Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1226

Cập nhật lúc: 2024-08-04 20:36:40
Lượt xem: 15

Cho nên, thứ này đối với tôi mà nói, cũng rất quan trọng.

Nếu là trước đó, tôi thật sự không có ý định tham gia cuộc thi.

Nhưng bây giờ đã khác, tôi muốn tham gia vào cuộc thi đấu này, giành được những món đồ kia vào tay.

Lòng tôi nghĩ như vậy, bèn nóng lòng muốn lên thử.

Lão Phong đứng ngay bên cạnh nên có thể thấy được sự thay đổi trong thái độ của tôi, lập tức hỏi: “Lão Đinh, cậu cũng để ý tới hai thứ kia sao?”

Nghe lão Phong hỏi xong, tôi trực tiếp gật đầu: “Đúng vậy, tôi tính thử một lần xem sao. Xem xem tôi có cơ hội hay không!”

Lão Phong nghe được câu trả lời của tôi, khóe miệng hơi cong lên: “Khả năng là khó đấy, cậu nhìn mấy vị đệ tử của các phái lớn kia đi!”

Nói xong, lão Phong đưa mắt ra hiệu cho tôi, nhìn về phía những vị đệ tử danh môn chính phái ở trước mặt.

Ngồi đằng kia có các phái: Thanh Thành, Cản Thi, Không Động, Mao Sơn, Thất Tinh,..

Những đệ tử của các môn phái này, đều nóng lòng muốn thử, rõ ràng cũng muốn đi lên tranh đoạt một phen.

Nhìn thấy vậy, tôi không khỏi cười khổ một tiếng.

Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải thử một lần.

Hơn nữa, tôi đã quyết tâm phải lấy được hai thứ kia.

Sau đó tôi bình tĩnh nói: “Đúng là hơi khó một chút, nhưng tôi vẫn phải lên thử một lần”.

Lão Phong nghe tôi nói xong, không nói gì nữa..

Khung cảnh sôi động dần dần lắng xuống.

Sau đó liền nghe thấy Thiên Bảo đạo trưởng lên tiếng lần nữa: “Các đạo hữu trẻ tuổi ở đây, thời gian còn lại giao cho mọi người!”

“Hú…”

Toàn trường lại hò reo lần nữa, cả một đám bày ra dáng vẻ khoa tay múa chân, bày tỏ bản thân đã không thể chờ lâu hơn được nữa.

Ngay sau đó, liền nhìn thấy một vị trưởng lão của phái Thương Quan đột nhiên nhảy lên trên võ đài.

Vị này cũng đã khoảng trên dưới năm mươi tuổi, khí chất cường tráng và đôi mắt rất sắc bén.

Thoạt nhìn, đây chính là một vị tiền bối vô cùng lợi hại, ông ấy nhìn bốn phía xung quanh, sau đó chắp tay chào mọi người.

Cùng lúc đó, tôi nghe vị tiền bối này nói: “Bần đạo là Trì Phong, được phái Thương Quan phân làm trọng tài của trận thi đấu này.

Lần này, mọi người chỉ so võ nghệ trên đài này, đạt được điểm phải lập tức dừng lại, không thể gây thương tích hoặc làm hại tính mạng của người khác.

Ai rơi xuống đài thì thua, sau khi nhận thua không được tiếp tục tấn công.

Ai thắng được liên tiếp mười trận mà không còn ai khiêu chiến nữa, bổn phái sẽ xác nhận là người đứng đầu, đạt được phần thưởng lần này!”

“Trì Phong tiền bối, bắt đầu đi!”

“Trì Phong tiền bối, tôi đã không nhịn được nữa rồi!”

“…”

Một số đồng đạo trẻ tuổi ở phía dưới đã bắt đầu kêu ca, dáng vẻ gấp gáp không chờ nổi.

Trì Phong thấy hiện trường náo nhiệt như vậy, phản ứng rất tốt, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1226.html.]

Ngay sau đó, Trì Phong tiền bối hô lên một tiếng: “Cuộc thi bắt đầu.”

Nói xong, Trì Phong đạo trưởng trực tiếp nhảy sang một bên..

Kết quả, Trì Phong đạo trưởng mới vừa lùi sang một bên, trong đám người bên dưới đã có người hét lên: “Để tôi xung phong!”

Nói xong, một vị tán tu trực tiếp chạy ra khỏi đám người.

Hai chân anh ta vừa nhún một cái, đã lập tức nhảy lên tới võ đài.

Người này khoảng hai lăm – hai sáu tuổi, dáng người tương đối to cao, trong tay còn cầm một thanh kiếm gỗ đào.

Tuy nhiên, người này mới nhảy lên đài, phá dưới đã bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Người này là ai?”

“Có ai nhận ra anh ta không?”

“Hình như anh ta là đệ tử trẻ tuổi của núi Trúc Sơn, cũng có chút danh tiếng…”

“…”

Có một số người nhận ra anh chàng nọ, bắt đầu giới thiệu về anh ta.

Mà chàng trai trẻ tuổi kia, sau khi lên võ đài cũng ôm quyền chào hỏi: “Tại hạ là Lỗ Quang của Trúc Sơn, xin các vị đồng đạo dạy bảo nhiều hơn!”

Người này chỉ vừa mới dứt lời, đã có một nữ đệ tử của phái Nga Mi đột nhiên lao ra khỏi đám đông, trực tiếp nhảy lên võ đài.

Nữ đệ tử này khá khỏe mạnh, chỉ e là phải nặng tới hai trăm cân ( tầm 100kg )

Nhưng cô ấy khá cao, cũng khoảng một mét tám, vóc dáng còn cường tráng hơn chàng trai này rất nhiều.

Vừa lên đến võ đài, cô ấy đã ôm quyền chào hỏi: “Lý Thu Hà của phái Nga Mi, xin các vị đồng đạo chỉ bảo thêm!”

“Chết tiệt, béo thế!”

“Này, vị nữ đồng đạo này có phải quá cường tráng rồi không?”

“Mấy người thì biết cái rắm gì, vị Lý sư tỷ này rất mạnh mẽ…”

“…”

Lỗ Quang thấy người lên là nữ đệ tử của phái Nga Mi cũng gật đầu một cái: “Ra tay đi!”

Vừa dứt lời, Lý Thu Hà của phái Nga Mi đã trực tiếp ra tay.

Kiếm gỗ đào trong tay cô ấy nhằm thẳng vào Lỗ Quang mà đ.â.m lên.

Lỗ Quang trừng hai mắt, cũng thản nhiên giáp mặt.

Trong nháy mắt, hai người họ đã lao vào chiến đấu.

Cùng lúc đó, tôi đã cảm nhận được cường độ đạo khí mà hai người này tản ra.

Với cường độ này, xem ra tu vi của hai người này cũng không thấp.

Đều đã đạt tới giai đoạn cuối của cảnh giới Đạo Sĩ, nhưng hiển nhiên họ cũng chỉ là hàng tôm tép thôi, không phải là người mạnh nhất ở đây.

Đương nhiên, người ta phải thả con tép ra trước để bắt con tôm, những vị cao thủ mạnh nhất thường lộ diện sau cùng.

Tuy rằng đạo hạnh của hai người kia không cao lắm, nhưng chỉ nhìn thoát qua tôi cũng có thể nhận ra, kiếm pháp của cả hai đều rất lợi hại.

Loading...