Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1359

Cập nhật lúc: 2024-08-26 21:42:57
Lượt xem: 11

Vừa nói xong lời này, mấy tên quỷ sai đang vây quanh chúng tôi cũng bắt đầu lần lượt “Vèo vèo vèo” rút trường đao ra.

"Vậy mà có quỷ lại nghĩ đến chuyện lừa dối qua cửa!"

"Mẹ nó! Ông đã làm việc ở chỗ này được 80 năm rồi, rốt cuộc cũng có thể hoạt động gân cốt!”

“Lão đại, đây chỉ là một quỷ hồn bình thường, có thể trực tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t không?”

Tên quỷ sai cầm đầu nghe thấy lời này thì lạnh lùng đáp: “Dựa theo quy củ của âm phủ chúng ta, những người không uống nước Mê Hồn tương đương với việc bị tử hình tại chỗ!"

Năm quỷ sai còn lại nghe thấy điều này, tinh thần của nguyên một đám lập tức trấn động, thậm chí ở trong đó có một quỷ sai còn mở miệng nói: “Người anh em, để người phụ nữ này cho tôi!”

Nói xong, tên này còn nhướng mày, muốn ra tay với Thượng Quan Thư.

Thượng Quan Thư và tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện chúng tôi sẽ bị nhìn thấu như vậy, cho nên ngay khi nghe thấy lời này, trong lòng càng trở nên căng thẳng.

Thật không ngờ lại bị người ta nhìn thấu, càng không ngờ tên này chỉ dựa vào mũi của mình mà phán đoán ra việc chúng tôi đã uống nước Mê Hồn hay chưa.

Còn chuyện ngạc nhiên hơn nữa là, năm tên quỷ sai kia đã đồng loạt lao về phía chúng tôi, trường kiếm ở trong tay của bọn chúng cũng chĩa thẳng vào hai chúng tôi.

Nhìn thấy điều này, chúng tôi không có lựa chọn nào khác.

Thượng Quan Thư ở bên cạnh cũng tỏ ra rất quả quyết, sau khi nhướng mày một cái thì cũng lập tức mở miệng nói: “Động thủ đi!”

Vừa nói, hồn lực toàn thân của Thượng Quan Thư dâng trào, khí tức cường đại trong nháy mắt bao trùm hết thảy đám quỷ sai.

Cảm nhận được khí tức này, sắc mặt của những quỷ sai này lập tức thay đổi, đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ áp lực không thể chịu nổi, thậm chí ở trong lòng cũng dâng lên cảm giác sợ hãi.

Bởi vì cỗ lực lượng mạnh mẽ không thể giải thích được này là thứ mà bọn họ hoàn toàn không thể ngăn chặn được.

Nhưng không đợi bọn chúng kịp phản ứng, Thượng Quan Thư đã nhắm tới một tên quỷ sai ở trong đó...

Cho dù có nói thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng phải giải trừ quỷ chú âm hôn này.

Cho dù hiện tại bị phát hiện thì cũng không thể thúc thủ chịu trói, chỉ có thể phản kháng.

Thượng Quan Thư vung tay lên, “bùm” một tiếng, một tên quỷ sai ở trong đó lập tức bị đánh bay ngay tại chỗ.

Cùng lúc đó, những quỷ sai còn lại cũng lần lượt phản ứng và ra tay, đánh xuống một đao ở trong tay. Mà bản thân tôi cũng không chút lười biếng, bởi vì tôi biết hiện tại không phải lúc để tỏ ra rụt rè.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1359.html.]

Chỉ khi nhanh chóng giải quyết cuộc chiến đấu này thì chúng tôi mới có cơ hội thoát thân.

Một khi tiếng động ngày càng lớn và nghênh đón càng nhiều quỷ sai hoặc là quỷ binh thì sẽ rất nguy hiểm.

Cho nên tôi đã vận chuyển đạo hạnh mạnh nhất của mình và kích hoạt Hỏa Thiên công.

Hơn nữa việc chiến đấu với quỷ sai cũng không phải là chuyện đùa. Nếu không cẩn thận thì rất có khả năng sẽ bị hồn phi phách tán.

Nhìn thấy một tên quỷ sai đang bổ đao về phía mình, tôi lập tức lắc mình một cái tránh thoát, đồng thời cũng cảm thấy đạo hạnh của đối phương không cao lắm, cùng lắm cũng chỉ ở cấp Đạo sĩ mà thôi, cho nên tên quỷ sai của âm phủ đứng ở trước tôi không phải là đối thủ của tôi.

Tôi lắc mình xông tới, đánh ra một chưởng, đánh thẳng vào n.g.ự.c của đối phương.

Tên quỷ sai kia hét thảm một tiếng rồi trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi…

**********

Thượng Quan Thư và tôi đi từ dương gian theo Âm Lộ xuống đây, đã nhìn thấy Lưỡng Giới Sơn, đi đến thành Hơn Nửa Bước, xông vào Quỷ Môn Quan, tiến vào đồi Ác Cẩu h, bay qua núi Kim Kê và đi qua thôn Dã Quỷ cực kỳ nguy hiểm.

Cuối cùng là đi đến điện Vong Hồn, nhưng thật không may lại bị một quỷ sai ở chỗ này phát hiện ra.

Cũng may là số lượng quỷ sai ở đây không nhiều, đạo hạnh thấp cho nên chúng tôi có thể đối phó được. Hiện tại thì hay rồi, vốn chúng tôi chỉ muốn lén lút chạy qua đây thôi, cho nên có ở lại tranh cãi với đối phương cũng chẳng có ích lợi gì, hiện tại chúng tôi phải nhanh chóng tốc chiến tốc thắng và lập tức giải quyết trận chiến này.

Tôi vận chuyển đạo hạnh mạnh nhất của mình để chiến đấu với đám quỷ sai này.

Mà đạo hạnh của những quỷ sai này có vẻ không cao như tôi tưởng tượng, cảnh giới tu vi cao nhất của bọn chúng cũng chỉ là Đạo Quân sơ kỳ.

Nói cách khác, tu vi của những quỷ sai này nhìn chung đều ở trên dưới cảnh giới của Đạo Sư.

Cho dù bây giờ bọn chúng có khiêu chiến với một mình tôi thì bọn chúng cũng không phải đối thủ của tôi chứ đừng nói đến Thượng Quan Thư.

Phải biết rằng, đạo hạnh của Thượng Quan Thư đã đạt đến cảnh giới Đạo Tôn khủng bố.

Vì vậy, dưới sự khác biệt rất lớn về sức mạnh này, bản thân tôi còn chưa kịp ra tay lần thứ hai thì Thượng Quan Thư đã đánh ngã năm tên quỷ sai còn lại xuống đất.

Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ không ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t năm tên quỷ sai này. Nếu ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t quỷ sai thì đó sẽ là một tội ác nghiêm trọng.

Nếu c.h.ế.t và đến đây một lần nữa thì chắc chắn sẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục của âm phủ.

Cho nên những quỷ sai này chỉ bị chế phục và bị đánh hôn mê tạm thời mà thôi.

Loading...