Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 455

Cập nhật lúc: 2024-07-15 19:57:46
Lượt xem: 27

Ngô Huệ Huệ kể rõ ràng mọi chuyện nhưng chúng tôi nghe xong lại trở nên mơ hồ.

Nuôi tiểu quỷ thì chỉ có quỷ còn nhỏ mới gọi là tiểu quỷ chứ? Vì sao nuôi tiểu quỷ lại nuôi ra một ông chú trung niên thế?

Hiển nhiên là Tiểu Tuyết đã bị lừa rồi.

Cô ấy không phải đang nuôi tiểu quỷ mà là mời một nam quỷ về nhà để cung phụng.

Hơn nữa phẩm hạnh của nam quỷ này còn cực kỳ kém khiến cho Tiểu Tuyết ăn không ít thua thiệt.

Hiện tại lá gan của nam quỷ này càng ngày càng lớn, vậy mà còn muốn lên giường với Tiểu Tuyết, đúng là một tên háo sắc.

Vẻ mặt của tôi lập tức trở nên âm trầm, tôi nói với Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết: “Hai người cứ yên tâm đi! Chúng tôi sẽ nhận chuyện này, không phải chỉ là một con quỷ háo sắc thôi sao! Hai người yên tâm, buổi chiều tôi sẽ trở về với hai người, đến buổi tối sẽ diệt trừ con quỷ háo sắc đó, để nó không thể gây hại cho nhân gian!”

Tình Minh Tuyết vẫn đỏ mặt và ngại ngùng giống như một cô gái nhỏ.

Cô ấy nghe tôi nói như vậy thì chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi nói cảm ơn.

Nhưng mà Tình Minh Tuyết vừa nói xong thì lão Phong đã nói: “Tình Minh Tuyết, cô có thể nói cho tôi biết cô mời quỷ từ chỗ nào không?”

Tôi vừa nghe lão Phong hỏi thì cũng tập trung tinh thần.

Nếu không có ai giúp đỡ Tình Minh Tuyết thì cô ấy sẽ không mời được.

Hơn nữa loại người giúp người mời quỷ còn là quỷ hại người, nhất định phải xử lý mới được.

Nếu không, rất có thể sẽ có nhiều chuyện xảy ra hơn và gây hại cho nhiều người hơn.

Tình Minh Tuyết hơi ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Là, là ở trên trong nhà máy hóa học bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.”

“Nhà máy hóa học? Vậy cô có biết đối phương là ai không? Có thể liên lạc với tên đó không?”  Bạch Phong hỏi lại.

Tình Minh Tuyết gật đầu nói: “Có thể dùng Wechat để liên lạc, tên thật thì tôi không biết, nhưng người đó kêu tôi gọi là Trương đạo trưởng! Nhưng người đó còn rất trẻ, bộ dạng cỡ hai mươi tuổi…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/455.html.]

Tình Minh Tuyết cẩn thận miêu tả cô ấy đã quen biết Trương đạo trưởng như thế nào, sau đó cò kè mặc cả với đối phương ra sao, cuối cùng là quá trình mua nam quỷ.

Trương đạo trưởng? Chưa từng nghe thấy nhưng chắc chắc người này cũng không tốt đẹp gì.

Tôi kêu Tình Minh Tuyết đưa số Wechat cho tôi, sau khi tôi xử lý chuyện của cô ấy xong thì sẽ đi gặp Trương đạo trưởng một lần.

Chúng tôi là người trừ tà, trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của chúng tôi, còn người này thì hay rồi, vậy mà còn dùng quỷ hồn để đầu cơ trục lợi cho lợi ích của cá nhân.

Tên đó nghe nói Tiểu Tuyết muốn nuôi tiểu quỷ thì lập tức muốn mười vạn.

Tình Minh Tuyết chỉ là một diễn viên quần chúng tuyến mười tám mà thôi, làm sao có nhiều tiền như vậy được? Cuối cùng cô ấy cò kè mặc cả còn năm vạn nhưng vẫn phải đi vay nặng lãi.

Nếu không phải gần đây Ngô Huệ Huệ phát hiện Tình Minh Tuyết bị bọn cho vay nặng lãi đòi nợ thì cô ấy còn không định nói chuyện này ra.

Không chỉ có như thế, Ngô Huệ Huệ đã nhờ vào bộ phim chiếu mạng này mà nổi tiếng, sau đó cô ấy lại ký thêm mấy cái hợp đồng mới có tiền nhàn rỗi để trả nợ cho Tình Minh Tuyết.

Nếu không thì lần này Tình Minh Tuyết đã rơi vào hố lửa, vạn kiếp bất phục.

Không chỉ bị quỷ quấn lấy mà còn bị bọn cho vay nặng lãi hút máu, kết quả cuối cùng không nên nói thì hơn.

Sau khi tôi biết được mọi chuyện thì đã dùng ID của mình xin kết bạn với Trương đạo trưởng trên Wechat, ghi chú là cầu tiểu quỷ, hiện tại chỉ chờ đối phương đồng ý.

Mà lúc này mọi người cũng đã ăn gần xong rồi nên dự định sẽ đi đến chỗ của Tình Minh Tuyết nhìn con quỷ háo sắc kia.

Cho nên mọi người tự thu dọn đồ vật của mình rồi chuẩn bị rời đi.

Nhưng chúng tôi vừa mới đi ra khỏi phòng thì đã thấy trong sảnh lớn đã vây quanh một đám người, ai nấy đều nhìn rồi nói nhỏ với nhau.

Cảnh tượng này đã hấp dẫn tôi khiến tôi nhìn thêm vài lần.

Đồng thời có một giọng nói kiêu ngạo truyền ra: “Người đẹp, vì sao không cho tôi chút mặt mũi? Tôi chính là Thái tử gia của tập đoàn Long Phát, cô đi theo tôi nhất định có thể ăn sung mặc sướng, sao nào?”

“Ai đồng ý thì người đó đi đi! Tôi đã có bạn trai rồi, mời mọi người rời khỏi chỗ này, tôi còn muốn ăn cơm!”

Tôi vừa nghe thấy giọng nói này thì trong lòng hơi run lên, vì sao giọng nói này lại có chút giống Tiểu Mạn thế?

Loading...