Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1105

Cập nhật lúc: 2024-07-31 18:57:07
Lượt xem: 15

Thực lực của tên này mạnh hơn tôi nhiều, nếu không phải do gã chủ quan và kiêu ngạo quá mức, thì tôi quả thực sẽ không thể tìm thấy cơ hội g.i.ế.c c.h.ế.t gã được.

Tôi bước tới và chỉ thẳng vào con d.a.o về phía tên người thằn lằn nọ.

Tên yêu đạo kia đã bị bùa chú gây thương tích, n.g.ự.c bị nổ tung thành từng mảnh m.á.u thịt trộn lẫn, vảy đã rơi rụng khắp mặt đất.

Chính gã cũng đang đau khổ, lăn lộn không ngừng trên đất.

Dù vậy, gã vạn lần cũng không thể ngờ được rằng, vào lúc gã còn chưa kịp xem xét vết thương trên cơ thể mình, tôi đã chạy như bay tới.

Tôi dậm một chân lấy đà, tung cả người lên không trung.

Khi tên thằn lằn kia phát hiện ra, sắc mặt đã đại biến, trong hai mắt chỉ còn lại sự hoảng sợ tột cùng.

Gã vô thức giơ móng vuốt lên chống đỡ, miệng không ngừng hét lên kinh hoàng: “Không!”

Nhưng tôi chẳng có lấy một chút thương hại nào đối với gã, nhanh chóng đ.â.m Linh Đao trong tay xuống: “Cút xuống địa ngục đi!”

“Phập!”

Một d.a.o này đ.â.m xuống, Linh Đao trong tay tôi trực tiếp đ.â.m xuyên qua m.á.u thịt trên ngực, xuyên thẳng vào bên trong.

Không còn lớp vào bảo vệ, nên chỉ cần một d.a.o đã đ.â.m thằng vào trong trái tim của gã.

Toàn thân tên yêu đạo thằn lằn này bỗng run lên, một cơn đau đớn khôn cùng truyền đến người gã.

Con ngươi của gã giãn ra hết cỡ, gã đang cố gắng điều khiển cơ thể mình để chống cự lại.

Nhưng bỗng nhiên gã phát hiện ra, lưỡi d.a.o sắc bén đã đ.â.m sâu vào cơ thể mình, ngay lúc này đang không ngừng hút đi yên khí trong người gã.

Trong nháy mắt, toàn bộ năng lượng trong người tên yêu đạo như bị rút cạn, hoàn toàn không thể sử dụng được một chút sức lực nào

Nhưng dây còn chưa phải là vấn đề quan trọng nhất.

Thân thể gã dần dần mất đi ý thức, xung quanh bắt đầu trở nên im lặng, mí mắt gã cũng nặng tựa ngàn cân.

Lúc này mắt gã đang không ngừng khép lại, bóng tối đang nhanh chóng cắn nuốt ý thức của gã.

Gã biết, chỉ cần mình hoàn toàn nhắm hai mắt lại, thì tính mạng của mình sẽ thực sự kết thúc.

Nhưng mà, cho dù gã đã cố gắng kìm chế tới mức nào, cũng không tài nào xua tan được bóng tối của cái chết.

Cơ thể tên người thằn lằn như bị kim đ.â.m vài cái, cuối cùng hoàn toán tắt thở.

Nhìn thấy tên yêu đạo thằn lằn không cam lòng c.h.ế.t đi, tôi mới rút Linh Đạo ra khỏi người gã.

Khoảnh khắc tôi rút Linh Đạo ra khỏi người tên kia, tôi cảm nhận được một hơi ấm truyền tới tay mình.

Một luồng linh lực thanh khiết, đang không ngừng chảy vào tay tôi, mạnh mẽ di chuyển khắp cơ thể tôi.

Đây chính là điểm đặc biệt của Linh Đao - vật báu quý giá nhất của Âm Thi môn.

