Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 566

Cập nhật lúc: 2024-07-19 18:55:24
Lượt xem: 12

Đến lúc đó, khi cô vợ bạo long quỷ kia của tôi đến, mặc kệ đối phương có phải là quỷ áo đỏ hay áo vàng gì đó, hết thảy đều sẽ bị đánh thành áo vụn …

*****************

Ba mươi giây không quá nhiều cũng không quá ít.

Chỉ là muốn mời được Thượng Quan Thư đến thì cũng cần phải có một đoạn thời gian đệm.

Nếu như chúng tôi có thể mời Thượng Quan Thư đến, sau đó để linh môi của cô ấy hạ xuống vậy thì càng tốt hơn.

Đến lúc đó, ba người chúng tôi nhất định sẽ không gặp nguy hiểm gì, thậm chí còn có thể giúp lão Phong lấy được một viên Xích Hồng Âm Đan.

Nhưng nếu xử lý không tốt, hậu quả này có thể tưởng tượng được.

Dưới nữ quỷ áo đỏ này, không ai trong ba người chúng tôi có thể sống sót.

Ngay cả lúc này, tôi cũng không dám tùy tiện lắc chiếc chuông đồng ở trong tay.

Vừa rồi, nữ quỷ này mới hình thành có một nửa áo đỏ, mà chiếc chuông đồng đã không thể trấn áp được, hiện tại áo đỏ đã thành, đoán không chừng thì chiếc chuông đồng cũng vô dụng rồi.

Lúc này, trong đầu tôi nhanh chóng nghĩ đến những điều này, đồng thời đã lên sẵn kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình.

Âm thầm chấp tay, bắt đầu kết ấn.

Chuẩn bị bí mật kích hoạt ấn ký đen và gọi Thượng Quan Thư đến.

Cùng lúc đó, lão Phong và Dương Tuyết cũng đã phản ứng lại.

Hai người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời chỉ nghe thấy Dương Tuyết thở hổn hển nói: "Đinh Vĩ, Bạch Phong, đêm nay, đêm nay chúng ta khó thoát được một kiếp rồi!"

"Tôi sẽ giữ chân cô ta thêm một lúc nữa, cô và lão Đinh nghĩ cách chạy trốn..." Vừa nói, Lão Phong đã nắm chặt trường đao của mình, tay kia cũng theo bản năng đi lấy một lọ thuốc ra, muốn gọi Phong ca đến giúp đỡ.

Nhưng cách này hiển nhiên không có tác dụng, thời gian gọi Phong ca còn lâu hơn thời gian mà tôi gọi Thượng Quan Thư, mà trong khoảng thời gian đó lại quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị g.i.ế.c chết.

"Đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ, giữ cô ta lại! Tôi có biện pháp!" Tôi vội vàng nói, một tay nắm chặt lấy cánh tay đang cầm lọ thuốc của lão Phong.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/566.html.]

Tôi thực sự sợ lão Phong sẽ mạo hiểm và làm ra hành động liều mình để cứu mạng chúng tôi.

Nếu như làm vậy, không chỉ có một mình cậu ấy phải c.h.ế.t mà bản thân tôi còn không thể gọi Thượng Quan Thư đến hỗ trợ.

Khi lão Phong và Dương Tuyết nghe thấy tôi nói như vậy, bọn họ đều không khỏi quay đầu lại, dùng vẻ mặt ngạc nhiên mà liếc mắt nhìn tôi một cái.

Đây là quỷ áo đỏ, vậy mà tôi lại nói có cách? Điều này khiến cả hai người rất tò mò, nhưng lúc này cũng không có thời gian để hỏi thêm.

Khi thấy hai người nhìn về phía tôi, tôi chỉ khẽ gật đầu, cũng không có thời gian để giải thích.

Nhưng vào lúc này, nữ quỷ đứng trên cột bê tông cốt thép đột nhiên lên tiếng, nhưng giọng nói lại không hề hung dữ, thậm chí còn có chút nhu nhược: "Sao thế? Hiện tại biết sợ rồi sao, chẳng lẽ chiếc chuông rách nát ở trong tay của mày không phát ra tiếng được nữa rồi sao?"

Mặc dù giọng nói đó nghe có vẻ hời hợt, nhưng tôi lại cảm thấy một cảm giác áp bức vô hình, khiến tôi vô cùng khó chịu.

Trong lúc nhất thời, từng đợt khí lạnh quét qua toàn thân, làm cho lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên.

Tôi cũng biết lúc này không phải là lúc loạn lên, càng không thể chọc giận nữ quỷ, nhất định phải kéo dài thời gian.

"Dựa vào đạo hạnh hiện tại của cô, cho dù tôi có động thủ thì còn có ích lợi gì? Mặc dù biết đêm nay chúng tôi nhất định sẽ chết, nhưng tôi cũng rất muốn biết, rốt cuộc thì cừu hận ở trong lòng của cô là gì?" Tôi dùng giọng diệu chậm rãi nói.

Cùng lúc đó, bàn tay ở phía sau tôi đã kết thành pháp ấn và bí mật vận chuyển đạo khí để kích phát ấn ký đen.

Đồng thời, cũng thấp giọng kêu lên một tiếng, Thượng Quan Thư.

Giọng nói rất nhỏ, ngay cả Dương Tuyết và lão Phong đang đứng ở bên cạnh tôi cũng chỉ mơ hồ nghe được tôi đang nói gì, nhưng cũng không nghe rõ.

Tuy nhiên, sắc mặt của nữ quỷ áo đỏ đang đứng ở trên cột bê tông đột nhiên trở nên vặn vẹo.

Sau đó lộ ra vẻ mặt hung ác nói: "Cái đồ vô lương tâm, mày có gan hỏi lại tao sao? Mày hại c.h.ế.t tao như thế nào, chẳng lẽ không biết sao?"

Thanh âm của nữ quỷ trầm đục, có chút khàn khàn, hơn nữa thanh âm kia còn rất cổ quái, giống như là âm hưởng vờn quanh.

Nghe được thanh âm này, khí tức trên người của nữ quỷ lại toát ra một trận sát ý nồng đậm, thân thể run lên mấy lần, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công về phía chúng tôi.

Trong lòng tôi căng thẳng, trên trán đã đổ mồ hôi. Mặc dù đã thăng cấp thành nữ quỷ áo đỏ, nhưng thần chí của cô ta vẫn không rõ, trong lòng còn mang chấp niệm, hơn nữa cô ta còn coi tôi thành người phụ tình khi cô ta còn sống, chỉ một câu nói như vậy đã muốn chọc cô ta tức giận, khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ.

 

Loading...