Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 241

Cập nhật lúc: 2024-07-12 16:52:09
Lượt xem: 46

Nói xong, Trúc Thanh dập đầu một cái ở trước mặt Thượng Quan Thư.

Trúc Thanh này, tuy đã hóa sát nhưng do tình huống bất đắc dĩ, lại chưa từng g.i.ế.c người nào, chỉ vừa mới được thả ra mà thôi.

Vì vậy, cô ta còn có thể cứu.

Vì vậy, tôi cũng nói với Thượng Quan Thư: “Thi Muội, cô ta đồng ý rồi. Cô giúp cô ta đi!”

Thượng Quan Thư khẽ gật đầu: “Cô đứng lên trước đi!”

Trúc Thanh nghe Thượng Quan Thư nói vậy, cũng chậm rãi đứng lên.

Nhưng không ngờ đến, Trúc Thanh vừa mới đứng dậy, Thượng Quan Thư lại đột nhiên giơ tay.

“Phanh” một tiếng đánh lên trên n.g.ự.c của Trúc Thanh, tốc độ cực kì nhanh, khiến cho Trúc Thanh chưa kịp có bất kì phản ứng nào, thậm chí cũng chưa kịp la lên, cứ như vậy bị một chưởng đánh cho ngã nằm trên đất.

Không chỉ có như thế, Trúc Thanh hôn mê giống như một người sống, cứ như vậy nằm trên đất, không nhúc nhích.

Chứng kiến một màn này, trong lòng tôi “Lộp bộp” một tiếng.

Thượng Quan Thư có ý gì? Trong lòng tôi cảm thấy nghi ngờ, khó hiểu: “Thi Muội, vì sao cô lại đánh cô ta?”

Thượng Quan Thư nghe xong, lập tức hai mắt trợn trắng: “Ngu ngốc, nếu tôi không trấn trụ cô ta trước, thì lát nữa tôi rời đi, cô ta sẽ bộc phát oán khí, lại cắn cổ của anh!”

Nghe được câu này, trong lúc nhất thời tôi không thể hiểu được, cho nên đã lên tiếng hỏi: “Đi? Cô muốn đi đâu? Cô không ở cùng với tôi à?”

Kết quả Thượng Quan Thư không muốn nhiều lời với tôi, cô ấy lại mắng tôi “Ngu ngốc”, liền nói: “Đừng có đánh thức Trúc Thanh dậy, anh phải mang tro cốt và quỷ hồn của cô ta ở dưới giếng cạn về cho tôi!”

Nói xong, Thượng Quan Thư bất ngờ đưa một tay lên, nhanh chóng làm ra một kiếm chỉ ấn.

Ngay sau đó lập tức nói: “Giải!”

Cô ấy vừa dứt lời, liền có một trận gió thổi qua.

Bỗng nhiên cơ thể của Thượng Quan Thư trở nên mờ ảo ở ngay trước mắt tôi, sau đó hóa thành một trận sương khói, theo gió lạnh nhanh chóng tan biến vào trong màn đêm.

Sau khi cô ấy biến mất, khung cảnh xung quanh nhanh chóng khôi phục trở lại dáng vẻ yên tĩnh ban đầu.

Tôi đứng nhìn Thượng Quan Thư rời đi và nhìn Thái Cực Đồ trên cánh tay tôi nhanh chóng biến mất thì tôi đã hiểu ra một chút.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/241.html.]

Xem ra suy nghĩ lúc trước của tôi đã có chút nhầm lẫn, người được tôi gọi tới, thực chất không phải là bản thể của Thượng Quan Thư, mà chỉ là một tia quỷ hồn của cô ấy mà thôi.

Cô ấy đã dùng một phương thức đặc biệt nào đó lợi dụng ấn ký đen được đánh dấu trên cánh tay của tôi để dịch chuyển đến đây trong thời gian ngắn.

Nhưng thời gian vừa hết, Thượng Quan Thư liền sẽ biến mất.

Khi đã hiểu ra đầu đuôi mọi việc, tôi không khỏi hít sâu mấy hơi, để bình ổn tâm tình của mình lại.

Nhìn trái nhìn phải, tôi nhìn thấy Dương Tuyết và Bạch Phong vẫn còn đang hôn mê, còn nữ quỷ thì đã bất tỉnh, quỷ anh bị mắc kẹt trong tấm lưới đen, lúc này hơi thở của nó vẫn còn thoi thóp, sát khí bị diệt trừ cũng không còn bao nhiêu.

Tôi không thể làm bại lộ Thượng Quan Thư, cho nên tôi phải tìm lý do để thoái thác, trước tiên là tôi dùng dây thừng để leo xuống giếng cạn, sau khi tới đáy giếng thì dùng tay đi đào thi cốt của nữ quỷ, đó là một chiếc bình bằng đất sét.

Xong xuôi mọi chuyện, tôi mới đi đánh thức Dương Tuyết và Bạch Phong dậy.

Hai người vừa mới tỉnh lại, liền vô cùng lo lắng.

Ngay lập tức hỏi tôi về chuyện nữ quỷ thế nào rồi, chúng tôi còn sống hay không?

Thấy bọn họ căng thẳng như vậy, tôi bình tĩnh vừa cười vừa chỉ chỉ nữ quỷ đang nằm cách đó không xa.

Sau khi xác nhận nữ quỷ đã hôn mê đang nằm trên đất, lúc này hai người mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vã hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.

Tất nhiên là tôi sẽ không nói sự thật với bọn họ mà tôi chỉ tìm cớ thôi.

Tôi nói trước đó tôi đã bị nữ quỷ tát bay tới bên trong giếng cạn và ở đấy tôi đã tìm được thi cốt của nữ quỷ.

Lợi dụng thi cốt của cô ta, tôi liền đánh vài tấm bùa chú lên đó, lúc này mới miễn cưỡng khống chế được nữ quỷ.

Khi nghe thấy những lời nói của tôi, Dương Tuyết và Bạch Phong cũng không có nghi ngờ, hai người đều cảm thấy quá may mắn vì lần này chúng tôi có thể sống sót.

Nhưng tôi cũng nói sau khi khống chế được nữ quỷ, tôi đã phát hiện ra thân thế của cô ta và tôi đã kể cho Dương Tuyết và Bạch Phong nghe.

Sau khi nghe xong, hai người họ liền trầm mặt.

Nữ quỷ này và quỷ anh đều rất giống nhau, cả hai đều thực đáng thương.

Vì vậy tôi đã tìm cái cớ, nói mình đã đáp ứng nữ quỷ Trúc Thanh muốn mang cô ta trở về siêu độ.

Việc siêu độ cho quỷ hồn là chuyện bình thường trong nghề của chúng tôi.

Hai người nghe xong đều gật đầu, nói đây là chuyện tốt sẽ được tích đức.

Thực chất nữ quỷ này không phải là ác quỷ, hơn nữa chuyện sống c.h.ế.t của cô ta, còn liên quan mật thiết đến Trúc Trúc đang ở trong phòng.

Loading...