Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Minh Hôn Trong Kỳ Nghỉ - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-05 19:46:26
Lượt xem: 2,066

Thằng ba tức khắc cảm thấy sướng như điên, nhưng dương khí của nó yếu đi trông thấy, trên mặt xuất hiện một cặp quầng thâm mắt, thanh dương thọ và khí huyết giảm đi một nửa.

Thằng ba lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy trạng thái của mình hôm nay không ổn.

Lấy ra hai viên thuốc nhỏ và nuốt xuống, nói, vừa rồi nó chưa khống chế tốt nhịp điệu, lần này mới chính thức bắt đầu làm.

Rồi nó lôi đâu ra một đôi tất đen, bảo rằng muốn thêm chút gia vị.

Thằng ba to lớn thô kệch nhưng lại cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, người thì tệ mà trò thì nhiều.

Ngay lúc đó, đột nhiên có tiếng gõ truyền đến.

Thằng ba đi mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông da trắng gầy gò đi vào, nó nhìn đống giẻ rách trên sàn, sau đó lén nhìn Hiểu Bình đang trốn dưới lớp chăn, lập tức nở nụ cười xấu xa, giơ ngón tay:

“Anh ba, anh thật mạnh mẽ, chăn cũng bị anh làm hỏng hết rồi.”

Thằng ba nhìn nó với vẻ chán ghét:

"Thằng tư, mày tới đây làm gì?"

Thằng tư châm điếu thuốc cho anh nó:

"Anh ba, anh nghỉ ngơi tí, tôi mệt thay anh một chút."

“Chị Hà nói, thêm một người, thì thêm cơ hội để lại giống.”

Hiểu Bình nhìn thằng tư, tóc gáy dựng ngược cả lên, sắc mặt trở nên dữ tợn.

Nhận thấy có điều không ổn, tôi nhanh chóng an ủi cô.

Hiểu Bình cay đắng nói với tôi:

“Năm đó, người hại c.h.ế.t tôi, chính là hắn ta!”

11.

Hiểu Bình là một học sinh trung học, năm đó bị bọn buôn người bắt cóc đến đây và bán cho thằng tư.

Sáng ngày ra thì làm việc như trâu như bò, đêm đến lại bị hắn ta giày vò.

Cô đã cố gắng trốn thoát nhiều lần nhưng ngay lập tức bị bắt lại.

Vì cả làng sẽ theo dõi những phụ nữ được mua về này nên việc chạy thoát là không thể nào.

Trong vòng hai năm như thế, Hiểu Bình qua đời.

Sau khi cô chết, cô muốn trả thù, thằng tư phát hiện được, hắn ta nhanh chóng nhờ tiên sinh âm dương trong thôn lấy một chiếc bùa hộ mệnh về đeo.

Hiểu Bình từ đó không thể đến gần thằng tư nữa nên định sau khi xuống địa phủ sẽ đi tố cáo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon-trong-ky-nghi/chuong-5.html.]

Nhưng thật không ngờ, tiên sinh âm dương đã bày ra kết giới cho thôn làng, cô căn bản không thể rời khỏi nơi này, chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ vất vưởng trong làng, đợi khi quỷ khí tiêu tan hết thì tan thành mây khói.

Tôi nhìn thật kỹ thằng tư, thấy một chiếc bùa hộ mệnh nhét trong một ống tre nhỏ đeo trên cổ nó, hơi hơi tỏa ra ánh đỏ.

Hẳn là bùa trừ tà mà dân gian thường dùng.

Tôi vẽ một lá bùa Yểm Quỷ vào không khí, thổi nó vào bùa hộ mệnh của thằng tư.

Đây là bùa thuật chính thức của địa phủ, có hiệu quả và công dụng lớn hơn nhiều so với vài ba bùa chú dân gian.

Bùa trừ tà của thằng tư ngay lập tức trở nên vô hiệu.

Thằng ba vốn muốn thể hiện sức mạnh của mình, nhưng thực sự không còn hơi sức nữa, nên tạm thời để thằng tư thay thế, hắn ta nghỉ ngơi lấy sức.

Thằng tư loáng cái đã cởi hết quần áo, nhào mình lên giường, Hiểu Bình giả vờ hùa theo lại vẫy vẫy tay với thằng bà ở cạnh đó.

Thằng ba như ma đưa lối quỷ dẫn đường vậy, lửa nóng bùng khắp người, cảm thấy mình như đã ổn trở lại, điên cuồng bước về phía trước.

Thằng tư vẫn có chút không vui, hắn bĩu môi lèm bèm với thằng ba:

"Anh ba à, cái này có chút không vệ sinh..."

"Mày thì biết cái gì! Nhiều phim cũng chơi như vậy đấy!" Thằng ba cười dâm đãng đáp.

Hiểu Bình sau khi hút dương khí thì trở nên mạnh mẽ, rất nhanh đã mê hoặc họ đến thần hôn điên đảo.

Thằng ba, thằng tư đều tưởng đối phương là nữ, hưng phấn ôm lấy nhau, dùng hết những kỹ năng gối đầu của mình.

Lần này cảnh tượng còn khó coi hơn nữa nên tôi đành quay mặt đi.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Khi tinh khí hai người phát ra ngoài, Hiểu Bình huýt sáo nói, bắt đầu ăn tối thôi.

Trong góc tường xuất hiện thêm dày đặc tầng tầng lớp lớp bóng đen, mấy chục ma nữ dần dần hiện thân, nhân lúc bùa hộ mệnh của thằng tư mất tác dụng, nhanh chóng hút lấy tinh khí của hắn.

Tôi liếc mắt một cái, tức khắc đơ người tại chỗ.

Họ đều là cô hồn dã quỷ sau khi c.h.ế.t không cách nào đi đầu thai nên lang thang khắp nơi.

Thôn làng này rốt cuộc đã hại c.h.ế.t bao nhiêu người phụ nữ rồi?

12.

Hiểu Bình cho biết, thôn làng này trọng nam khinh nữ, rất nhiều bé gái mới sinh đều bị dìm chết, đợi khi con trai lớn lên không tìm được vợ, phải mua vợ từ nơi khác về, đã rất nhiều phụ nữ cũng chịu chung số phận như cô.

Hầu hết những ma nữ này quỷ khí đều rất yếu ớt, sau khi hấp thụ đủ tinh khí, mặt mũi của họ trắng bệch trở lại, tinh thần dồi dào.

Tôi yêu cầu họ tìm nơi ẩn náu trước, đợi khi tôi cùng anh trai của Lý Hà bái đường, mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ đưa họ đến miếu Thổ Địa trình lên oan khuất, để họ có thể đầu thai làm người.

 

Loading...