Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1258

Cập nhật lúc: 2024-08-11 10:42:40
Lượt xem: 8

Trước khi đi, Thấm Tuyết còn đánh ra một loại pháp khí kì quái.

Pháp khí kia vừa ra khỏi tay đã lơ lửng trên không trung.

Lập tức bùng ra một luồng ánh sáng, luồng sáng này mạnh như trăm cái bóng đèn.

Đột nhiên sáng lên vô cùng chói mắt.

Mọi người theo bản năng đưa tay che mắt, khó có thể mở ra nổi.

Đối với Thượng Quan Thư hiện tại mà nói, loại ánh sáng trắng mạnh thế này có tác dụng áp chế cô ấy rất lớn.

Mặc dù không phải là ánh sáng mặt trời nhưng nó sẽ không trực tiếp tiêu tán.

Nhưng luồng ánh sáng này vẫn có thể tiêu hao rất nhiều hồn lực của cô ấy.

Bởi vậy, Thượng Quan Thư cũng đột nhiên dừng bước, đưa tay che mặt.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giống như mù, trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy.

Loại tình huống này giằng co trong vài giây, có lực áp chế rất lớn với Thượng Quan Thư, với chúng tôi thì là một mảnh trắng xóa cái gì cũng không nhìn thấy được.

Cuối cùng vẫn là Thượng Quan Thư vận chuyển đạo khí đánh tan cái hộp màu trắng kia.

Ánh sáng trắng biến mất, mắt mọi người còn có chút quầng sáng.

Mấy tên yêu đạo kia cũng không khá hơn chúng tôi chút nào.

Nhưng chính trong vài giây này, Lăng Thiên, Thấm Tuyết, Linh Lan còn có lão yêu đạo kia đã chạy ra khỏi gian mật thất này.

Thượng Quan Thư nhanh chóng đi ra ngoài.

Độc đạo trưởng cũng đột nhiên mở miệng nói: "Nhanh, đi theo tôi!"

Độc đạo trưởng cũng chạy về phía trước, tôi với lão Phong đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo.

Sau khi ra khỏi căn mật thất, chúng tôi phát hiện bên ngoài là một căn phòng rất lớn.

Không, chính xác mà nói, hẳn là một cái nhà kho, xung quanh còn có rất nhiều hàng hóa.

Xem ra Nhật Nguyệt giáo này lại giả mạo thành một công ty nào đó.

Đem tất cả đệ tử của toàn giáo tụ tập ở nơi này.

Mà đám người Lăng Thiên lúc này đang hướng ra bên ngoài kho hàng mà chạy, hiển nhiên là biết Thượng Quan Thư quá mạnh, đánh nữa thì chỉ có chết.

Thượng Quan Thư đã đuổi theo sau lưng, chúng tôi cũng theo sát phía sau.

Nhưng lúc này tôi lại phát hiện ở cạnh một cái bàn cách đó không xa đang bày biện hành lý của chúng tôi.

Thấy vậy tôi mở to hai mắt, vội vàng mở miệng nói: "Lão Phong, đồ của chúng ta!"

Hai người chúng tôi rất là ăn ý, trực tiếp vọt tới cầm lấy đồ đạc của mình.

Trong đó bao gồm kiếm gỗ đào, còn có Linh Đao, bùa chú.

Cùng với Bách Hoa Đan và Ngọc Khóa Hồn, những thứ này đều ở đây.

Chắc là sau khi chúng tôi bị mang tới đây, đồ đạc bị đặt ở nơi này, sau đó người đã bị kéo vào bên trong gian phòng đó và giam cầm lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1258.html.]

Lăng Thiên chưa kịp xử lí hết đồ đạc thì chúng tôi đã đánh ra đến đây.

Thấy đồ vật vẫn còn thì trong lòng tôi rất vui.

Nhanh chóng mang theo rồi sau đó xông ra ngoài.

Nếu Thượng Quan Thư đã đến hơn nữa còn mạnh như vậy.

Vừa vặn mượn nhờ tình thế này bắt luôn đại lão của Nhật Nguyệt giáo, g.i.ế.c sạch toàn bộ tà giáo này.

Sau đó, chúng tôi nhanh chóng chạy về phía trước.

Kết quả còn chưa chạy ra khỏi kho hàng thì bên ngoài kho đột nhiên lao ra mấy chục người.

Bọn chúng vừa xuất hiện đã lần lượt phát ra tiếng rít gào, sau đó tôi nhìn thấy những người này bắt đầu yêu hóa.

Trong đó có rất nhiều cao thủ đã trải qua yêu hóa giai đoạn ba, có khí tức vô cùng mạnh cùng với số lượng yêu đạo rất nhiều không phải dễ đối phó.

Thượng Quan Thư ngay lập tức nhảy vào và dẫn đầu giao chiến với đối phương.

Cô ấy tuy rằng rất mạnh nhưng bọn chúng lại có ưu thế tuyệt đối về số lượng.

Trong đó có nhiều cao thủ rất lợi hại, mặc dù thực lực không bằng Thượng Quan Thư nhưng nếu hợp sức lại thì thực lực không thể khinh thường.

Hơn nữa bọn chúng giống như thi triển loại pháp chú gì đó mà hạn chế một ít tu vi của Thượng Quan Thư.

Cô ấy vọt tới quá nhanh nên lúc này đang bị vây ở bên trong.

Thấy vậy tôi liền tăng nhanh tốc độ muốn đến hỗ trợ.

Nhưng Độc đạo trưởng và Phong ca lại xông lên phía trước chúng tôi.

Chỉ nghe ông ấy gầm lên một tiếng sói tru rồi lao vào trận địa của địch, móng vuốt sắc bén liên tục tấn công g.i.ế.c c.h.ế.t những yêu đạo này.

Phong ca cũng rất dũng mãnh khiến những tên yêu đạo kia vô cùng khó chịu.

Tốc độ của tôi và lão Phong tuy có chậm hơn một chút, nhưng cũng rất nhanh lao vào vòng chiến, gia nhập đội hình chiến đấu.

Hôm nay chúng tôi muốn cho Nhật Nguyệt giáo biết chúng tôi không phải dễ chọc như vậy, bọn chúng sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành vi của mình...

*******

Trong số mấy tên yêu đạo tà giáo này quả thực có vài tên rất lợi hại.

Bọn chúng dây dưa với Thượng Quan Thư rồi sử dụng pháp chú kỳ quái nào đó để hạn chế thực lực của cô ấy.

Nếu không thì cũng chẳng cần tôi ra tay, một mình vợ tôi có thể giải quyết hết thảy những yêu đạo trước mắt.

Tôi vận chuyển Hỏa Thiên công, không ngừng c.h.é.m g.i.ế.c trong đám người.

Thấy mấy tên này hạn chế sức mạnh của Thượng Quan Thư nên tôi liền cố ý vòng ra sau lưng một tên.

Bất ngờ tấn công, dùng kiếm đ.â.m gã từ đằng sau.

Mà tên này có tu vi còn cao hơn tôi, đoán chừng đối phương đã đạt tới cấp Đạo Tông.

Có thể nói thực lực rất khủng bố, hoàn toàn không phải người mà tôi có thể đánh lại được.

Một kiếm này của tôi coi như là đánh lén, cũng bị đối thủ phát hiện.

Loading...