Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 557

Cập nhật lúc: 2024-07-17 11:46:50
Lượt xem: 10

Một lúc sau, nữ quỷ áo vàng này đã cách chúng tôi chưa đầy mười mét.

Lúc này, cô ta giống như đang bị mộng du, hai mắt nhắm chặt, theo bản năng bay về phía trước, đi tới vị trí đã định sẵn ở trước pháp đàn.

Nhìn thấy nữ quỷ áo vàng đang không ngừng tiến đến, chúng tôi cũng nín thở chờ đợi.

Lúc này, Dương Tuyết dùng kiếm gỗ đào chỉ vào ngọn nến đang cháy, run rẩy mũi kiếm và không ngừng thi pháp.

Rõ ràng là đang thúc giục nữ quỷ tiếp tục đi về phía trước, tới gần pháp đàn, chui vào cái bẫy mà chúng tôi đã giăng sẵn.

Mà nữ quỷ này không hề phòng bị, chỉ trong chốc lát đã đi tới phía trước pháp đàn và lọt vào cái bẫy mà chúng tôi đã giăng sẵn từ trước.

Nhưng tôi và lão Phong cũng không lập tức động thủ, bởi vì pháp sự còn chưa có xong.

Nếu cưỡng chế động thủ vào lúc này thì coi như pháp sự sẽ bị gián đoạn.

Như vậy, mặc dù có thể khiến nữ quỷ lập tức chui vào cạm bẫy, nhưng pháp sự cũng sẽ bị ngoại lực làm cho kết thúc, từ đó phản phệ rồi làm bị thương tới người thi pháp, cũng chính là Dương Tuyết.

Bởi vậy, chúng tôi chỉ có thể đợi đến khi Dương Tuyết chủ động kết thúc pháp sự rồi mới có thể động thủ bắt quỷ.

Mặt khác, Dương Tuyết ở trên pháp đàn cũng không am hiểu thuật chiêu hồn cho lắm, cho nên lúc này sau khi thu hút nữ quỷ tới nơi này thì cô ấy cũng đã đạt đến cực hạn.

Nhìn thấy nữ quỷ đã tiến vào cạm bẫy, Dương Tuyết hít sâu một hơi, cánh tay vừa chuyển lập tức làm ra một đạo kiếm chỉ ấn, sau đó trong miệng khẽ kêu lên một tiếng: “Cấp tốc nghe lệnh, sắc!”

Ngay khi chú lệnh này vừa ra, Dương Tuyết đã chĩa thanh kiếm trong tay vào ngọn nến ở trước pháp đàn.

Ngọn nến vốn đang cháy bừng bừng ngọn lửa màu đỏ.

Nhưng vào lúc này, Dương Tuyết làm ra một đạo kiếm chỉ ấn như thế, một tiếng "Ầm" dữ dội vang lên, một quả cầu lửa màu xanh bùng phát ngay tại chỗ.

Theo sự bùng lên của ngọn lửa màu xanh, hai lá bùa chú được đặt trước đó cũng bắt đầu bị thiêu cháy.

Đến đây, pháp sự chiêu hồn này coi như đã hoàn tất.

Dương Tuyết cũng không dám tiếp tục ở lại phía trước pháp đàn nữa, bởi vì khoảng cách lúc này giữa cô ấy và nữ quỷ rất gần.

Cho nên ngay khi kết thúc pháp sự, Dương Tuyết đã nhanh chóng chạy về phía tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/557.html.]

Còn nữ quỷ áo vàng đang đứng trước pháp đàn kia, bởi vì pháp sự kết thúc mà hai con mắt của cô ta vốn đang nhắm nghiền lại chậm rãi mở ra.

Nhưng khi nữ quỷ mở ra hai mắt, một luồng khí đen cũng từ bên trong cơ thể của cô ta chậm rãi phát tán ra bên ngoài.

Từ góc nhìn của tôi, sau khi nữ quỷ mở ra đôi mắt nhợt nhạt và trắng bệch giống như đôi mắt của một con cá đã chết, thậm chí còn không có con ngươi.

Càng khiến người ta kinh hãi hơn chính là, sau khi nữ quỷ vừa mở mắt, sắc mặt của cô ta cũng trở nên dữ tợn.

Móng tay trên tay đang mọc ra với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, những chiếc răng nanh sắc nhọn cũng nhô ra từ khóe miệng.

Ngay sau đó, một giọng nữ lạnh thấu xương, đột nhiên vang lên ở chung quanh chúng tôi: "Tên đàn ông phụ lòng đáng c.h.ế.t kia, anh hành hạ tôi lâu như vậy, còn không chịu buông tha cho tôi. Chết, đều đáng c.h.ế.t a!"

Vừa dứt lời, nữ quỷ đã trừng lớn hai con mắt, sau đó đột nhiên quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, hung hăng nhìn chằm chằm vào vị trí mà tôi đang ẩn nấp.

Mà điều này cũng khiến tôi lập tức cảm thấy mình giống như đang bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm vậy.

Ngay sau đó, một luồng sát khí giống như hồng thủy quét qua người tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực.

Cảnh tượng này đến quá đột ngột, hết thảy chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Lúc này, sau khi cảm nhận được sát khí ngập trời, lại thấy đối phương đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào tôi, trong lòng tôi đột nhiên trở nên căng thẳng, trong đầu càng vang lên một tiếng "Ầm" nghèn nghẹn.

Thầm nghĩ không tốt, bị phát hiện rồi.

Tôi cũng không quan tâm đến những thứ khác, siết chặt sợi dây màu đỏ trong tay, hướng về phía lão Phong hô lên một câu: "Động thủ!"

Lão Phong cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng, lúc này nghe tôi nói một câu như vậy, thì cũng không chút do dự, đột nhiên siết chặt sợi dây đỏ trong tay cùng với tôi.

Ngay lập tức, những sợi dây bùa màu đỏ bị chôn trong đất, lúc này cũng lập tức được kéo lên.

Lấy nữ quỷ làm trung tâm, ngay tại chỗ tạo thành một bùa trận hình vuông.

Thấy vậy, trên khuôn mặt của chúng tôi không khỏi lộ ra một tia vui mừng.

Cho dù sát khí của nữ quỷ có cao ngập trời, nếu như lúc này bị nhốt ở bên trong bùa trận của chúng tôi, xem cô ta còn có thể làm gì.

Nhưng nữ quỷ lại không hề động đậy, vẫn dùng đôi mắt nhợt nhạt đó nhìn tôi chằm chằm.

Trong miệng lập tức truyền đến một tiếng gầm gừ: "Tên đàn ông phụ lòng kia, trả mạng lại cho tôi?"

Loading...