Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 510

Cập nhật lúc: 2024-07-16 19:53:18
Lượt xem: 21

Nếu không cứu, mất mạng cũng là chuyện trong vài ngày tới.

Nghĩ tới đây, sắc mặt của mọi người đều trầm xuống.

“Lão Đinh, Độc Ngạo, làm sao đây?” Lão Tần gia có chút do dự, chuyện này đã trở nên nghiêm trọng như vậy rồi.

Sư phụ và Độc đạo trưởng cau mày, sau khi trầm mặc một lát, mới nghe thấy sư phụ lên tiếng: "Tuy sự tình đã trở nên rất khó giải quyết, nhưng nếu chúng ta đã gặp phải rồi thì nhất định phải giải quyết!"

"Ừ! Đúng vậy, Tiểu Thiên, cậu mau tìm cách liên lạc với cái người tên Tôn Tiểu Lân kia đi. Nếu chúng ta không hành động, có lẽ người bạn này của cậu sẽ không sống được mấy ngày nữa đâu!"

Long Ngạo Thiên đã khôi phục được rất nhiều ký ức, cho nên đương nhiên biết chuyện này đáng sợ và nguy hiểm cỡ nào.

Sau khi lo lắng mà nuốt nước miếng xuống, anh ta vội vàng gật đầu một cái, sau đó gọi điện liên tiếp thêm mấy cuộc, mới tìm được số điện thoại của mẹ Tôn Tiểu Lân.

Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối, chỉ nghe thấy thanh âm buồn bã pha chút u sầu từ đầu dây bên kia truyền đến: "A lô!"

“Chào dì, cháu là bạn của Tôn Tiểu Lân, Long Ngạo Thiên!” Mặc dù Long Ngạo Thiên vội vàng nhưng vẫn rất lễ phép nói.

Đầu dây bên kia sững người một lúc, vẫn chưa lấy lại được tinh thần: "Ôi! Tiểu Thiên! Có chuyện gì sao?"

Long Ngạo Thiên cũng không nói vòng vo, lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện là như vầy. Nửa tháng trước, cháu và Tôn Tiểu Lân vào rừng chuối hái chuối tây, sau đó cả hai người tụi cháu đều ngã bệnh. Cháu cũng đã đi rất nhiều bệnh viện, nhưng vẫn không thể trị khỏi. Sau đó, cha mẹ của cháu đã tìm một vài đạo sĩ, lúc này mới có thể khiến cháu tỉnh táo lại. Cháu sợ Tôn Tiểu Lân cũng giống với cháu, bị mấy thứ không sạch sẽ quấn lấy, cho nên nếu dì tin cháu thì nói địa chỉ cho cháu biết, cháu sẽ để mấy vị đạo sĩ đến chỗ của dì kiểm tra..."

Long Ngạo Thiên miêu tả ngắn gọn toàn bộ sự việc, đồng thời cũng chỉ ra chỗ lợi hại ở trong đó.

Vừa mới bắt đầu, mẹ của Tôn Tiểu Lân còn rất khiếp sợ, cho nên đã nghi ngờ hỏi lại vài câu.

Kết quả là, mỗi một chuyện, mỗi một triệu chứng, thậm chỉ là cả thời gian xảy ra chuyện mà Long Ngạo Thiên nói gần như có thể khớp chính xác với nhau.

Hiện tại, cuộc sống của Tôn Tiểu Lân đang cận kề cái chết, gần như là dầu hết đèn tắt.

Suốt một tuần qua, gần như lúc nào anh ta cũng mê man không tỉnh, thậm chí phải dựa vào dung dịch dinh dưỡng để kéo dài sinh mạng.

Cho dù là đã ở trong bệnh viện, nhưng bên phía đó còn liên tục đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch, tuyên bố tính mạng của Tôn Tiểu Lân cũng chỉ còn mấy ngày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/510.html.]

Cha mẹ của Tôn Tiểu Lân là những người có học thức cao và cũng là người theo thuyết vô thần. Từ đầu đến cuối cũng chưa từng nghĩ đến việc mời đạo sĩ gì đó.

Có thể thấy được con trai yêu quý của mình sắp phải chết, hơn nữa còn nghe được rất rõ ràng những gì mà Long Ngạo Thiên đã nói.

Bởi vì quá lo lắng cho con của mình, cho nên bọn họ cũng không thể đắn đo được nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể coi như là còn nước còn tát, lập tức đưa địa chỉ của mình cho chúng tôi và kêu chúng tôi nhanh chóng đến đó.

Địa chỉ không xa, là bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố của chúng tôi, điều kiện y tế rất tốt, có thể nói là đã đạt đến trình độ tiên tiến nhất cả nước.

Mà người có đủ khả năng để gặp bác sĩ ở đó thì không thể là người nghèo được.

Thời gian vẫn còn sớm, cho nên mọi người đã cùng nhau ra ngoài, chuẩn bị đi kiểm tra cái tên Tôn Tiểu Lân này một chút.

Long Ngạo Thiên đã rất lâu rồi chưa được thấy ánh mặt trời, cho nên lúc này bị ánh mặt trời chiếu rọi, anh ta chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, làn da tái nhợt cũng có thêm một tia huyết sắc, tinh thần cũng khôi phục lại rất nhiều.

Long tiên sinh và Long phu nhân thấy vậy thì mừng lắm, đối với bản lĩnh của chúng tôi thì vô cùng khen ngợi và tán đồng không thôi.

Trong biệt thự có vài chiếc ô tô riêng, cho nên việc đi lại cũng rất thuận tiện.

Lúc chúng tôi đến bệnh viện tư nơi Tôn Tiểu Lân đang nằm thì đã là ba giờ chiều.

Sau khi xuống xe, cha mẹ của Tôn Tiểu Lân đã đợi chúng tôi ở cửa.

Đôi vợ chồng này có chút mũm mĩm, cộng lại chắc gần bốn trăm cân.

Long Ngạo Thiên lên tiếng chào hỏi, sau đó giới thiệu chúng tôi và cha mẹ của mình.

Chúng tôi khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Tôn tiên sinh rất lịch sự bắt tay từng người một trong chúng tôi, sau đó muốn chúng tôi nhất định phải giúp con trai của ông ấy vượt qua khó khăn.

Mà bên phía vợ chồng Long tiên sinh đang đứng ở bên cạnh, thì tin tưởng tuyệt đối vào bản lĩnh của chúng tôi, trong miệng không ngừng ca ngợi bản lĩnh của chúng tôi.

Mặc dù trên phương diện kinh doanh thì giữa Tôn tiên sinh và Long tiên sinh không có liên hệ gì, trong cuộc sống riêng tư cũng không quen biết nhau, nhưng bọn họ cũng là những nhân vật tai to mặt lớn ở trong giới kinh doanh, cho nên cũng coi như là có quen biết.

 

Loading...