Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 325

Cập nhật lúc: 2024-07-12 19:47:57
Lượt xem: 32

May mắn thay, tình hình mấy ngày nay của Độc đạo trưởng đã ổn định hơn và đã có thể xuống giường đi lại.

Ở thêm mấy ngày, hẳn là có thể xuất viện, làm cho mọi người an tâm không ít.

Chỉ là không biết những ngày sau chúng tôi sẽ còn gặp chuyện nguy hiểm gì nữa.

Tuy nhiên, trước đó chúng tôi cũng cần báo thù.

Mấy ngày nay mọi người cũng đều thảo luận về chuyện đối phó với Quỷ Tam Nguyên.

Thù này đã kết, chỉ cần tên yêu đạo vẫn còn sống thì sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ phải gặp lại.

Đến lúc đó chúng tôi không nhất định sẽ có kết quả tốt.

Cho nên sư phụ và Lão Tần gia đều đang cố gắng tìm ra chỗ dừng chân của Quỷ Tam Nguyên, sau đó nghĩ cách diệt trừ tên yêu đạo này.

Nếu không chúng tôi có khả năng sẽ mất mạng.

Đối với việc này tôi rất tán thành.

Tuy rằng tôi không thể nói ra sự tồn tại của Thượng Quan Thư, nhưng đừng để tôi gặp được Quỷ Tam Nguyên.

Lần sau một khi tôi gặp phải ông ta, tôi tuyệt đối sẽ không do dự mà gọi Thượng Quan Thư ra trợ giúp.

Xem ông ta còn dám ngạo mạn nữa không, sau khi diệt trừ tên yêu đạo này, chúng tôi sẽ có được một thời gian yêu ổn.

Hơn nữa, hôm nay đến Quỷ Mã Lĩnh, tôi cũng sẽ cẩn thận nói cho Thượng Quan Thư về chuyện này.....

Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã nhắm mắt nằm trên sô pha trong chốc lát.

Chờ tới lúc mở mắt ra thì đã là 7 giờ tối.

Tôi nhanh chóng chuẩn bị khởi hành, rửa mặt và thay quần áo mới.

Tôi còn cắt một kiểu tóc mới tự cho là khá hợp mốt rồi mang bánh sinh nhật tiến về hướng Quỷ Mã Lĩnh.

Dọc theo con đường mòn, tôi không gặp bất kỳ chướng ngại vật nào ở trên đường.

Khi tôi đến nơi thì cũng đã hơn 10 giờ tối.

Thời gian cũng vừa vặn, chúng ta tổ chức sinh nhật là buổi trưa 12 giờ.

Thời gian để tổ chức sinh nhật cho quỷ cũng chính là rạng sáng lúc 12 giờ.

Tôi như vậy, cũng xem như đã đến sớm rồi.

Tôi cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp bước vào Quỷ Mã Lĩnh.

Nơi này vẫn âm trầm, u ám và có những đợt cuồng phong lạnh buốt giống mọi khi.

Nhưng lúc tôi đi sâu vào trong Quỷ Mã Lĩnh, thì phát hiện bên trong Quỷ Mã Lĩnh đặc biệt là ở phía gần rừng, đã treo không ít cờ trắng và lồng đèn trắng.

Hơn nữa số lượng còn rất nhiều, có đến hàng trăm chiếc đèn lồng treo dọc theo bãi tha ma đi vào Quỷ Mã Lĩnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/325.html.]

Lúc này có rất nhiều đèn lồng trắng đung đưa trong gió, trông khá rùng rợn.

Tôi nhìn thoáng qua bánh sinh nhật ở trong tay và hít thật sâu rồi tắt đèn pin.

Sau đó, tôi đã mở thiên nhãn rồi đi tiếp vào trong.

Ở sâu trong đó, chính là ngôi nhà quỷ của Thượng Quan Thư.

Dù sao thì quỷ rất thích bóng tối và rất ghét ánh sáng, nếu tôi cầm đèn pin đi đến đó, khẳng định sẽ bị Thượng Quan Thư mắng chết.

Sau khi tắt đèn pin, tôi lấy ra nước mắt trâu đặc chế để mở mắt.

Cùng với sự xuất hiện của cảm giác lạnh như băng thì có một cảm giác chóng mặt nhẹ xuất hiện.

Ngay sau đó, thiên nhãn đã được mở ra.

Trong nháy mắt mở thiên nhãn, cảnh tượng bốn phía lập tức trở nên rõ ràng.

Nhưng khi tôi nhìn thấy khung cảnh xung quanh một lần nữa, tôi đã sững sờ và lộ ra vẻ kinh ngạc.

Vì tôi phát hiện ra, những chiếc đèn lồng màu trắng trước đó được treo khắp nơi.

Lúc này, tất cả để biến thành màu đỏ.

Ở phía dưới thiên nhãn trông còn khá vui mắt. Những chiếc đèn lồng này không chỉ chuyển sang màu đỏ mà còn phát ra ánh sáng đỏ, và xung quanh dường như được chiếu sáng rực rỡ.

Sự thay đổi kì lạ này khiến thân thể của tôi có chút run run, khẳng định đây là kiệt tác của đám người Thượng Quan Thư.

Nhìn vài lần thấy không có gì nguy hiểm tôi mới tiếp tục đi về phía trước.

Càng đi về phía trước, đèn lồng càng nhiều, thậm chí trong mơ hồ tôi còn nghe được một khúc nhạc.

Phương hướng truyền tới khúc nhạc chính là ngôi nhà quỷ của Thượng Quan Thư.

Xem ra hôm nay Thượng Quan Phủ rất náo nhiệt, cũng không biết có bao nhiêu khách đến dự tiệc sinh nhật.

Đương nhiên, trong lòng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý.

Thượng Quan Thư là quỷ, hầu hết những vị khách được mời tới đây đều là quỷ.

Đối với một người sống như tôi lại tới tham dự một bữa tiệc dành cho ma quỷ, đúng là có chút khó tin.

Nhưng cho dù tất cả khách mời đều là quỷ thì tôi cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì.

Dù sao, trên danh nghĩa, tôi cũng là chồng của Thượng Quan Thư và là con rể trong Thượng Quan phủ này.

Thầm nhủ trong lòng, tôi cứ bước về phía trước với tâm trạng bất an.

Không lâu sau, tôi mơ hồ nhìn thấy ánh sáng đỏ và ngôi nhà ở đằng xa.

Không sai, đó là Thượng Quan phủ.

 

Loading...