Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 223

Cập nhật lúc: 2024-07-11 21:47:50
Lượt xem: 32

Tôi cảnh giác với quỷ anh, nâng đỡ Dương Tuyết đứng dậy: “Không sao chứ!”

Dương Tuyết thuận thế đứng lên, lắc lắc đầu: “Không có việc gì, không nghĩ tới mới có mấy ngày, tốc độ và sức mạnh của quỷ anh đã nhanh chóng tăng cao.”

Sắc mặt của Dương Tuyết lộ ra vẻ ngưng trọng, vốn dĩ đã rất cẩn thận, nhưng chúng tôi đã xem nhẹ sức mạnh của quỷ anh này.

“Tôi đã dùng bùa chú chặn cửa lại rồi, ba người chúng ta cùng nhau diệt trừ nó!” Bạch Phong lạnh lùng nói.

Kết quả là, ngay khi Bạch Phong vừa dứt lời, quỷ anh đang ngồi xổm trên tủ lạnh đột nhiên há miệng ra, nước dãi chảy ra từ miệng.

Lúc này, quỷ anh đang nhìn thẳng vào cơ thể đầy đặn của Dương Tuyết, tiếp tục dùng giọng nói trầm thấp và khàn khan nói: “Vu, vú, con muốn uống sữa mẹ!”

Dương Tuyết thấy nó nhìn chằm chằm vào n.g.ự.c của mình, còn chảy nước miếng, cả người như muốn nổ tung: “Nghiệp chướng, xem tao thu phục mày!”

Nói xong, Dương Tuyết không thể chịu đựng thêm được nữa, cô giơ kiếm lên và lao về phía trước.

Tôi và Bạch Phong cũng không dám chậm trễ, đối mặt với một con quỷ anh hung dữ như vậy, chúng tôi chỉ có thể chiến đấu theo nhóm.

Nhưng tốc độ của quỷ anh thật sự quá nhanh, nó còn vô cùng nhanh nhẹn.

Ba người chúng tôi vừa mới chạy tới gần tủ lạnh, thì nó đã nhanh chóng lùi lại và nhảy sang chỗ khác.

Cuối cùng nó bắt lấy quạt trần treo giữa trần nhà, quỷ anh còn tỏ ra vẻ rất phấn khích, xoay đầu nói với chúng tôi bằng giọng khàn khàn: “Không thể bắt được tôi, không thể bắt được tôi…”

Nhìn quỷ anh lắc lư trên chiếc quạt trần, nó đang chơi đùa với chúng tôi à?

“Nghiệp chướng! Cho mày nếm thử pháp thuật mới của tao.” Dương Tuyết hừ lạnh một tiếng.

Ngay lập tức, cô ấy rút ra một tấm bùa màu vàng, một tay đặt kiếm bằng gỗ đào xuống và một tay kết ấn.

Cô mở miệng nói: “Khu linh tán pháp, cấp cấp như luật lệnh, sắc!”

Lời này vừa ra, Dương Tuyết cắn lưỡi của mình một cách thô bạo, trực tiếp phun một ngụm m.á.u tươi lên trên lá bùa màu vàng đó.

Ngay sau đó, Dương Tuyết trực tiếp ném lá bùa trong tay ra ngoài.

Trong khoảnh khắc tấm bùa chú được phóng khỏi tay cô ấy, nó b.ắ.n ra như một phi đao, bay thẳng về phía quỷ anh.

Dù đứa trẻ đã c.h.ế.t mà biến thành quỷ anh nhưng nó vẫn có tâm hồn của một đứa trẻ.

Trước đây nó chưa từng nhìn thấy bùa chú, nhưng bây giờ nó nhìn thấy Dương Tuyết thi triển bùa chú, không những không né tránh mà còn rất tò mò, trông nó có vẻ chơi rất vui.

Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn nữa là quỷ anh còn chủ động đưa tay ra và chộp lấy bùa chú.

Đây là bùa chú dùng để đối phó với nó, nó có thể chạm vào lá bùa không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/223.html.]

Kết quả là sau khi quỷ anh chạm vào bùa chú bằng móng vuốt của mình thì lá bùa chợt phát ra ánh sáng màu trắng.

Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng “Đùng” vang lên, bùa chú nổ tung ngay tại chỗ, từng đợt dương khí lập tức bạo động.

Lòng hiếu kỳ sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t một con mèo, vừa rồi quỷ anh còn bình thường thì bây giờ đã hét thảm.

Nó rơi xuống từ cánh quạt trần, bàn tay đang cầm lá bùa đã bị nổ tung thành một đống máu, trông rất đáng sợ.

Nhưng trong nháy mắt, tay của nó đã hồi phục lại với tốc độ rất kinh người.

Tôi và Bạch Phong thấy thế, tự nhiên là sẽ không để cho nó có cơ hội hồi phục.

Hai chúng tôi nhảy lên, đ.â.m về phía quỷ anh định ghim nó xuống sàn nhà.

Mặc dù quỷ anh đã trúng phải bùa vàng của Dương Tuyết, nhưng nó dựa vào oán khí mạnh mẽ của mình, vẫn cứng cáp không bị thương tổn, hoàn toàn không có mất đi sức chiến đấu.

Trong khoảnh khắc chúng tôi sắp đ.â.m trúng nó, quỷ anh đã lăn sang một bên, nhanh chóng né tránh đòn tấn công của chúng tôi.

Mà toàn thân của nó, lúc này đã bốc lên âm sát khí nồng đậm.

Nó phát ra một tiếng gầm gừ: “Blah blah tiểu ma tiên, Poka kéo biến thân…”

Ba chúng tôi đột nhiên nghe được lời này, liền ngơ ngác ngay tại chỗ?

Tình huống gì thế này? Tiểu ma tiên, Poka kéo biến thân?

Trong lúc chúng tôi vẫn còn đang ngạc nhiên, không rõ lúc này quỷ anh đang muốn làm gì.

Quỷ anh đột nhiên há to miệng, lộ ra răng nanh, trong nháy mắt một cỗ khí thế uy nghiêm cùng hung ác xông thẳng về phía chúng tôi.

Dường như sức mạnh của âm sát khí đã được nâng lên một bậc.

Không chỉ vậy, ngay sau đó nó gầm lên một tiếng “ngao”, nó nhắm về phía chúng tôi mà lao tới…

*****************

Mặc dù quỷ anh là một loại quỷ rất đặc biệt, được ngưng tụ bởi oán khí và tà khí.

Nhưng tâm tính của nó cũng giống như một đứa trẻ bình thường.

Quỷ anh nhất định là đã xem qua tiểu ma tiên, bằng không nó cũng không biết về “Biến hình”.

Kết quả quỷ anh há to miệng, đột nhiên nhào tới phía chúng tôi, làm chúng tôi giật mình.

Hơn nữa miệng của quỷ anh lại có thể mở ra to như vậy, giống như một cây hoa ăn thịt người.

Nếu bị nó cắn trúng chắc chắn có thể bị nó cắn đứt nửa cái đầu.

Loading...