Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1370

Cập nhật lúc: 2024-08-26 21:46:22
Lượt xem: 12

Thượng Quan Thư nghe xong, lại nhíu nhíu mày: “Làm như vậy có phải quá nguy hiểm không, dù sao chúng ta cũng đang bị truy nã. Nếu không chúng ta cứ quan sát thử xem? Xem có thể tìm cách nào khác để vào được tiểu khu này.”

Thấy Thượng Quan Thư có điều băn khoăn, tôi lại nở nụ cười bình thản: “Suốt một đường tới đây, cũng đâu có gặp người nào có thể nhận ra chúng ta. Không sao đâu, em cứ tin anh đi.”

Nói xong, tôi không đợi Thượng Quan Thư lên tiếng, đã đi thẳng đến quầy tiếp tân.

Không có nhiều người xếp hàng ở đây, chẳng mấy chốc tôi đã đứng đối diện với nhân viên tiếp tân.

Tôi mỉm cười: “Xin chào, tôi tới nhận phòng.”

Nhân viên tiếp tân liếc nhìn tôi một cái, cũng mỉm cười lịch sự: “Chào ngài, mời ngài nói ra sinh thần bát tự và thời gian tử vong.”

Sinh thần bát tự thì không thành vấn đề, nhưng còn thời gian tử vong thì.... tôi bèn nó ra thời gian hồn phách tôi rời khỏi cơ thể.

Sau khi đối phương có được những thông tin đó, nhập vào trong máy tính, trên màn hình rất nhanh đã hiện ra những hàng tin tức.

Khi nhân viên lễ tân nhìn thấy những dòng thông tin, cô ấy hoàn toàn bị sốc, còn để lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

Thấy đối phương không nói gì cả, tôi nghi hoặc hỏi: “Xin hỏi, thông tin của tôi có vấn đề gì sao?”

Đối phương vừa nghe tôi hỏi như vậy, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần:

“Không không không, ngài Đinh Vĩ, thông tin của ngài hoàn toàn không có vấn đề gì cả.”

“Ngài hiện đang là chủ nhà lớn nhất tại tiểu khu của chúng tôi, tại tiểu khu Hắc Ám này, ngài có tổng cộng 1300 căn nhà.”

“Đây là danh sách nhà, xin hỏi ngài cần kích hoạt căn nhà nào, hay là kích hoạt toàn bộ?”

Nói xong, đối phương trực tiếp xoay màn hình máy tính lại cho tôi xem.

Lúc này, tôi mới nhìn thấy những thông tin cơ bản của mình hiện ra trên màn hình.

Lướt xuống bên dưới là là hình ảnh các tòa nhà bằng giấy với những mã số nhà khác nhau.

Từ hàng chục đến hàng chục nghìn, tổng cộng có 1300 căn nhà.

Khó tránh nữ quỷ tiếp tân này khi mở thông tin của tôi ra lại kinh ngạc đến thế, cho dù cô ấy đã làm việc ở đấy mấy chục năm rồi.

Nhưng đây là lần đầu tiên nữ quỷ này nhìn thấy, một người có hàng nghìn bất động sản đứng tên mình như vậy.

Trước kia, cô ấy cũng mới chỉ gặp qua quỷ hồn đứng tên hơn một trăm bất động sản là nhiều nhất rồi.

Người có hơn một ngàn bất động sản dưới tên như tôi quả là hiếm thấy.

Dựa trên giá cả ở thành Phong Đô bây giờ, nam quỷ đang đứng trước mặt cô ấy có thể được coi là người giàu có bậc nhất.

Mà tôi lại thầm nghĩ trong lòng, lão Phong và lão Tần Gia quả nhiên đối xử với mình rất tốt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1370.html.]

Không nghĩ tới họ lại đốt cho tôi nhiều nhà giấy đến như vậy, trực tiếp cho tôi trải nghiệm cảm giác được làm nhà giàu lắm tiền luôn.

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn không để lộ một chút biểu cảm nào, tính mở căn nhà số 50 đứng tên mình.

Sau đó, tôi bình tĩnh nói với nữ quỷ tiếp tân : “Làm phiền cô kích hoạt căn nhà số 50 giúp tôi.”

“Vâng vâng vâng!” Nữ quỷ tiếp tân trả lời tôi rất cẩn trọng, dù sao thì hiện tại tôi cũng là con quỷ có tài sản ròng lớn nhất nơi đây.

Và tôi cũng đã là một trong những chủ sở hữu bất động sản hàng đầu trong tiểu khu Hắc Ám này.

Nói xong, nữ quỷ tiếp tân nói với con cóc giấy trên bàn: “Chủ nhà tòa nhà số 50 tới nhận phòng, Quỷ Lâu mở ra!”

Chỉ trong chốc lát, trong miệng cóc giấy đã truyền tới giọng nói của một nhân viên khác trong tiểu khu: “Căn nhà số 50 đã được kích hoạt, hiện tại đã được mở, chu nhà có thể tới nhận phòng!”

Tiếp theo đó, tôi nhìn thấy con cóc giấy nọ nhả ra một chiếc chìa khóa.

Nữ quỷ tiếp tân cầm lấy chìa khóa, cung kính đưa cho tôi: “Ngài Đinh Vĩ, sau khi vào cửa, ngài đi thẳng là sẽ tìm được căn nhà của mình!

Tôi nhận lấy chìa khóa, khẽ gật đầu, sau đó cùng Thượng Quan Thư đi thẳng vào trong cổng tiểu khu.

Nữ quỷ tiếp tân nhìn bóng dáng chúng tôi rời đi, bỗng cảm giác có chút quen mắt, giống như thể cô ấy đã nhìn thấy chúng tôi ở nơi nào đó.

Còn gặp ở nơi nào, thì lúc này cô ấy không thể nào nhớ ra được.

Thấy chúng tôi đã đi xa, cô gái kia cũng không nhìn theo nữa, tiếp tục tiếp đón những quỷ hồn mới tới nhận nhà.

Tôi cầm chìa khóa nhà, đã lập tức trở thành một trong những chủ hộ tại tiểu khu Hắc Ám này.

Qua một cánh cửa ánh sáng, chúng tôi có thể dễ dàng bước vào trong tiểu khu.

Vừa mới bước vào trong tiểu khu, tôi đã lập tức nhìn thấy một vườn toàn hoa thơm cỏ lạ.

Tuy rằng màu sắc của chúng chủ yếu đều là màu xám ảm đạm, nhưng so với cảnh tượng bên ngoài thì vẫn tốt hơn rất nhiều.

Bên trong tiểu khu này rộng lớn dị thường, nơi này cũng là một trong những khu dân cư lớn nhất của thành Phong Đô.

Những con quỷ sau khi xuống tới địa phủ, nếu có người ở trên dương gian đốt vàng mã nhà giấy cho, như vậy sẽ có được một căn nhà giấy tại chỗ này.

Chỉ cần được nhân viên làm việc trong tiểu khu kích hoạt nhà giấy, nhà giấy sẽ lập tức xuất hiện.

Đương nhiên, nếu chủ hộ đi đầu thai, hoặc là quỷ thọ kết thúc, thì nhà giấy của người đó sẽ tự động biến mất.

Mà căn nhà số 50 này của tôi, cách căn nhà số 43 kia cũng không xa lắm.

Tôi cùng Thượng Quan Thư vừa đi vừa tìm kiếm, chẳng bao lâu đã đi đến trước cửa căn nhà số 43.

 

Loading...