Nó có thể hấp thụ sức mạnh của người khác, chuyển hóa thành một nguồn linh thực tinh khiết, truyền tới người sử dụng dao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1105.html.]

Sau khi tôi g.i.ế.c c.h.ế.t tên yêu đạo thằn lằn kia, ba tên yêu đạo có thể hoá thành hình thú cũng lần lượt rít gào.

“Mày dám g.i.ế.c c.h.ế.t em ba của tao!” Tên trông giống sói yêu kia phẫn nộ gào lên.

“Anh ba!” Tên yêu đạo đầu mèo rên rỉ.

“Ah! Tao phải g.i.ế.c c.h.ế.t mày!” Tên yêu đạo đầu trâu tức giận vô cùng, gã lao vọt về phía tôi.

Mà đám yêu đạo xung quanh cũng càng ngày càng tăng cường tấn công chúng tôi.

Lão Tần Gia là người đầu tiên thất thủ, bị một tên yêu đồ tà giáo đánh trúng một chưởng, vừa lùi lại, đã bị một tên yêu đồ khác cào vào sau lưng.

Những người còn lại cũng bị một đám yêu đạo vây quanh, căn bản không thể nào thoát thân được.

Rốt cuộc thì, nhân lực của chúng tôi có quá ít, mà đối thủ thì lại cậy vào người đông thế mạnh.

Ngoại trừ điều này, tôi còn phải đối đầu trực tiếp với tên yêu đạo đầu trâu kia, bên cạnh còn có bảy, tám tên tên yêu đồ đang bao vây tôi nữa.

Chỉ với chút đạo hạnh này của tôi, có thể chống đỡ nổi không?

Nhưng đây là thời khắc mấu chốt, cho dù tôi không đỡ nổi cũng phải cố mà đứng vững.

Tôi lại điên cuồng vận hành và vận chuyển Hỏa Thiên công, nếu không, tôi sẽ phải bỏ xác lại nơi này.

Luồng khí tức cuồng bạo không ngừng phóng ra, đe dọa những tên yêu đạo xung quanh tôi.

Tuy nhiên, loại khí tức này chỉ có tác dụng khắc chế mạnh mẽ đối với ma quỷ linh tinh.

Còn đối với đám yêu đạo này, tác dụng đã không còn mạnh đến thế.

Lúc này, ba tên yêu đạo kia cũng đồng thời tấn công tôi, còn tôi chỉ đành cố gắng ngăn cản.

Chỉ chỉ đang miễn cưỡng ngăn cản, nhưng lúc này, tên thứ tư lại chợt xuất hiện.

Người nọ là một tên yêu đạo đã hóa rắn, toàn thân căng ra và thon dài, giống như vòng eo của phụ nữ.

Hơn nữa, nhìn vẻ bề ngoài này thì gã trông chẳng khác nào một con rắn bình thường.

Gã còn quỳ rạp trên mặt đất, bò trườn y hệt loài rắn.

Nhưng nếu quan sát cẩn thận, bạn sẽ phát hiện ra một điều…

Mặc dù cơ thể của gã bị kéo căng đến mức thon dài, nhưng gã vẫn có tay chân như cũ.

Nhưng rất nhỏ, dường như tay chân của gã đang muốn thoái hoá rồi, giờ chỉ đang cố gắng gắn chặt vào cơ thể dài dị thường kia, nhìn qua rất miễn cưỡng.

Lúc này, nhân lúc tôi không kịp phòng bị, gã mới chui ra và tấn công tôi từ phía sau.

Cả người gã nhanh chóng xoay vòng, chỉ trong chớp mắt, đã quấn chặt lấy người tôi.

Trong lúc nhất thời, tôi bị mất thăng bằng, lập tức ngã sõng soài trên mặt đất.

Hơn nữa, gã còn hung hăng siết chặt, khiến cho xương khớp khắp cơ thể tôi kêu “lách cách lách cách”, làm cả người tôi cảm thấy đau nhức vô cùng.

Loading...