Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1136

Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:26:31
Lượt xem: 15

Về nhân lực thì chúng tôi ở thế hạ phong nhưng kết quả tình thế lại nghiêng về một phía.

Chỉ nghe những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, hết tên quỷ hầu này đến tên khác ngã xuống, hoặc là trực tiếp bị g.i.ế.c chết.

Hơn mười quỷ tân khách có mặt ở đây đều không thể đứng yên, những con quỷ này phần lớn là “dân bản xứ” ở xung quanh, hoặc là quỷ tu có đạo hạnh nhất định mà thôi.

Bọn chúng thấy bốn người chúng tôi mạnh mẽ như vậy, trong lòng cũng lo sợ.

Bốn người chúng tôi quá mạnh, những con quỷ hầu này căn bản là ngăn không được, bị chúng tôi g.i.ế.c sạch chỉ là vấn đề thời gian.

Cho dù tên Phong đại vương có thực lực “rất mạnh” kia đối mặt với bốn người trừ tà cũng chưa chắc có cơ hội chiến thắng.

Chờ một lát chúng tôi g.i.ế.c sạch hết những quỷ hầu này sẽ chuyển hướng mục tiêu một lần nữa nhắm vào bọn chúng.

Tình thế không ổn và rất có khả năng bị bắt, thậm chí có thể c.h.ế.t dưới tay mấy đạo sĩ trừ tà này cũng nên.

Bọn chúng đã quen tự do tự tại, nào dám mạo hiểm như vậy?

Giờ phút này, bọn chúng lần lượt bắt đầu tìm cho mình đường lui.

Một số ít quỷ nhát gan cảm thấy tình huống không ổn.

Trong lúc chúng tôi chiến đấu với đám người hầu quỷ này thì đã nhanh chóng rút lui.

Nhưng có một số ít thì nói với con chú rể quỷ kia: “Phong đại vương, nhà tôi có việc, cáo lui trước...”

“Phong đại vương, tôi, nhà của tôi cũng có chuyện...”

Phong đại vương......

Trong nháy mắt, có rất nhiều giọng nói lần lượt nói lời tạm biệt với chú rể quỷ.

Thậm chí cũng không đợi tên đó trả lời đã xoay người chạy ra ngoài.

Phút chốc đã chạy được hơn một nửa.

Đi chưa được mấy bước bọn chúng đều hóa thành hư ảnh, biến mất vô tung...

Tên chú rể quỷ nhìn những tân khách chạy trốn này, trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói: “Lũ nhát gan như chuột, chỉ có bốn tên đạo sĩ đã bị dọa thành như vậy...”

Nói xong tên này xòe tay ra, một thanh đao lớn thình lình xuất hiện ở trong tay.

Thanh đao lớn sáng loáng, phía trên còn có chín cái vòng, nhìn qua vô cùng khí phách.

Cùng lúc đó, tôi và lão Phong đã đột phá vòng vây.

Một cước đá ngã một con quỷ hầu còn dám chống cự, thình lình xuất hiện ở trước mặt tên chú rể quỷ kia.

Gã nắm chặt thanh đao lớn, sắc mặt lạnh như băng: “Mấy tên khốn kiếp, chúng mày có biết tao là ai không?”

“Tao đếch quan tâm mày là ai!” Tôi khinh thường nói.

“Người trừ tà bọn tao có quyền đánh mày, cho dù có g.i.ế.c mày thì bọn tao cũng chẳng có tội lỗi gì cả, thậm chí còn có thể đạt được công đức.”

Chú rể quỷ lại hừ lạnh nói: “Tao chính là Cửu Hoàn Đao - Phong Cửu Đao, chủ nhân của núi Cửu Phong này.”

“Nói nhảm nhiều quá.” Lão Phong đã mất kiên nhẫn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1136.html.]

Tôi quay đầu nhìn thoáng qua lão Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười: “Tôi cũng thấy thế!”

Nói xong, hai người chúng tôi vô cùng ăn ý, đột nhiên xông lên.

Tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào chú rể quỷ kia mà tới.

Tên đó thấy tôi và lão Phong đột nhiên xông ra, cả người đều chấn động.

Đột nhiên quần áo cùng trang phục trên người gã trong nháy mắt đã thay đổi, lộ ra một bộ áo giáp da.

Lúc này toàn thân gã cũng tỏa ra khí tức mãnh liệt.

Nhưng mà trình độ này cũng chỉ ngang Đạo Sư trung kỳ mà thôi, chúng tôi hoàn toàn có thể đối phó.

Trong miệng gã phát ra một tiếng gào thét "A", sau đó giơ Cửu Hoàn Đao trong tay và xông lên c.h.é.m giết.

Trong nháy mắt, chúng tôi đã chạm mặt nhau.

“Bang bang” hai tiếng, lần thứ nhất đối mặt, trực tiếp đánh ngang tay.

Tôi và lão Phong hừ lạnh một tiếng, một trái một phải, lần nữa tấn công.

Chú rể quỷ này mặc dù có thực lực khá mạnh, nhưng lấy một chọi hai vẫn không chịu nổi.

Sau mấy hiệp, tôi đạp mạnh một cước, trực tiếp đạp ngã đối phương.

Lão Phong một kiếm đuổi theo, chặt đứt cánh tay của gã ngay tại chỗ.

Nếu không phải tên này có phản ứng nhanh, cũng không phải chỉ gãy một cái tay mà đã trực tiếp mất mạng rồi.

Sắc mặt của chú rể quỷ trở nên kinh hãi, vội vàng rút lui.

Đồng thời cũng giữ khoảng cách xa mười mét với chúng tôi, gã nhìn thấy cánh tay của mình bị chặt đứt, vẻ mặt dữ tợn: “Dám khiêu chiến bản vương, tổn thương bản vương, hôm nay bản vương nhất định sẽ khiến chúng mày phải trả giá thật lớn...”

********

Sau khi tên kia nói ra những lời này, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo.

Hơn nữa khí tức trên người gã vào lúc này đã xảy ra thay đổi khác thường.

Ngay sau đó chúng tôi phát hiện ra.

Cánh tay của gã bị kiếm gỗ đào c.h.é.m đứt, lúc này lại đang mọc trở lại.

Nhìn thấy cảnh này, tôi và lão Phong đều sợ ngây người.

Cái gì vậy? Cảnh tượng phản khoa học gì đây, cánh tay bị đứt vẫn có thể mọc lại.

Mặc dù gã là quỷ, thuộc về vật chất vô hình, nếu trong hoàn cảnh bình thường.

Chân tay đã bị đứt cũng có thể mọc lại được.

Nhưng vấn đề là tay của gã vừa bị kiếm gỗ đào chặt đứt, hơn nữa vừa rồi có dương khí cực mạnh bám vào ở phía trên, cho dù có thể mọc lại lần nữa thì cũng phải tiêu trừ những dương khí còn sót lại kia.

Đồng thời nâng cao tu vi của bản thân, làm như vậy, có lẽ mới có thể một lần nữa mọc lại cánh tay.

Nhưng dưới loại tình huống này, gã vậy mà còn có thể một lần nữa mọc ra được cánh tay khác, việc này thật sự kinh khủng.

Loading...