Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 526

Cập nhật lúc: 2024-07-16 22:31:23
Lượt xem: 21

Người của sư phụ và Độc đạo trưởng càng thêm chấn động, vận chuyển đạo lực.

Một cổ đạo khí trong nháy mắt dâng trào, xông thẳng tới trước mặt của đối phương.

Chuối Tây Tinh cảm nhận được đạo khí của nhóm người sư phụ, cũng không khỏi kinh hãi.

Nó đang bị thương, còn dự định đợi đến canh giờ sẽ hút khô Long Ngạo Thiên.

Bằng cách này, nó có thể khôi phục thương thế và bồi bổ cơ thể.

Nhưng không ngờ tới, chúng tôi lại đến sớm như vậy.

Tuy nhiên, sau khi Chuối Tây Tinh nghi ngờ cũng dần bình tĩnh lại, nó nhìn nhóm người sư phụ: "Nước sông không phạm nước giếng, vì sao các người cứ nhất quyết phải đối địch với tôi? Không sợ cá c.h.ế.t rách lưới sao?"

"Hừ! Tao là thay trời hành đạo, hai bên trời sinh vốn đã đối địch nhau, đừng nói nhảm nữa, mau nạp mạng đi!"

Thấy chuyện đã đến nước này, Chuối Tây Tinh cũng không nói nhảm nữa.

Sắc mặt nó lạnh lùng, hung hăng nói: "Hình hổ dọa người, tôi cũng không phải dễ bắt nạt!"

Lời vừa dứt, Chuối Tây Tinh đột nhiên gầm lên một tiếng "A" thật dài.

Sau khi hét dài một tiếng, lúc này Chuối Tây Tinh lại xảy ra biến hóa quỷ dị.

Đột nhiên từng luồng khí màu xanh bùng phát ra khỏi cơ thể nó.

Ngay sau đó, dưới làn da của nó đột nhiên nổi lên từng dải mạch m.á.u màu xanh, biểu cảm cũng trở nên cực kỳ hung ác.

Điều đáng sợ hơn nữa là cơ thể và tứ chi của nó vẫn đang phình ra, hoặc nói cách khác là đang lớn lên.

Trong nháy mắt, ngũ quan và thân thể của đối phương đều biến hóa, so với vừa rồi thì cao hơn một cái đầu, vừa rồi khuôn mặt còn có chút thanh tú, hiện tại mặt mũi lại trở nên vô cùng hung tợn.

Tóc của nó cũng đã chuyển sang màu xanh, làn da cũng trở nên xanh bóng, thậm chí còn trở nên vô cùng cường tráng.

Từng đường gân xanh nổi rõ, trông nó chẳng khác gì nhân vật Hulk trong bộ phim b.o.m tấn của Mỹ.

Chúng tôi cách đó không xa nhìn thấy liền kinh hãi, mẹ nó Chuối Tây Tinh còn có thao tác này sao? Còn có thể biến thân?

Trong nửa tháng qua, Long Ngạo Thiên kỳ thực đã qua lại với loại yêu nữ đầy gân xanh này.

Nếu thằng nhóc kia nhìn thấy bộ dáng này, nhất định có thể đem đồ ăn của kiếp trước đều phun ra hết...

Lão Tần gia cũng khẽ mở miệng, ông ta chưa từng nghĩ tới Chuối Tây Tinh sẽ còn có bộ dạng như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/526.html.]

Sau khi biến thân, Chuối Tây Tinh mở to đôi mắt màu xanh lá cây nói với Lão Tần gia và sư phụ: "Muốn lấy mạng của tôi thì đến đây!"

Nói xong, Chuối Tây Tinh liền giậm chân lao về phía nhóm người của lão Tần gia.

“Động thủ!” Độc đạo trưởng có đạo hạnh cao nhất là người đầu tiên phản ứng lại, mở miệng nói.

Sư phụ và lão Tần gia đột nhiên nuốt nước bọt, giơ kiếm gỗ đào xông lên.

Trong nháy mắt khi họ đến gần, hai tay của Chuối Tây Tinh liền biến thành hai rễ cây chuối, nhắm vào Độc đạo trưởng và sư phụ mà quét ngang qua.

Tối qua tôi đã bị ăn một chiêu này, một khi bị quét trúng, hoàn toàn không thể ngăn cản được, lực đạo quá mạnh.

Trong lòng tôi cũng đổ mồ hôi thay cho sư phụ và Độc đạo trưởng, nhưng đúng là gừng càng già càng cay.

Hai người lần lượt né tránh theo đường cong quỷ dị, căn bản không hề ngăn lại một đòn nào mà lao thẳng tới trước mặt Chuối Tây Tinh.

Chuối Tây Tinh không dám lại gần nhóm người sư phụ, miệng phun ra một luồng khí xanh rồi lui ra sau kéo dài khoảng cách.

Bọn họ đang chiến đấu kịch liệt, Dương Tuyết đột nhiên từ bên cạnh nói: "Đã đến lúc chúng ta nên hành động!"

Nghe đến đây, tôi mới phản ứng lại.

Mãi xem đến nỗi tôi suýt quên mất việc chính.

Lão Phong và tôi gật đầu, thừa dịp Chuối Tây Tinh đang chiến đấu kịch liệt với nhóm người sư phụ, chúng tôi lại lần nữa đi chuyển đến bản thể của Chuối Tây Tinh.

Bọn họ đánh đến kịch liệt, thậm chí Chuối Tây Tinh còn chưa phát hiện ra chúng tôi đang tiếp cận bản thể của nó.

Khoảng hai phút sau, chúng tôi xuất hiện ở trước thân cây của Chuối Tây Tinh.

Cây chuối này xanh biếc khác thường, lớn hơn cây chuối bên cạnh hai vòng, hoa chuối trên đỉnh đầu có màu đỏ tươi như máu, rất chói mắt.

Còn dây đỏ mà chúng tôi đã sử dụng trước đây lúc này đang được tròng ở trên thân cây chuối.

Không chút do dự, cả ba chúng tôi nhìn nhau, rút ​​ra chiếc xẻng cán ngắn mang theo bên mình, nhắm ngay thân cây chuối mà chém.

Chỉ nghe ba tiếng “rắc”, chiếc xẻng c.h.é.m thẳng vào thân cây chuối, trong tích tắc, từ miệng vết thương của cây chuối chảy ra một chất lỏng màu đỏ tươi, có mùi hôi thối.

Hơn nữa cây chuối đó bỗng rung lên mấy cái.

Cách đó không xa, Chuối Tây Tinh đang đánh nhau kịch liệt với nhóm người sư phụ cũng hét lên một tiếng "A" thảm thiết, sau đó "Phụt" một tiếng phun ra một ngụm m.á.u xanh, đột nhiên quay đầu lại nhìn chúng tôi.

Mà lá chuối trên đầu chúng tôi càng là không ngừng đong đưa, phát ra âm thanh "Sàn sạt."

Sau một đòn này, chúng tôi cũng không do dự, rút xẻng ra lại lần nữa chém

Loading...