Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1064

Cập nhật lúc: 2024-07-30 19:00:30
Lượt xem: 13

Vừa nhìn thấy lá cờ đen kia, trong đầu tôi lập tức vang lên một tiếng “ong ong”

Sau đó, tôi nghĩ đến những gì mình đã thấy lúc còn bò trên khe núi để chờ hội họp với Thượng Quan Thư và những quỷ tu khác.

Lúc bấy giờ ở bên trong khe núi, bỗng nhiên có một là cờ lớn bay lên, mây đen nhanh chóng bị kích động.

Trước đó tôi vẫn luôn không để ý tới cảnh ấy, bây giờ mới cẩn thận ngẫm lại.

Chẳng lẽ là do những lá cờ lớn đó sao? Cho nên dù chúng tôi đã phá được trận pháp trấn quỷ rồi, nhưng lại rơi vào một trận pháp có thể tạo ra ảo ảnh khác?

Mà những lá cờ lớn màu đen đó, chính là cờ trận ( trận pháp được tạo ra từ những lá cờ)?

Nghĩ đến đây, trong nháy mắt, trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ, có lẽ mình nên thử một lần.

Tiếp theo, tôi nhanh chóng đứng dậy, vội vàng nói: “Lão Phong, Phong ca, tôi có phát hiện mới!”

“Phát hiện, phát hiện cái gì?” Phong ca lạnh lùng mở miệng, dùng móng vuốt sắc bén g.i.ế.c c.h.ế.t một con lệ quỷ.

Lão Phong cầm chắc thanh kiếm trong tay, cũng quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi không dám dông dài, trực tiếp nói thằng: “Bên trong mỗi một đám mây đen đang bay ở trên đầu chúng ta đều có một lá cờ lớn màu đen!”

“Cờ lớn?”

Phong ca và lão Phong đều ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không ai thấy gì cả.

Tôi vẫn tiếp tục lên tiếng: “Đúng vậy, vừa rồi tôi đã nhìn thấy được một góc cờ, sau đó lại bị những đám mây màu đen kia che lại. Tôi đoán những lá cờ lớn đó chính là cờ trận, hiện tại chúng ta đã rơi vào trong trận pháp đó.”

Phong ca nghe xong, sắc mặt đã trầm xuống: “Một khi đã như vậy, ông đây phải đi xem!”

Nói xong, Phong ca lắc người một cái, ngay lập tức đứng thẳng người, nhắm thẳng vào màn sương đen kia mà bay lên.

Nhưng Phong ca vừa mới bay lên chưa quá năm mét, dường như đã gặp phải sấm sét vậy.

Chỉ kịp nghe “Oanh” một tiếng, màn sương đen kia như bị kích động, trực tiếp nện thẳng vào đầu Phong ca.

Phong ca hét thảm một tiếng, lập tức ngã nhào ở trên mặt đất.

Tôi và lão Phong thấy thế, sắc mặt đều hoảng sợ: “Phong ca!”

Phong ca ngã trên mặt đất, sắc mặt hơi tái đi, hiển nhiên là anh ta đã bị thương.

“Mẹ, mẹ nó, đám mây đen này quả nhiên quái lạ!” Nói xong, Phong ca muốn đứng dậy lần nữa.

Hành động của Phong ca đã thu hút sự chú ý của những quỷ tu khác ở xung quanh.

Họ cũng đã từng nhìn xung quanh, nhưng không ai quan tâm đến màn sương đen đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1064.html.]

Nhưng sau hành động của Phong ca, những quỷ tu này đều đã nhận ra sự khác thường.

Dạ Phong cau mày, rồi ngay lập tức hét toáng lên: “Sương đen trên đỉnh đầu tất có điều lạ thường!”

Vừa nói lời ra, Dạ Phong đã dẫn theo mấy chục thuộc hạ, lần lượt bay lên cao.

Bọn họ đều là quỷ, đương nhiên có khả năng bay lượn.

Tuy nhiên, hàng chục quỷ tu mới chỉ bay lên cao một chút, tất cả đều phải kinh ngạc…

Mấy chục quỷ tu đều bị giống hệt như Phong ca, vừa mới bay lên được khoảng năm mét, đã bị sương đen “đập” rơi xuống.

Sắc mặt của Dạ Phong trở nên thâm trầm, cầm chắc thanh trường kiếm trong tay, hừ lạnh một tiếng, rồi chĩa thẳng kiếm lên trời cao.

Mà màn sương đen, cũng dồn nén về phía Dạ Phong.

Dạ Phong vung trường kiếm lên, một luồng kiếm khí mạnh mẽ, cuồn cuộn bị kích động.

Anh ta đã đạt đến cấp bậc Đạo Tôn, thực lực rất mạnh, không thể nghi ngờ.

Đám mây đen ngay lập tức bị lung lay, nhưng nó không hề bị Dạ Phong phá vỡ.

Đồng thời, mọi người có mặt ở đây đều phát hiện ra sự kỳ lạ ở trên không trung.

Chu Vận, Dạ Hinh, Lý Húc đều lần lượt bay lên trời, muốn phá vỡ đám mây đen kia.

Nhưng tất cả bọn họ đều bị màn sương đen ngăn cản, mà Thượng Quan Thư đứng cách tôi không xa cũng đã nhìn thấy mọi chuyện.

Đột nhiên có một chấn động bất ngờ, một làn khí mạnh mẽ dâng trào, và một nguồn sức mạnh to lớn quét qua mọi hướng.

Thượng Quan Thư ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thanh trường kiếm trong tay cô ấy đột nhiên vung lên.

Một tiếng “Vèo” bén nhọn phá tan không trung, một luồng kiếm khí có ánh sáng màu đỏ chỉ thẳng vào đám mây đen.

Ngay sau đó, tôi chỉ nghe thấy một tiếng “Ầm vang”, những đám mây đen rung chuyển, màn sương đen dần tiêu tán.

Từng luồng âm lực hóa thành gợn sóng, liên tục d.a.o động, quét qua không trung hết đợt này đến đợt khác.

Lúc này, đám mây đen dâng trào và nặng nề kia cuối cùng cũng đã tan biến.

Mà sau khi đám mây đen kia tan ra, quả nhiên có một lá cờ lớn màu đen có chữ “Quỷ”, lá cờ kia bay lơ lửng trên không trung, đám mây đen d.a.o động, cuồn cuộn dâng trào…

********

Ngay khi Thượng Quan Thư dùng kiếm phá tan đám mây đen kia, chúng tôi cuối cùng cũng thấy được một lá cờ lớn lơ lửng trên không trung.

Ở đây đều là quỷ lão hùng mạnh một phương, nếu không cũng là những chiến khôi mạnh nhất từng thuộc về tà giáo Mắt Quỷ.

Cho nên, khi bọn họ nhìn thấy lá cờ màu đen lớn có chữ “Quỷ” đang bay phấp phới kia, thì tất cả đều hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Loading...