Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 401

Cập nhật lúc: 2024-07-15 12:58:47
Lượt xem: 22

Dương Tuyết ở bên kia điện thoại nghe vậy thì sửng sốt một hồi, cũng không có nghi ngờ gì, cô ấy chỉ nói vận may của tôi thật sự tốt.

Còn nói, sau này chúng tôi sẽ được Hồ gia che chở, có núi dựa lớn, gặp phải tổ chức Mắt Quỷ cũng không cần sợ hãi.

Tiếp theo, tôi và Dương Tuyết chỉ nói chuyện phiếm, sau đó cúp điện thoại.

Mặc quần áo xong, tôi đi ra khỏi phòng, cũng không còn suy nghĩ gì đến chuyện xuất mã nữa, chỉ đang lo lắng về giấc mộng kì lạ kia.

Dù sao thì giấc mộng kỳ lạ này đã làm phiền giấc ngủ của tôi quá nhiều rồi.

Nhìn thấy sư phụ ở bên ngoài xem TV, tôi liền đi tới: "Sư phụ!"

Sư phụ thấy tôi đi ra với vẻ mặt ủ rũ, liền hỏi: “Sao vậy, sao hôm nay con lại dậy sớm quá vậy?”

"Sư phụ, con có một giấc mộng rất kỳ lạ!"

"Giấc mộng kỳ lạ? Kỳ lạ như thế nào?" Sư phụ không thèm để ý, thản nhiên nói.

“Con mơ thấy một cô gái đang ngồi ở trên cầu, bên dưới có vô số lệ quỷ, cuối cùng cô gái kia cứ như vậy mà nhảy xuống.” Tôi lo lắng nói.

Nhưng sư phụ vẫn không quan tâm: "Không sao, chỉ là mơ thôi."

"Không phải đâu sư phụ. Điều kỳ lạ trong giấc mộng của con không phải là cảnh tượng này. Mà là con đã mơ thấy giấc mộng này bốn lần và cảnh tượng trong mộng lần nào cũng giống hệt nhau!" Tôi lo lắng nói.

Lúc đầu sư phụ vốn cũng không để ý, nhưng khi nghe tôi nói rằng tôi đã mơ thấy giấc mộng này bốn lần, sắc mặt của sư phụ liền thay đổi rồi ông ấy đột ngột quay đầu lại.

"Cái gì? Đã mơ thấy bốn lần, Tiểu Vĩ, con có chắc không?" Sư phụ cau mày nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Đúng vậy, bốn lần. Hai lần đầu con cũng không coi trọng, lần thứ ba con vốn muốn nói cho sư phụ, nhưng sư phụ đã đi tới chỗ của Trương hương nến để nhập hàng hóa, còn Độc đạo trưởng cũng bị thương phải nhập viện, xảy ra hàng loạt chuyện. Nên con đã quên mất chuyện này, nhưng đêm qua con lại mơ thấy giấc mộng này, vẫn giống hệt những lần trước! Thậm chí cảnh tượng trong mơ còn rất chân thật." Tôi nói với sư phụ.

Sư phụ cau mày, chậm rãi đứng lên: "Chu Công Vân, mộng giống như gương, nhưng mọi chuyện đều có lý do. Giấc mộng của con đã xuất hiện hai ba lần liên tiếp, e rằng nó đang muốn báo hiệu điều gì đó!"

"Vậy thì sư phụ, giấc mộng của con đang muốn báo hiệu điều gì?"

Sư phụ lắc đầu: “Sư phụ không giỏi về việc giải mộng, một hồi nữa chúng ta đi đến Bách Thảo Đường, nhờ Lão Độc tính cho con một quẻ!”

Tôi nhớ trước đó Bạch Phong cũng nói rằng Độc đạo trưởng có thể giải mộng, nhưng tôi vẫn chưa có đi hỏi thăm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/401.html.]

Chuyện đến bây giờ chỉ có thể như thế, chỉ có thể nhờ Độc đạo trưởng xem cho tôi.

Tôi cũng không quan tâm giấc mộng này muốn báo trước điều gì, chỉ muốn biết cát hung thế nào.

Nếu là đại cát thì không sao, còn đại hung thì nhất định phải cẩn thận.

Nhưng sư phụ vừa nói đến đây, liền có một giọng nói trầm ấm từ bên ngoài truyền đến: “Là ai muốn tôi xem bói?”

Nghe thấy giọng nói này, tôi và sư phụ cùng quay đầu nhìn sang.

Thì thấy Độc đạo trưởng và Bạch Phong.

Thấy họ, tôi và sư phụ đều sửng sốt, sao họ lại đến cửa hàng của chúng tôi sớm thế.

“Lão Độc, ông đến rất đúng lúc, tôi đang định đi tìm ông!” Sư phụ hưng phấn nói.

"Tìm tôi? Bởi vì chuyện xuất mã sao? Đây là chuyện tốt, không cần bói toán đâu, hai ngày sau là ngày tốt, trước khi tôi đi tới đây đã nhìn qua hoàng lịch rồi!" Độc đạo trưởng cười ha hả, nhưng rõ ràng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Sư phụ sửng sốt: “Lão Độc, ông cũng biết chuyện Tiểu Vĩ muốn làm xuất mã à?”

“Biết, sáng nay Tiểu Phong đã nói với tôi, hiện tại tôi tới đây là để tìm hiểu tình hình, xem có thể giúp một tay không!” Độc đạo trưởng có vẻ rất cao hứng.

Lúc này tôi mới nhớ ra tối qua mình có nhắn lại cho Lão Phong, nói rằng tôi sẽ làm xuất mã.

Có vẻ như Lão Phong đã nói với Độc đạo trưởng về chuyện này, nhưng sư phụ chỉ cười vài tiếng, sau đó chuyển chủ đề nói: "Lão Độc, chuyện này chúng ta nói sau đi, Tiểu Vĩ đã gặp phải chút chuyện, ông tính một quẻ cho nó trước đi!"

Độc đạo trưởng sửng sốt một chút: “Tiểu Vĩ gặp phải chuyện gì vậy?”

"Tiền bối, gần đây con luôn nằm mơ thấy cùng một giấc mộng, nên muốn ông giải thích dùm ý nghĩa của giấc mộng này!"

“Mơ cùng một giấc mộng?” Độc đạo trưởng cũng nhướng mày.

Lão Phong cũng nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ lại là giấc mộng về cô gái ngồi ở trên cầu sao?”

Tôi trịnh trọng gật đầu, có chút hoảng hốt: "Ừ, đây đã là lần thứ tư!"

Lúc này Độc đạo trưởng cũng thu hồi nụ cười, sau đó trịnh trọng nói: "Tiểu Vĩ, trước tiên cậu cẩn thận nói cho tôi biết về giấc mộng của cậu, sau đó viết xuống ngày tháng năm sinh của cậu, tôi sẽ bói cho cậu một quẻ!"

Tôi không chút do dự, nhanh chóng kể hết cho Độc đạo trưởng nghe về những giấc mộng của mình.

Loading...