Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 333

Cập nhật lúc: 2024-07-13 17:07:44
Lượt xem: 39

Cứ cách 50 năm phải uống một loại dược liệu đặc biệt, chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục sống thêm 50 năm, nếu không sẽ hồn phi phách tán.

Muốn giải quyết vấn đề "thiếu mệnh" này, nhất định phải lấy lại được “hồn cách”, khôi phục sự "hoàn chỉnh" của bản thân, chỉ có như vậy mới có thể đầu thai.

Và "thứ" mà Thượng Quan Thư đã nói trên sân khấu trước đó, chính là "hồn cách" của họ đã bị lấy ra sau đó cất giấu ở bên trong tà giáo…

*********

Thời điểm được nghe từng câu từng chữ về giáo phái Mắt Quỷ, tôi cũng cảm thấy đồng cảm và phẫn nộ trước những gì đã xảy ra với Thượng Quan Thư.

Tôi thật không ngờ trong ba trăm năm qua, hơn phân nửa thời gian Thượng Quan Thư là con rối chiến đấu của tà giáo Mắt Quỷ.

Cơ thể bị khống chế, tâm trí bị kiểm soát, vẫn luôn bị sử dụng như một công cụ chiến đấu.

Sống những ngày như vậy thì có khác gì một cái xác không hồn.

Nhưng việc này cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là giáo phái Mắt Quỷ thế mà lại nghịch thiên như vậy.

Còn có thể loại bỏ "hồn cách" của quỷ, hồn cách là cái gì chứ?

Đây gần giống như giấy chứng minh nhân thân của người hiện đại chúng ta. Nếu bị mất loại giấy tờ này thì sẽ trở thành người vô gia cư.

Quỷ mà không có hồn cách, đừng nói là đầu thai, ngay cả âm phủ họ cũng không thể đi vào.

Không thể không nói giáo phái này thật sự có năng lực thông thiên, thật sự là khó lường.

Tôi nghe vậy, không khỏi hít một hơi khí lạnh, sau đó tiếp tục nói với Thượng Quan Thư: “Thi Muội, các cô có nắm chắc đoạt lại được hồn cách không?”

Thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, Thượng Quan Thư không khỏi phì cười: “Sao anh lại lo lắng như vậy?”

“Vậy hồn cách của các cô bị cất giấu ở nơi nào, biết đâu sau này tôi có thể giúp cô!” Tôi tiếp tục nói.

Nhưng Thượng Quan Thư lại lắc đầu: “Những chuyện còn lại anh không biết vẫn tốt hơn. Nhưng mà anh yên tâm! Trong vòng ba năm, tôi nhất định sẽ tìm cách giải trừ âm hôn giữa hai chúng ta. Khôi phục lại sự tự do cho anh, sẽ không liên lụy đến anh đâu."

Nghe Thượng Quan Thư nói như vậy, trong lòng tôi không vui.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/333.html.]

Mặc dù Thượng Quan Thư có tính tình không tốt, luôn chèn ép tôi.

Nhưng mà cô ấy cũng không phải là người xấu, hơn nữa cô ấy còn cứu tôi rất nhiều lần.

Bây giờ tôi trở thành người trừ tà của chính phái, tổ chức Mắt Quỷ này lại là một tà giáo.

Dù là công hay tư, tôi cũng không thể không đối phó với tà giáo Mắt Quỷ. Vì sao gọi là liên lụy?

Tôi căn bản không nghĩ nhiều, hoàn toàn theo bản năng mà phản bác lại: "Có thể giải trừ âm hôn hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần cô không có việc gì, có thể lấy lại hồn cách! Hơn nữa tôi cũng không sợ chết, cùng lắm thì ba năm sau tôi cùng đi với cô, cùng lắm là cùng chết..."

Tôi nói điều này một cách hùng hồn, hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng.

Thượng Quan Thư có thể không nghĩ tới tôi nói điều này hoàn toàn theo bản năng, căn bản không chút do dự.

Tôi không lo lắng gì cả, nếu cô ấy thất bại, nếu cô ấy chết, khả năng sẽ liên lụy đến tôi hay đại loại thế, nhưng tôi ngược lại lo lắng cho sự an toàn của cô ấy hơn.

Thượng Quan Thư sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khác thường.

Tôi thấy Thượng Quan Thư ngẩn người, nhất thời không nói chuyện, tôi tưởng cô ấy nghe không rõ, liền nói tiếp: “Sư phụ tôi nói không thể giải trừ âm hôn. Nhưng đoạt lại hồn cách của cô lại chính là chuyện lớn quan trọng trước mắt, hiện tại chúng ta chỉ cần để tâm đến chuyện này là được rồi. Hơn nữa tôi cũng đã điều tra về tổ chức Mắt Quỷ này. Đến lúc đó, cô hãy đánh tiếng một chút, quản chúng cái gì yêu ma quỷ quái, yêu đạo tà giáo, tất cả đều phải quét sạch!"

Tôi nói mà nhiệt huyết sôi trào, mặt mày đỏ ửng

Lúc này Thượng Quan Thư mới hoàn hồn, bất giác nhếch miệng cười nhẹ: "Được lắm, chính mình còn lo không xong mà còn muốn giúp tôi đoạt lại hồn cách. Chính anh trước tiên tu luyện thật tốt đi! Vấn đề hồn cách không phiền anh nhọc lòng"

"Không phải……"

Tôi còn muốn nói thêm mấy câu, Thượng Quan Thư đã vươn tay ngăn lại: "Được rồi, hôm nay tôi nói đã với anh rất nhiều chuyện, bây giờ tạm dừng tại đây. Nhớ kỹ, những lời tôi nói với anh cũng đừng nói với bên ngoài. Càng ít người biết, càng ít nguy hiểm. Tà giáo Mắt Quỷ có thế lực rất lớn, đệ tử trải rộng khắp thiên hạ, không như tưởng tượng của anh..."

Lúc này Thượng Quan Thư đang nghiêm túc nói chuyện với tôi, tôi thấy Thượng Quan Thư đã nói đến mức này, cũng không thể nói tiếp, đành phải dừng ở đây.

Hơn nữa tôi cũng biết, hôm nay Thượng Quan Thư nói với tôi những điều này là vì tối nay tôi đã phối hợp diễn với cô ấy rất tốt.

Nếu không, với tính cách của cô ấy nhất định sẽ không nói một lời nào về chuyện này với tôi.

Tôi bình tĩnh lại một lúc rồi chuyển chủ đề: "Được rồi! Không nói chuyện đó nữa. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 300 của cô. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Tôi cũng mang bánh sinh nhật đến cho cô, lát nữa sẽ để cô cắt bánh!"

Loading...