Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1281

Cập nhật lúc: 2024-08-14 21:22:53
Lượt xem: 15

Khi xuống tới âm phủ, còn phải tìm đến suối Trọng Tuyền và hoàn thành nghi lễ ở đó.

Đây rốt cuộc là chuyến đi như thế nào? Hiện tại ngẫm lại cũng khiến tôi cảm giác “kích thích”.

Tất nhiên, trong lòng tôi vẫn biết rất rõ ràng nơi này ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.

Từ dương gian đến âm phủ, rồi từ âm phủ trở về dương gian mà không bị phát hiện.

Dọc theo đường đi này sẽ gặp phải những thứ gì, gặp phải cái gì và cuối cùng liệu chúng tôi có thực sự quay trở về được không, tất cả những điều này vẫn chưa thể biết được.

Gần như có thể nói, xác suất sống sót của việc này là vô cùng thấp. Tuy nhiên, ngay cả khi đó là cơ hội một phần vạn khả năng thì  Thượng Quan Thư và tôi vẫn quyết định thử một lần.

Bởi vì chúng tôi không muốn mất nhau, càng không muốn vì chuyện có liên quan đến âm hôn quỷ chú mà cuối cùng dẫn tới người nào đó bị hồn phi phách tán, đây cũng là chuyện mà chúng tôi không có cách nào có thể tiếp nhận được, đó là lý do tại sao cả hai chúng tôi đều có ý định mạo hiểm mạng sống của mình. Cho dù không thể quay trở về thì so với với việc ngồi ngây ngốc ở trên dương gian bị hồn phi phách tán còn tốt hơn rất nhiều.

Cứ như vậy, sau khi suy đi tính lại xong thì tôi trở về nhà. Bởi vì cả đêm không ngủ cho nên lúc này tôi đã cảm thấy có chút mệt mỏi.

Sau khi nằm trở lại giường, tôi đã chuẩn bị đánh một giấc thật ngon. Chẳng mấy chốc, tôi tiến vào mộng đẹp. Nhưng ai mà biết được, sau khi ngủ không bao lâu thì bản thân lại rơi vào cái giấc mộng kì lạ kia.

Trong giấc mơ, tôi lại thấy thanh kiếm sắt bị mắc kẹt ở trong hồ. Trước sau vẫn như một, tôi vẫn duỗi tay ra lấy nó, nhưng ngay lúc tôi cầm thanh kiếm sắt đó lên thì cảnh tượng núi thây biển m.á.u lại hiện ra, cuối cùng tôi lại đứng ở trên đỉnh núi kỳ lạ đó.

Cùng với tiếng trống, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, dường như có một con quái thú đang ở trên bầu trời. Sau khi cảm nhận được luồng khí ngột ngạt đó, toàn thân tôi lại giống như giọt nước trong đại dương, trông có vẻ thật nhỏ bé.

Loại khí tức này khiến người ta cảm thấy kinh hãi, giống như lúc đối mặt với mãnh thú Hồng Hoang vậy.

Tuy nhiên, sau khi đi vào trong nơi này thì bản thân không còn giống với cảnh tượng ở trong mơ như trước nữa, mà lại có ý thức của chính mình.

Tôi liếc sang trái rồi lại nhìn sang phải, sau đó thấy bản thân lại một lần nữa ở trong giấc mơ hay không gian kỳ lạ này.

Trong lòng cảm thấy rất buồn bực, một hai lần thì còn được nhưng ba bốn lần thì không còn bình thường nữa.

Đây chắc hẳn là đang muốn biểu thị điều gì đó, giống như cảnh tôi nhìn thấy  Thượng Quan Thư nhảy cầu vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn chằm chằm lên bầu trời.

Sau đó lớn tiếng hỏi: "Ông là ai, tại sao bản thân tôi lại năm lần bảy lượt tiến vào nơi này? Mục đích của ông là gì?"

Tôi hét lớn, sau đó nhìn về phía những đám mây giông nổi lên trên bầu trời, qua một lúc sau, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Là do cậu tự mình tìm tới.”

"Tôi tự mình tới sao? Không thể nào, tôi đang ngủ trong nhà, sao có thể tới đây! Rốt cuộc ông là một sự tồn tại như thế nào, là loại yêu vật gì…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1281.html.]

Tôi cũng không nhiều lời mà nói thẳng, mong nhận được câu trả lời.

Nhưng bên trong đám mây giông kia lại không thay đổi quá nhiều cảm xúc mà chỉ hỏi ngược lại tôi một câu: “Có phải cậu đã tu luyện Hỏa Thiên Ma công rồi đúng không?”

Vừa nghe lời này thì tôi lập tức sửng sốt một chút, Hỏa Thiên Ma công, Hỏa Thiên công?

Cái này không phải là quá rõ ràng rồi sao?

Tôi không chỉ tu luyện mà còn tu luyện đến tầng thứ ba. Thậm chí Hỏa Thiên công đã giúp tôi đột phá đến cảnh giới Đạo Quân. Tôi cau mày, sau đó nói thẳng: “Đúng vậy, tôi đã đạt đến tầng thứ ba rồi!"

Người ở trên bầu trời nghe được lời này thì đột nhiên thở dài: "Thế mà đã tu luyện đến tầng thứ ba, tốc độ tu luyện của cậu đúng là nhanh quá!”

"Tu luyện Hỏa Thiên công thì có liên quan gì đến việc tôi đến đây sao?"

Mà ở bên trong những đám mây giông kia lại đột nhiên dâng lên một bóng người to lớn.

“Đương nhiên là có liên quan, bởi vì loại công pháp này đều được ghi lại ở trên vảy lân ngược của tôi…”

Người đó vừa nói xong, một tiếng sấm lớn đột nhiên vang lên trong đám mây.

"Ầm ầm..."

Sau đó, tôi mơ hồ nhìn thấy một con thú vô cùng to lớn.

Đột nhiên từ bên trong đám mây giông kia xuất hiện một cái bóng khổng lồ.

Cái bóng đó rất lớn, trông giống như một con ngựa, lại giống như một con nai và cũng có cảm giác giống một con bò.

Nói tóm lại chính là một con Tứ Bất Tượng, nhưng dưới đám mây sấm sét kia lại có một ngọn lửa yếu ớt tiết ra ngoài.

Tôi hoàn toàn không biết đây là loại tồn tại khủng bố như thế nào, bởi vì toàn thân của nó đều được bao bọc trong ngọn lửa.

Nhưng người này lại nói rằng thứ trông giống vảy cá hóa ra lại là vảy lân của nó, nhưng chiếc vảy đó còn là một chiếc vảy ngược độc nhất vô nhị.

Tôi cảm thấy kinh ngạc, cho nên lại ngửa đầu lên trời hỏi: "Vậy ông là ai? Là loại tồn tại gì..."

Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy có chút kinh ngạc và muốn có được đáp án.

Tôi cảm thấy dường như mình đã tiếp xúc với một tồn tại huyền thoại tối cao n

Loading...