Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1089

Cập nhật lúc: 2024-07-31 10:57:13
Lượt xem: 15

Thấy người tới là những tên phú nhị đại kia, sắc mặt của tôi lập tức trầm xuống hẳn.

Mẹ nó, mấy tên này nhất định đến đây để gây sự, hơn nữa bọn chúng còn lần ra được địa chỉ của tôi, e là muốn tới báo thù rồi.

Nhưng tâm trạng mấy hôm nay của tôi đã bị chèn ép đến sắp hỏng rồi, vậy mà còn có mấy tên không sợ c.h.ế.t dám tới chỗ tôi gây chuyện, đã thế thì tôi cũng không ngại lấy bọn chúng ra để luyện tập một phen…

*******

Tôi đang cảm thấy buồn bực, thế mà lại có mấy tên rảnh rỗi đột nhiên chui đầu ra.

Cảm thấy bọn chúng chẳng khác nào là bao cát chui ra cho tôi trút giận, tôi nhìn chằm chằm vào bọn chúng và hít một hơi thật sâu.

Đám người kia có khoảng mười lăm, mười sáu người, phần lớn đều mang theo vũ khí, trong đám này còn có năm, sáu tên trông rất to cao, khoẻ mạnh.

Bọn chúng có cơ bắp cuồn cuộn, ba vòng đâu ra đấy, nhìn có vẻ rất mạnh mẽ đây.

Những người này trông rất hung dữ, có tên còn bắt đầu bẻ ngón tay, xoay vai xoay đầu, còn có tên gõ gõ vũ khí xuống mặt đất.

Những người đi đường xung quanh nhìn thấy cảnh này đều đi đường vòng.

Nếu là trước kia, khi tôi nhìn thấy thế trận này, chắc chắn đã vắt chân lên cổ mà chạy rồi.

Nói đùa chứ người ta cũng có ít nhất mấy chục người đấy.

Trong đó còn cả mấy tên mang theo gậy gỗ và gậy đánh gôn,…

Nếu thực sự xảy ra giao tranh, tôi có thể chống cự được sao?

Nhưng hiện tại đối với tôi mà nói, tình hình đã thay đổi rồi.

Mà bây giờ trên người tôi đã có Đạo thuật, lại hiểu được phương pháp tu hành.

Cho dù dưới tình huống không sử dụng Đạo Khí, thì sức mạnh cơ bắp và tốc độ phản ứng cùng lắm chỉ tốt hơn người bình thường một chút, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu.

Nhưng sau khi toàn bộ đạo hạnh được luân chuyển và thiêu đốt, tu vi được mở, vậy thì tình hình sẽ khác.

Những người này có giỏi đến đâu thì cũng chỉ hơn người bình thường một chút mà thôi.

Bọn chúng có thể lợi hại hơn được đám lệ quỷ kia hay sao? Hay mạnh hơn cương thi? Hoặc hung tàn như đám yêu đạo?

Rõ ràng là không thể so sánh được, nên tôi có vẻ đặc biệt bình tĩnh, thậm chí còn có chút hưng phấn trong lòng.

Cùng lúc đó, một tên cầm đầu đã dẫn theo mấy chục tên nữa đi về phía tôi đứng.

Về phần tên cầm đầu kia, tôi nhớ gã được gọi là “anh Trương”, lúc ấy còn bị tôi đ.ấ.m gãy vài cái răng.

Hiện tại trên mặt gã vẫn còn một vết bầm nhỏ chưa biến mất hoàn toàn.

“Thằng nhãi ranh, mày làm cho ông phải tìm kiếm vất vả đấy!” Thanh niên cầm đầu mở miệng nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1089.html.]

Tôi cười cười, dập tàn thuốc trong tay: “Sao thế, răng rụng chưa đủ à, hay mày còn muốn rụng thêm mấy cái răng nữa?”

Thanh niên cầm đầu nghe được lời này, lập tức nổi trận lôi đình.

Đến giờ răng gã vẫn còn đau đấy! Bây giờ lại bị tôi nhắc đến chuyện đó như thế, hiển nhiên là gã rất tức giận.

“Anh Trương, anh nói dông dài với nó làm cái rắm gì. Tất cả anh em của chúng ta đều đã tập thể hình, để cho em dẫn theo nhóm anh em chấn chỉnh nó một phen.”

Một tên đô con lên tiếng, ra vẻ nóng lòng muốn thử một trận.

Tuy nhiên, người thanh niên kia lại cố kìm lửa giận trong lòng, hung dữ nói:

“Nhãi ranh, tao cho mày một cơ hội, quỳ ngay tại đây lạy ông đây một trăm cái, rồi tự bẻ gãy tay của mình, nếu thế thì hôm nay ông đây sẽ tha cho mày!”

“Mày có uống nhầm thuốc không? Còn bảo tao quỳ lạy mày sao? Đừng ngốc nữa!”

Tôi khinh thường nói, đồng thời b.ắ.n tàn thuốc trong tay mình về phía gã.

“Anh Trương, thằng nhãi này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.” Một thanh niên cầm cây gậy bóng chày trong tay nói.

“Anh Trương, anh cứ để em đập cho nó một gậy tàn phế luôn đi.

Đập tới đâu bồi tiền đến đấy, nếu anh vẫn chưa hết giận, thì em sẽ đập cho nó gãy cả tay chân, tàn phế luôn, để nó vĩnh viễn phải ngồi trên xe lăn. Cùng làm chỉ là bồi thường thêm chút tiền mà thôi…”

“…”

Đám người xung quanh cũng mồm năm miệng mười, liên tục bày tỏ ý kiến với “anh Trương” kia.

Tên nhãi ranh cầm đầu kia dù sao cũng chỉ là một tên ăn tàn phá hoại.

Bị tôi cho một bài học, hơn nữa còn bị người ta tung video lên trên mạng, hiện tại video ấy đã có bốn đến năm nghìn lượt thích rồi.

Hơn nữa chính gã cũng đã xem video kia, làm cho gã vô cùng khó chịu, mất hết mặt mũi với đám anh em bạn bè của mình.

Hiện giờ gã tụ tập mấy chục người tới đây, chính là muốn ra oai phủ đầu với tôi.

Nếu tôi thức thời, quỳ xuống đất trước mặt bao nhiêu người, dập đầu nhận sai với gã, rồi để cho gã “xả giận” một trận thì mọi chuyện sẽ được xí xoá.

Vậy mà không ngờ tới, tôi vẫn kiêu ngạo như vậy, không hề nhận lỗi với gã.

Là nhân vật thuộc hàng “đại ca” trong nhóm người này, gã dĩ nhiên cảm thấy lại bị mất mặt thêm lần nữa.

“Anh Trương” tức giận gào lên: “Mẹ nó! Hôm nay tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc xúc phạm tao là gì!”

Các anh em, đánh nó tàn phế cho tao, để nửa đời sau nó đều phải ngồi xe lăn, xảy ra chuyện gì, đã có Trương Long tao chịu trách nhiệm.”

Thằng nhãi tự xưng là Trương Long này vừa gào lên, mấy chục người xung quanh gã đã rục rịch.

Bọn chúng chẳng hề do dự chút nào, cầm gậy trong tay và lao về hướng của tôi.

Loading...