Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 101

Cập nhật lúc: 2024-07-11 17:58:11
Lượt xem: 60

Nghe thấy giọng nói này tôi và cả sư phụ đều kinh ngạc, trên mặt hiện lên vẻ sửng sốt.

Trong phòng này chỉ có tôi và sư phụ, tại sao lại có giọng nói của phụ nữ.

Vẻ mặt của sư phụ tràn đầy nghi hoặc, ông cảm thấy có nguy hiểm, cho nên siết chặt lá bùa ở trong tay.

Nhưng sau một hồi kinh ngạc, tôi lại lộ ra một tia vui mừng..

Bởi vì giọng điệu này, giọng nói này nhất định là của cô vợ quỷ - Thượng Quan Thư.

Sư phụ chưa từng nghe qua giọng nói của cô vợ quỷ, cho nên ông có chút sợ hãi.

Cùng lúc đó, hai chúng tôi theo bản năng nhìn về phương hướng phát ra âm thanh.

Quay đầu lại, liền nhìn thấy trên sô pha cách đó không xa, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một mỹ nữ.

Da trắng như tuyết, mắt đẹp mày cong, xinh đẹp như một viên ngọc, giống như tiên nữ hạ phàm.

Lúc này, cô ấy đang dựa vào thành ghế sô pha, vẻ mặt bình tĩnh, vuốt ve một lọn tóc dài của chính mình.

Nhìn đến đây, trên mặt của tôi đã xuất hiện một nụ cười rạng rỡ.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy là trong khu rừng phía sau núi.

Giờ đây gặp lại tôi khó tránh khỏi có chút kích động: “Thi Muội, sao cô lại đến đây!”

Sư phụ nghe thấy tôi nói như thế, liền sửng sốt: “ Thi… Thi Muội?”

Vừa dứt lời, sư phụ liền kinh ngạc nhìn tôi, lại nhìn Thượng Quan Thư: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô chính là người kết minh hôn với đồ đệ của tôi?”

Cô vợ quỷ kẽ đứng lên sau đó mỉm cười nhìn về phía sư phụ tôi.

Nụ cười đó dường như có thể làm tan chảy băng tuyết ngàn năm, thật xinh đẹp, thật ấm áp.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thượng Quan Thư cười. Thật không ngờ cô ấy cười lên lại đẹp như vậy.

“Xin chào, Đinh đạo trưởng!” Thượng Quan Thư nhẹ giọng nói, nhìn qua rất hiền làmj.

Lúc này, dáng vẻ của Thượng Quan Thư hoàn toàn khác với dáng vẻ khủng long bạo chúa mà tôi từng nhìn thấy.

Sư phụ nhìn thấy Thượng Quan Thư chào hỏi mình thì cất tiếng cười to: “Được được, không ngờ đồ đệ ngốc của tôi lại có một cô vợ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, đúng là phúc phận đã tu được từ kiếp trước!”

Thượng Quan Thư nghe thấy từ “Phúc” liền cười lên một tiếng, biểu cảm và hành động đó khiến tôi suýt chút nữa đã c.h.ế.t vì ngọt ngào.

Tôi có một loại cảm giác, liệu Thượng Quan Thư có giống với Bạch Phong, trong cơ thể có hai hồn phách.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/101.html.]

Không chỉ vậy, Thượng Quan Thư còn trả lời: “Không những ngốc, mà còn rất cặn bã!”

Nghe thấy lời này, tôi đã tỉnh lại từ trong giấc mộng ngọt ngào, đồng thời liếc mắt nhìn cô ấy một cái.

Sư phụ nghe thấy lời này cũng nghẹn họng, nhưng vẫn gượng ép cười lên một tiếng “ Ha hả.”

Tôi cảm thấy không phục, từ khi quen biết đến nay, mỗi lần cô ấy gặp tôi đều nói tôi là tra nam là cặn bã, tôi thật sự không hiểu tôi tra nam và cặn bã ở chỗ nào.

Xóa bạn bè của tôi, ban đêm vẽ bậy lên người tôi, còn không cho tôi gọi tên, người bị bắt nạt luôn là tôi, thậm chí còn uy h.i.ế.p tôi, kết quả cô ấy còn mắng tôi là cặn bã.

Tôi biết đi đâu mà kêu oan đây, nghĩ đến việc này tôi liền tức giận, cũng không quan tâm đến tên ác quỷ đang gõ cửa ngoài kia.

Tôi trực tiếp nhìn về phía Thượng Quan Thư nói: “Tôi có một chuyện cảm thấy rất khó hiểu, tại sao cô lại nói tôi là cặn bã vậy?”

Kết quả không đợi Thượng Quan Thư trả lời, sư phụ đã nghiêng đầu trừng mắt nhìn tôi.

Sư phụ không nói lời nào, trực tiếp gõ vào đầu tôi, nói : “Thằng nhóc này, sao con lắm lời vậy, vợ con nói con là cặn bã thì con cứ nhận đi, còn nói nhảm nữa thì sư phụ sẽ đánh c.h.ế.t con!”

Nhìn thấy Sư phụ như vậy, tôi hoàn toàn sững sờ.

Sư phụ, người là sư phụ của con hay là sư phụ của khủng long bạo chú hai mặt Thượng Quan Thư?

Không giúp con thì thôi lại còn tiếp tay cho nữ quỷ áp chế con.

Tôi nhất thời không nói nên lời, sợ bị sư phụ đánh.

Lúc này Thượng Quan Thư đột nhiên nói với tôi: “Tra nam c.h.ế.t tiệt, cút qua một bên!”

Vừa nói Thượng Quan Thư vừa trợn mắt nhìn tôi, sau đó đứng trước mặt tôi và sư phụ.

Đồng thời lúc này ba lá bùa trấn yểm sư phụ dán lên cửa đã tan thành từng mảnh, sau đó biến thành tro đen rơi xuống đất.

Khi lá bùa cuối cùng cháy thành tro đen rơi xuống đất, tôi liền nghe thấy một tiếng “Đùng”, sau đó cánh cửa đã bị đập ra ngay tại chỗ.

Trong khoảnh khắc đó, có một luồng không khí lạnh lẽo bay tới, trực tiếp xông vào phòng.

Trong nháy mắt thổi tung hết giấy tiền vàng mã ở trong phòng, cơn gió này rét thấu xương.

Giống như gió lạnh tháng mười hai âm lịch, như kim châm đ.â.m vào người.

Cảm giác này thật sự rất khó chịu, toàn thân của tôi đã nổi hết da gà.

Chưa hết, ngoài gió lạnh ra thì ngoài cửa còn có 5 6 lệ quỷ áo trắng . Trong đó, người cầm đầu chính là tên ác quỷ đáng c.h.ế.t kia.

Hắn vừa xuất hiện liền phát ra âm thanh cười “khanh khách” đầy quỷ dị cùng với vẻ mặt hưng phấn.

Loading...