Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Minh Hôn Trong Kỳ Nghỉ - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-05 19:45:26
Lượt xem: 2,252

“Không cần phải c.h.ế.t đâu, kỳ nghỉ này về bái đường làm lễ là xong ngay.”

“Sau đó trở về trường muốn làm gì làm.”

“Chỉ cần sau khi c.h.ế.t cô chôn cùng huyệt với anh tôi là được.”

“Tôi biết cô là người tốt, chút chuyện cỏn con này cô sẽ đồng ý giúp tôi mà đúng không?”

Sắc mặt tôi lạnh lùng nhìn cô ta:

“Người tốt là đáng để cho cô phối âm hôn à?”

Lý Hà trợn mắt một cái nhìn tôi đáp:

“Tôi cũng vì muốn tốt cho cô thôi, cô nghĩ xem ba năm đại học đã có ai để ý đến cô chưa?”

“Anh tôi nhìn trúng cô, cũng là phúc phần của cô đấy.”

“Sau này cô không cần làm gì hết, cả nhà chúng tôi sẽ nuôi cô, cô chỉ cần làm một bà nội trợ toàn thời gian, mối ngon này biết tìm đâu mà có chứ?”

“Làm người đừng có không biết điều như thế!”

Tôi nhìn bộ dạng vừa hèn mọn vừa độc ác của Lý Hà, kinh tởm như ăn phải ruồi nhặng.

Hôn sự ở dương gian tôi còn không thèm, cô còn ở đây nhét âm hôn lên người tôi sao?

“Tôi xem cô là bạn, cô làm vậy mà coi được?”

Lý Hà khựng lại, nét hèn mọn trên mặt liền lập tức biến mất.

Sau khi đứng dậy, cô ta nhìn tôi ánh mắt khinh thường:

“Bình thường còn giả vờ giả vịt làm người tốt với tôi.”

“Cái ăn, cái mặc đều dùng của nhà tôi.”

“Bây giờ đến lúc dùng đến cô rồi…”

“Ha, muốn trốn à?”

Tôi dùng sức giật mạnh chiếc nhẫn xuống, nhưng nó vẫn không hề hấn gì.

Thế là tôi cởi chiếc áo bông quăng thẳng lên mặt cô ta và nói:

“Áo bông trả cô! Dù có phải đập nát chiếc nhẫn tôi cũng sẽ đập để trả cô cho bằng được!”

“Những thứ khác thì cô liệt kê danh sách đi, một đồng tôi cũng không thiếu cô đâu!”

Thấy tôi định đi ra ngoài, Lý Hà lập tức chạy đến chắn ngay cửa:

“Cô đeo nhẫn mặc áo cưới rồi thì chính là người của nhà tôi!”

“Không về làm lễ, đừng trách anh trai tôi mỗi ngày đến kiếm chuyện với cô!”

“Sau này cô tốt nghiệp, kết hôn, tìm việc làm, toàn bộ đều không thành!”

“Để cho cái đồ vong ơn bội nghĩa nhà cô không được yên ổn cả đời!”

Đột nhiên tôi thấy chán ghét khuôn mặt của Lý Hà vô cùng, bèn đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô ta nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon-trong-ky-nghi/chuong-2.html.]

“Tôi không muốn nói chuyện với cô, có ngon thì lập tức bảo anh cô đến đây, tôi cũng muốn biết anh ta sẽ khiến tôi không được yên ổn như thế nào!”

5.

Khi đó tôi cứ nghĩ Lý Hà chỉ nhất thời bị ma quỷ dẫn lối.

Nên cũng không để nhiều về chuyện này.

Nhưng nào ngờ, sang ngày hôm sau lại không ngừng gặp chuyện xui xẻo:

Đầu tiên là tiết học nào cũng bị thầy cô gọi tên.

Sau đó đi lấy nước nóng bị bể bình giữ nhiệt.

Cuối cùng là đang nói chuyện với hot boy trong lớp, hắt xì ra nguyên dây nước mũi…

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Trong lòng tôi nghĩ, đúng là sống lâu sẽ gặp quỷ mà!

Đêm đến khi tôi đi làm thêm, đồng nghiệp trong chỗ làm nghe tôi kể lại chuyện này, bọn họ cười đến không nhặt được mồm.

Công việc làm thêm của tôi chính là chạy vô thường, còn có nghĩa là âm sai.

Bởi vì bát tự tôi cực âm, vừa vào đại học chưa được mấy ngày đã bị tổ chức âm sai bản địa phát hiện, thế là trở thành nhân viên thực tập.

Chủ yếu phụ trách áp giải vong hồn đến miếu Thành Hoàng và địa phủ để báo danh.

Hôm nay khi gặp xui xẻo, xung quanh không có vong hồn nào ra vào, tôi liền nghi ngờ có thể là do chiếc nhẫn mà ra.

Tôi đã tìm mấy sư phụ mở khóa rồi, nhưng chẳng ai có thể gỡ cái thứ quái quỷ này ra cả.

Chiếc nhẫn càng lúc càng siết chặt hơn, tựa như muốn hòa làm một với ngón tay tôi rồi.

Thế là tôi lập tức đưa cho anh Thủy cấp trên của tôi, và anh ta cũng nhận ra là:

“Đây là nhẫn âm thân.”

“Sau khi đàn ông chết, ngoại trừ đại tiểu tiện bị mất tự chủ, còn sẽ phóng ra t.i.n.h d.ị.c.h cuối cùng trong cơ thể, nhẫn âm thân chính là dùng đống t.i.n.h d.ị.c.h đó pha trộn với dầu xác để luyện thành.”

“Nếu đeo vào mà không chịu làm lễ thành hôn với người chết, thì vẫn sẽ bị vận rủi của chiếc nhẫn đeo bám, mức độ xui xẻo hiện giờ đã là không quá tệ rồi đó.”

Tôi kinh tởm vẫy tay lia lịa, chả trách sao hôm nay lại tâm phiền ý loạn, cảm giác như đỉnh đầu luôn có mây đen che phủ, thì ra là bị dính bùa rồi.

6.

Tôi vội hỏi làm cách nào mới có thể tháo nó xuống được.

Anh Thủy nói: “Đơn giản, cô liên hệ với âm sai bản địa để khiếu nại đi, nhờ họ bắt chồng chưa cưới của cô lại là được, đến lúc đó mối hôn sự này bị hủy, chiếc nhẫn cũng tự khắc mất hiệu lực thôi.”

Tôi liền chỉnh lại lời nói: “Hắn là chồng chưa cưới cái rắm gì chứ? Tôi đây là bị người ta ăn vạ đấy!”

Trong lòng tôi thầm mắng chửi Lý Hà đúng là cái đồ không ra gì, hối hận ban đầu thật không nên nhất thời mềm lòng với cô ta, bây giờ tôi hận không được muốn đem xương cốt của anh trai cô ta hóa thành tro bụi.

Sau khi quyết định tôi liền hỏi:

“Nếu đích thân tôi bắt cái tên c.h.ế.t bầm về thụ án thì sao?”

Anh Thủy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

“Bạn học cô có thể đeo chiếc nhẫn âm thân cho cô, chứng tỏ trong nhà có cao nhân rành nghề, cô đến thời gian thực tập còn không qua khỏi, chắc gì sẽ giải quyết được, hay là tôi liên hệ trực tiếp với âm sai bên đó thì hơn.”

Loading...