Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 313

Cập nhật lúc: 2024-07-12 19:43:39
Lượt xem: 34

Độc đạo trưởng một lần nữa bắt đầu uy hiếp, càng không còn kiên nhẫn.

Nhưng tên yêu nhân kia rất cứng miệng, cho dù Độc đạo trưởng đã nói hết lời, nhưng ông ta vẫn là không chịu mở miệng.

“Tao, tao sẽ không nói. Sau khi tao c.h.ế.t sẽ trở về Thánh Môn, sẽ được Trùng Đế rửa tội!” Yên nhân vẫn ngoan cố.

Thấy vậy, Độc đạo trưởng đã trực tiếp thi pháp: “Mày đã nói như vậy, vậy thì đừng trách tao không khách khí!”

Nói xong, Độc đạo trưởng liền kết ấn, bùa chú trong tay cũng ném về phía trước, trực tiếp dán lên phía sau lưng của tên yêu nhân kia.

Sau đó Độc đạo trưởng hét lên một tiếng: “Cấp tốc nghe lệnh, sắc!”

Vừa dứt lời, bùa chú đã nổ tung, sau đó xuất hiện một luồng khói trắng lập tức chui vào người của tên yêu nhân kia, bùa chú này cũng không phải là bùa chú tấn công.

Yêu nhân kia đã mở to hai mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ.

Ngay sau đó toàn thân đã có cảm giác không tự nhiên, vô cùng khó chịu, thân thể bắt đầu run rẩy.

Độc đạo trưởng đã liếc mắt nhìn về phía tôi, ra hiệu cho tôi rút kiếm gỗ đào ra, đừng tiếp tục khống chế ông ta.

Thấy Độc đạo trưởng đưa mắt ra hiệu, tôi đã trực tiếp rút kiếm đào ra.

Kiếm đào vừa được rút ra, tên yêu nhân kia đã phát ra một tiếng thét chói tai đầy thảm thiết: “A!”

Sau đó là một cơn đau dữ dội, m.á.u chảy không ngừng.

Bởi vì ông ta giẫy giụa nên tấm lưới đen bao phủ cơ thể của ông ta đã bắt đầu bị phá vỡ.

Ngay sau đó ông ta không ngừng lăn lộn trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng gào rống “A a a”.

“Trưởng làng, trưởng làng …” hai mẹ con nhà họ Phùng thấp thỏm, lo sợ trưởng làng c.h.ế.t thật, về sau bọn họ sẽ không còn chỗ đứng ở trong làng.

Nhưng mà giờ đã là nửa đêm rồi, nơi đây lại hoang vu, nếu ông ta bỏ mạng ở đây thì ngoại trừ chúng tôi ra sẽ không còn ai biết đến chuyện này.

Nhưng tên yêu nhân kia đã đau đớn nói: “Mày, mày đã làm gì tao! Bụng của tao, đau quá…..”

Nói xong, ông ta tiếp tục ôm bụng lăn lộn.

Tôi và Bạch Phong cũng không biết ông ta đang bị gì, cả hai chúng tôi đều nhìn về phía Độc đạo trưởng.

Độc đạo trưởng chỉ hờ hững nói:” Bùa này, cùng với nước chu sa mà vừa rồi mày đã uống, có thể xua đuổi bản mạng cổ trùng trong cơ thể của mày, chờ bản mạng cổ trùng không còn nữa, tao xem mày c.h.ế.t như thế nào. . . …….’’

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/313.html.]

Bản mạng cổ trùng, nghe thấy bốn chữ này tôi không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.

Tôi từng nghe nói về điều này, người ta nói rằng các cổ sư ở Miêu Cương, hàng năm giao tiếp cùng đám trùng này chắc chắn sẽ bị cắn hay gì đó.

Sau đó, họ dần dần bồi dưỡng ra một số con trùng không có hại, thậm chí còn có cả cổ trùng.

Đem loại cổ trùng này nuôi cấy vào trong cơ thể của mình, sau đó dưỡng cổ từ đó về sau cũng không cần sợ loại cổ này hoặc vị trúng độc nữa.

Chỉ cần trong cơ thể vẫn còn cổ trùng, liền có thể trợ giúp cổ sư bài trừ độc, chữa lành vết thương, đây là việc rất thần kỳ.

Thậm chí có một số loại cổ trùng tương đối nổi danh như: “Kim Tằm Cổ, Bạc Tằm Cổ”, nghe nói bản mạng cổ trùng này đều do Thiên Sơn băng tằm bồi dưỡng mà ra.

Nếu trong người có loại cổ trùng này kí sinh, cơ hồ bách độc bất xâm.

Mặc dù vậy, nhưng nếu không còn bản mạng cổ trùng hoặc nửa đường c.h.ế.t mà không kịp thời bổ sung thêm bản mạng cổ trùng khác, người đó sẽ c.h.ế.t rất thảm.

Đương nhiên, đây chỉ là tin đồn, về phần có phải là như vậy hay không, hay thật sự có những cổ trùng này, truyền thừa có bị đứt doạn hay không, hiện tại vẫn chưa xác định được.

Mà yêu nhân kia nghe Độc đạo trưởng nói như vậy, sắc mặt đã biến đổi: “Mày, mày muốn hại tao, bản mạng cổ trùng của tao. Mày, mày thật độc ác ….”

“Độc ác? Bọn tao có thể độc ác bằng cổ sĩ chúng mày sao?” Độc đạo trưởng cười ha hả.

Nhưng lúc này tên yêu nhân kia dường như đã hít một hơi thật sâu, sau đó “Ọe” một tiếng về phía Độc đạo trưởng, phun ra một luồng khí xanh cùng với m.á.u tươi.

Trong khoảng khắc khí độc này xuất hiện, tôi cau mày lộ vẻ hoảng sợ.

“Độc tiền bối cẩn thận!”

Trong lúc tôi nói, Độc đạo trưởng đã kịp thời lùi về phía sau, dường như đã biết trước đối phương muốn phun khí độc.

Luồng khí độc này vừa xuất hiện thì luồng khí xanh đã trôi đi.

Đồng thời Độc đạo trưởng đã bay ngược về phía sau, một tay bắt lấy hai mẹ con nhà họ Phùng, nhanh chóng lùi lại.

Mà yêu nhân kia cũng đột nhiên xoay người đứng lên, bắt đầu chạy ra khỏi núi.

Nhìn thấy một màn như vậy, Bạch Phong đã hừ lạnh một tiếng, cậu ta mang theo kiếm gỗ đào đuổi theo ở phía sau.

Tôi thấy Bạch Phong bắt đầu truy đuổi, cũng chuẩn bị đuổi theo.

Vất vả lắm mới bắt được ông ta, sao có thể để ông ta dễ dàng chạy thoát?

Kết quả, lúc này Độc đạo trưởng đột nhiên nói: “Đừng đuổi theo …..”

Loading...