Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1103

Cập nhật lúc: 2024-07-31 18:56:35
Lượt xem: 5

 

Đầu gã dần dần biến thành đầu của một con sói, tốc độ biến đổi này dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Cơ thể gã cũng từ từ trên nên to lớn và khỏe mạnh, đôi tay cũng biến thành móng vuốt, sắc bén vô cùng.

Thấy hình ảnh như vậy, tất cả chúng tôi đều trở nên lo lắng.

Tù đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng tôi chính là “Người sói”, hình dáng của tên Kim Đường chủ kia bây giờ giống hệt với hình ảnh người sói hay xuất hiện trên TV.

Chỉ có điều là trông tên yêu đạo này to lớn và mạnh mẽ hơn thôi.

Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, sau khi Kim Đường chủ biến thành yêu quái thì chuyện mới bắt đầu.

Một vài tên yêu đạo có mặt ở đây cũng bắt đầu phóng ra yêu khí, để thúc đẩy sự biến hoá của cơ thể.

Bọn chúng lấy cách này để có được sức lực lớn mạnh, muốn nhanh chóng đánh bại chúng tôi.

Sau đó, nhưng tên người mèo, người thằn lằn, người đầu trâu… cũng lần lượt xuất hiện.

Tổng cộng có bốn tên trải qua giai đoạn yêu hoá cấp ba, bọn chúng có thể tuỳ ý không chế yêu khí và tốc độ biến hoá của cơ thể.

Và trạng thái hiện tại là trạng thái mạnh nhất sau khi phóng ra yêu khí, thúc đẩy quá trình “tiến hoá”.

Đám yêu đạo này đã tối đa hóa các đặc tính của động vật và tích hợp chúng với cơ thể con người.

Đổi lại, bọn chúng tìm kiếm một cơ thể mạnh mẽ hơn và một sức mạnh vượt trội hơn.

Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người đều không khỏi vang lên một tiếng “Lộp bộp”, đối phương nhất định đã dùng hết toàn lực rồi.

Tiếp theo đây, nếu chúng tôi không thể chống đỡ được, khả năng cũng chỉ có thể kết thúc sinh mạng tại nơi này.

Nhịp tim của tôi tăng cao chóng mặt, càng siết chặt thanh kiếm gỗ đào trong tay hơn.

Mà Hồ Lục Gia đứng một bên lại có thể hừ lạnh một tiếng:

“Các người chỉ đang cố ngụy trang thành động vật thôi, cho dù có tiến hoá thành hình dáng giống như yêu thú, thì cũng chỉ là hàng giả mạo không hơn không kém!”

Nói xong, cả người Hồ Lục Gia run lên, một luồng yêu khí cuồn cuộn được phóng ra ngoài.

Tiếp theo, chúng tôi nghe thấy tiếng gầm của Hồ Lục Gia.

Trong lập tức, một làn khí màu đen nhanh chóng bao trùm quanh người ông ấy.

Ngay tức thì, bên trong làn khói màu đen kia xuất hiện một bóng dáng to lớn lạ thường.

Không chờ chúng tôi kịp bình tĩnh lại, một móng vuốt khổng lồ thò ra.

Sau khi móng vuốt khổng lồ thò ra thì làn khói đen cũng tan biến mất.

Hồ Lục Gia lại lần nữa hiện thân, nhưng lần xuất hiện này của Hồ Lục Gia lại khác hẳn những lần trước.

Bởi vì lần này Hồ Lục Gia đã hoá thành một con hồ ly khổng lồ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1103.html.]

Hình dáng kia giống hệt với lần đầu tiên chúng tôi gặp được khi tới núi Lang Nha.

Khi đó Hồ Mỹ không còn cách nào khác, đành phải biến thành một con hồ ly khổng lồ.

Tuy nhiên, lần hoá hồ ly này của Hồ Lục Gia thậm chí còn lớn hơn cả lần hoá hồ ly trước đó của Hồ Mỹ.

Con hồ ly này phải cao ít nhất hai mét, thoạt nhìn to cao chẳng khác nào một con gấu.

Sau khi Hồ Lục Gia biến thành hồ ly, Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ cũng cùng nhau gầm lên một tiếng.

Rồi hai người họ cũng nhanh chóng lắc mình một cái, hoà thành hai con hồ ly lớn.

Họ biến thành hai con thú khổng lồ, đuôi dài lắc lư, móng vuốt sắc bén, răng nanh nhọn hoắt, trong mắt tỏa ra ánh sáng đỏ rực.

Cảnh tượng này khiến người nào nhìn thấy cũng phải sợ hãi.

Cũng may chính tôi lăn lộn trong cái nghề này đã lâu, đã từng gặp qua rất nhiều yêu ma quỷ quái, nên vẫn còn đỡ.

Cũng biết rằng mỗi loại yêu vật đều có năng lực đặc thù riêng.

Mà hóa thành hình thú chính là một trong những phương pháp tấn công của yêu quái.

Tại thời điểm này, chỉ tính riêng tầng bốn mươi ba đã xuất hiện bảy con dã thú lớn.

Sau đó, chỉ kịp nghe Kim Đường chủ điên cuồng gầm lên: “Các anh em, cắn c.h.ế.t bọn sâu bọn này đi!”

Lời vừa dứt, Kim Đường chủ đã nhằm thẳng hướng chúng tôi mà tấn công tới.

Những tên còn lại cũng gào lên “Ngao ngao ngao” không ngừng, bọn chúng cũng lao về phía chúng tôi một cách điên cuồng.

Ba người Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi cùng với Hồ Mỹ thấy đám người kia đồng loạt xông lên, bèn giơ móng vuốt lên rồi giáng mạnh xuống.

“Bá bá bá…”

Mỗi một tiếng vang lên đều như tiếng gió xé toạc không khí, những tên yêu đồ tà giáo bình thường này căn bản là không thể chống lại được ba vị Hồ tiên này.

Những tiếng kêu thảm thiết lại nối tiếp nhau vang lên, trong nháy mắt, một trong những tên yêu đạo mạnh nhất đã ngã vào trong vũng máu.

Mà bốn gã yêu đạo đã hoá thành hình thú cũng không ngừng bao vây, tấn công dồn dập.

Ba gã trong số chúng đã bị ba vị Hồ tiên của Hồ tộc ngăn lại, chỉ còn lại một tên người thằn lằn cuối cùng lao tới chỗ mấy người chúng tôi.

Thấy vậy, sắc mặt chợt tôi trầm hẳn xuống.

Tôi vận chuyển Hỏa Thiên công, vận khí, chuẩn bị một phen sống mái với tên kia.

Lão Phong và Phong ca cũng lần lượt đuổi theo tôi.

Lão Tần Gia là người có tu vi thấp nhất, lúc này chỉ có thể đánh bọc hậu.

Trong nháy mắt, chúng tôi đã giáp mặt với tên người thằn lằn.

Toàn thân tên người thằn lằn được bao phủ bởi một lớp vảy, gã có cái đầu rất dài, lưỡi thì liên tục thè ra rụt vào.

Gã còn phát ra tiếng kêu “Sì sì sì” y hệt như tiếng rắn.

Loading...