Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 104

Cập nhật lúc: 2024-07-11 18:00:05
Lượt xem: 62

Nhưng Thượng Quan Thư lại khẽ nhíu mày: “Tôi cũng không biết nói sao. Khi tôi g.i.ế.c hắn, trong nháy mắt tôi không cảm giác được hắn đã tiêu tán mà là đang ngưng tụ lại, còn những thứ khác tôi cũng không hiểu.”

Thượng Quan Thư cũng không biết nhiều về chuyện này, nhưng có một điều rõ ràng chính là tên này có năng lực “chết rồi lại hồi sinh”.

Còn về nguyên nhân, chúng tôi tạm thời vẫn chưa biết được.

Thượng Quan Thư nói xong một câu như vậy, chân mày nhíu lại trong miệng hình như đang lầm bẩm một tiếng “Không ổn!”

Sau đó quay đầu vội vàng nói với chúng tôi : “Ba ngày này, hai người tốt nhất nên ở trong nhà nếu có chuyện gì cứ gọi vào bài vị của tôi là được!”

Nói xong, không đợi tôi và sư phụ trả lời.

Dường như Thượng Quan Thư đang có chuyện rất gấp, vội vã lao ra khỏi phòng.

Vừa đi được mấy bước, cơ thể liền biến mất giữa khoảng không của đường phố.

Trước khi Thượng Quan Thư rời đi đã để lại một câu: “Không ổn!” tôi nghe thấy rất rõ ràng.

Nhưng tôi không biết cô ấy đang nghĩ tới điều gì mà lại nói như vậy.

Giờ cô ấy đã đi rồi muốn hỏi cũng không được nữa.

Trong mơ hồ tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Lần này chúng tôi đã đụng phải tổ ong vò vẽ rồi.

Nơi sườn núi của khu mộ cổ kia không chỉ có những tên lệ quỷ dữ tợn mà sau lưng còn có một Đại Boss - Quỷ Thiên Sư.

Sương mù dày đặc nhưng tôi lại không thể bỏ cuộc giữa chừng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô vợ quỷ của tôi mạnh như vậy, có cô ấy bảo vệ chắc sẽ không xảy ra tai họa quá lớn.

Huống chi Độc đạo trưởng đã rời đi được ba ngày rồi, chắc hai hôm nữa ông ấy sẽ quay về.

Đến lúc đó, chúng tôi hẳn là có thể giải quyết được những vấn đề trước mắt.

Trong lòng tôi đang suy nghĩ như vậy, sư phụ lại thở dài trực tiếp đóng cửa, đồng thời còn dán một lá bùa lên cửa để đề phòng vạn nhất.

“Sư phụ, vừa rồi ác quỷ đã c.h.ế.t nhưng lại hồi sinh, đây là thuật che mắt sao?”

Tôi nghi hoặc hỏi một câu, muốn biết sư phụ có suy nghĩ như thế nào về việc này.

Sư phụ khẽ lắc đầu: “Sư phụ cũng không nói rõ được nhưng lúc sư gia còn sống, sư phụ đã được nghe qua một câu chuyện.”

“Câu chuyện? Sư phụ người kể đi, sư gia kể cho người nghe cái gì ...” Tôi vội vàng hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/104.html.]

Sư phụ hít một hơi thật sâu, sau đó nói với tôi rằng ngày xưa sư gia đã từng kể cho sư phụ tôi một câu chuyện rất ly kỳ.

Vào những năm cuối của triều đại nhà Minh có một tên du côn gọi là Lão Tam.

Người này giỏi ăn biếng làm. Không có công việc ổn định, mỗi ngày nếu không trộm gà bắt chó thì cũng chè chén cờ bạc.

Cho đến một ngày Lão Tam đi lên núi, sau đó trở về liền trở nên rất giàu có.

Không chỉ đeo vàng đeo bạc, mà còn tiêu tiền như nước, càng ngày càng tỏ ra kiêu ngạo, phách lối.

Sau đó thì ngày càng đồi bại, xúi giục người hầu g.i.ế.c người ở ngoài phố, hãm h.i.ế.p dân nữ.

Quan phủ biết được chuyện này lẽ nào để yên. Sai lính vây bắt mang về quy án.

Lão Tam công khai thừa nhận toàn bộ những chuyện mà mình đã làm. Vụ án được giải quyết còn hắn thì bị c.h.é.m đầu.

Bởi vì tên này hung hăng độc ác, đắc tội không ít người, khi hắn bị c.h.é.m đầu thì có rất nhiều người vây xem.

Giờ ngọ đã đến, trực tiếp hành hình!

Tên du côn Lão Tam bị c.h.é.m đầu ở trước mặt dân chúng, diệt trừ được một mối đại họa, cho nên mọi người đều hoan hô reo mừng.

Nhưng ai ngờ được, sau một ngày tên du côn Lão Tam bị c.h.é.m đầu, hắn vẫn xuất hiện ở trên đường phố với vẻ mặt ngang tàn, ngạo mạn bá đạo, áp bức dân chúng.

Người xung quanh nhìn thấy hắn đều bị dọa sợ.

Hôm qua người này mới vừa bị c.h.é.m đầu. Sao lúc này lại có thể xuất hiện ở đây?”

Có rất nhiều người nói tên du côn Lão Tam đã mượn xác hoàn hồn, quay về làm điều ác.

Chuyện này rất nhanh đã được truyền đến chỗ quan phủ. Quan phủ vô cùng sợ hãi lại phái nha dịch bắt lấy tên du côn Lão Tam.

Nhưng tên du côn Lão Tam có thái độ rất phách lối, hắn nói rằng muốn g.i.ế.c cứ giết, sau đó cũng không nói thêm lời nào.

Kết quả hắn lại bị c.h.é.m đầu nhưng qua ngày hôm sau tên du côn Lão Tam lại xuất hiện ở trên đường phố, dường như hắn cũng không bị gì. Thậm chí hắn còn tàn bạo và ngang ngược hơn trước.

Những người dân xung quanh và quan phủ đều bị dọa sợ, bọn họ cho rằng tên du côn Lão Tam là yêu quái chuyển thế. Giết không chết.

Quan Lão gia đã báo cáo chuyện này lên phía trên, muốn người ở phía trên phái người xuống đây bắt tên du côn Lão Tam.

Nhưng thời kỳ cuối nhà Minh đầu nhà Thanh luôn gặp thiên tai, liên tục có chiến loạn, triều đình còn chưa lo được cho bản thân thì ai quản đến chuyện này.

Sau đó tên du côn Lão tam lại bị g.i.ế.c một lần nữa, nhưng hắn vẫn tiếp tục sống lại.

Loading...