không khỏi hít sâu một hơi, sau đó nói với Từ Lâm Tĩnh: "Nếu đã là như vậy, tôi sẽ đi nói với bọn họ, bảo bọn họ mau chóng rời đi, nhưng đêm nay tôi cũng sẽ ở lại đây, đợi những con quỷ búp bê này tới cửa cùng với cô…”

*******************

Từ Lâm Tĩnh nghe tôi nói như vậy thì tỏ ra rất vui mừng, lập tức vỗ vai tôi một cái.

Sau đó hào hứng nói: "Tốt, quá tốt rồi! Một mình cũng chán, nếu có người đi cùng tôi thì tốt quá rồi!"

Sau khi nói xong, Từ Lâm Tĩnh cười ha hả, tính cách cũng khá hào sảng.

Tôi cũng không thèm để ý, chỉ cười nhẹ: "Được, vậy tôi ra ngoài nói với họ một tiếng trước."

"Ừ! Đi đi, để bọn họ nhanh chóng rời đi, nếu không lát nữa trời sẽ tối mất, miễn cho bị những thứ kia nhắm tới!" Từ Lâm Tĩnh nói.

Đối với quan điểm này, tôi hoàn toàn đồng ý.

Chẳng may xảy ra chút sai xót nào đó, vậy thì sẽ liên quan đến mạng người.

Thế là tôi quay lưng bước ra khỏi phòng, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Ngay khi tôi bước ra khỏi miếu thổ địa, Trương đạo diễn đã chào đón tôi ở bên ngoài.

"Đinh đạo trưởng, tình hình sao rồi?" Sắc mặt của Trương đạo diễn rất căng thẳng, bởi vì ông ấy chưa từng nghĩ đến, nơi này lại có mấy thứ không sạch sẽ.

Nơi này là nơi mà ông ta đã khảo sát rất nhiều chỗ, cuối cùng mới chọn nơi này làm nơi đặt căn cứ quay phim.

Nơi này không chỉ có bối cảnh và môi trường phù hợp với cốt truyện của phim mà chi phí quay phim cũng thấp.

Nếu lại thay đổi địa điểm, không chỉ tăng chi phí chế tác và kéo dài thời gian, mà quan trọng hơn chính là bên phía chủ đầu tư có thể sẽ cảm thấy không hài lòng.

Vì vậy, Trương đạo diễn chỉ muốn yên ổn quay phim ở nơi này.

Ngoài Trương đạo diễn, Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết cũng đi theo, mà nhiều nhân viên ở bên cạnh cũng nhìn về phía tôi.

Tôi cũng không do dự nhiều, hạ giọng xuống, dùng âm thanh nhỏ nhất để nói với Trương đạo diễn: “Trương đạo diễn, sau khi xác nhận, cô gái nhỏ bên trong là đệ tử của phái Mao Sơn, nơi này quả nhiên là có mấy thứ không sạch sẽ, hơn nữa còn là thứ mà người ta đã mất nửa tháng mới truy tìm đến nơi này!"

Loading...