Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1095

Cập nhật lúc: 2024-07-31 18:54:00
Lượt xem: 15

Mọi người vừa mới xuống xe, Long Ngạo Thiên trốn cách đó không xa đã lập tức phát hiện ra.

Lúc này, Long Ngạo Thiên dẫn theo hai người nữa chạy tới, ai cũng mệt mỏi bụi bặm.

“Đinh đạo trưởng…”

Từ xa tôi đã nghe thấy Long Ngạo Thiên đang gọi mình.

Tôi gật gật đầu với anh ta, sau đó vội hỏi tình hình: “Thế nào, sư phụ của bọn tôi vẫn còn ở trong đó chứ?”

Vừa dứt lời, đối phương đã đi tới trước mặt chúng tôi.

Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng ngoài trừ Long Ngạo Thiên, bên cạnh anh ta còn có Trương Long, người mới bị tôi đánh ban sáng.

Thằng nhóc này không có răng cửa, vậy mà lúc này lại cười tươi với tôi: “Đinh, Đinh đạo trưởng…”

Tôi chỉ liếc nhìn Trương Long một cái, rồi gật đầu và không nói gì.

Long Ngạo Thiên nhanh chóng trả lời: “Hẳn là ở đây, tôi cùng Trương Long và mấy người anh em nữa đang chuẩn bị tới bên cạnh uống rượu, thì vừa lúc thấy bên này có mấy người đang đánh nhau.

Hơn nữa, người đánh nhau lại là Đinh lão đạo trưởng và Độc đạo trưởng. Lúc ấy tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm, phải nhìn đi nhìn lại mấy lần.”

“Nhưng cuối cùng không ngờ được, họ quả thật chính là Đinh lão đạo trưởng và Độc đạo trưởng, hơn nữa họ dùng miệng cắn c.h.ế.t hai người! À không, là cắn c.h.ế.t hai con hồ ly biến thành người …”

Long Ngạo Thiên vội vàng nói, kể lại những gì anh ta nhìn thấy hôm nay.

Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi ở bên cạnh tôi cũng đang lắng nghe, sau khi nghe đến đó lúc, liền nhìn thấy Hồ Lục Gia kích động hỏi: “Vậy xác của hai con hồ ly kia giờ đang ở đâu?”

“Ở trong bãi cỏ đằng kia!” Trương Long đứng bên nói xen vào.

Gã vừa dứt lời, đám người Hồ Lục Gia liền vội vội vàng vàng chạy qua bãi cỏ.

Khi nhìn thấy xác của hai con hồ ly trên bãi cỏ cách đó không xa, bọn họ đều gầm lên một tiếng, nghe vô cùng bi thương và phẫn nộ.

Vốn bọn họ đang mang gương mặt của con người, nhưng chỉ trong chốc lát, đã hoá thành đầu hồ ly.

Răng nanh sắc nhọn, ánh mắt sắc bén, tràn ngập sát khí.

Chúng tôi thì còn ổn, bởi đều đã biết Hồ Lục Gia và những người kia vốn chính là Hồ Tiên hoá thành người.

Nhưng Long Ngạo Thiên, Trương Long và người thanh niên xa lạ đi cùng kia thì không hề hay biết chuyện gì.

Lúc này lại trông thấy được cảnh tượng như vậy, đều là cả kinh, cả đám không nhịn được mà lùi hết về phía sau.

“Đừng sợ, bọn họ đều là Hồ Tiên sống trong núi. Bây giờ chúng tôi đã tới đấy rồi, các anh cứ làm việc mình nên làm đi.” Tôi lại lên tiếng.

Đồng thời, trực tiếp lấy thanh kiếm gỗ đào ra từ bao kiếm đeo sau lưng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1095.html.]

Giống như tôi, lão Phong và lão Tần Gia cũng đều lần lượt rút kiếm gỗ đào ra, chuẩn bị xông vào trong công ty Khoa học kỹ thuật Minh Thị để cứu người.

Long Ngạo Thiên khá hơn một chút, tiếp thu nhanh hơn hai người kia.

Dù sao thì cũng đều là người từng trải, sau sự kiện của Chuối Tây Tinh, giờ chỉ cần thấy tôi mở miệng, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ sát khí.

Họ cũng biết rằng những gì xảy ra tiếp theo nằm ngoài tầm kiểm soát của ba người họ.

Những gì chúng tôi sắp phải đối mặt, chính là những thứ ẩn náu trong bóng tối đã bị người ta lãng quên từ lâu.

Long Ngạo Thiên vội vàng gật đầu: “Vâng vâng, Đinh đạo trưởng, chúng tôi đi trước đây. Chúc, chúc mọi người may mắn!”

Nói xong, Long Ngạo Thiên xoay người định rời đi.

Nhưng Trương Long và người thanh niên lạ mặt còn lại thì lại ngây người ra, Long Ngạo Thiên vội vàng tóm lấy hai người họ, “Trương Long, Vệ Kỳ, còn nhìn cái gì nữa, mau đi thôi!”

Sau khi nghe Long Ngạo Thiên gọi, hai người họ mới như bừng tỉnh.

Trên mặt Trương Long lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu sang nói với Long Ngạo Thiên “Long, anh Long, vị, vị Đinh tiểu đạo trưởng này, thật sự có thể đuổi quỷ hàng yêu sao?”

“Mẹ kiếp! Lời của mày không phải rất vô nghĩa sao? Không chỉ có thể đánh yêu bắt quỷ, Đinh tiểu đạo trưởng còn có thể tuỳ tay lấy đi tánh mạng của người khác.

Hôm nay, nếu không phải Đinh tiểu đạo trưởng cố ý tha cho mày, e rằng bây giờ mày đã là xác c.h.ế.t rồi.”

“Mà mày cũng tài lắm, thế mà dám cướp bạn gái của Đinh tiểu đạo trưởng, còn dám tìm người tới trấn Thanh Thạch gây chuyện với anh ta. Mày chê mạng mình dài quá đấy à?”

“Vâng vâng vâng, là thằng em này sai rồi. Anh Long, sau này anh nhất định phải cầu xin Đinh tiểu đạo trưởng giúp em, em thật sự không muốn chết…”

“…”

Sau vài tiếng xì xào, ba người bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây.

Họ chỉ là những người qua đường, là những tên công tử ăn chơi trác táng trong thành phố này mà thôi.

Đánh đấm, làm loạn một chút thì còn được, nếu thực sự phải đối mặt với yêu ma quỷ quái, chân của họ chắc chắn sẽ nhũn ra…

********

Sau khi đám người Long Ngạo Thiên rời đi, chúng tôi đã lên được một kế hoạch sơ bộ.

Vòng qua cửa chính, đột nhập vào trong công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Minh Thị bằng cửa phụ.

Có các vị tiên gia như Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi ở đây, họ sẽ có thể nhanh chóng tìm thấy vị trí của hai vị sư phụ thông qua khứu giác của mình.

Nếu bị phát hiện ra, vậy thì chúng tôi sẽ dùng tới vũ lực.

Hôm nay, dù phải trả giá thế nào, chúng tôi cũng nhất định phải cứu được sư phụ và Độc đạo trưởng ra khỏi nơi này.

Sau khi đưa ra quyết định, chúng tôi đều đã sẵn sàng hành động.

Loading...