Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Minh Hôn Trong Kỳ Nghỉ - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-09-05 19:48:20
Lượt xem: 1,304

Ông năm Lý gật đầu:

"Nhưng tu đạo chính là biết trộm được thiên cơ, ta có gì sai chứ?"

"Ta không cam tâm, nên mới tìm đến nữ âm sai ngươi đây, đến thay đổi phong thủy mộ phần của nhà ta!"

Tôi bị sốc:

"Mấy người từ lâu đã biết tôi là âm sai? Vẫn luôn tìm cách bẫy tôi sao?"

Ông năm Lý cười:

"Đúng vậy, với bát tự cực âm như ngươi, chính là tài nguyên đổi vận quý hiếm chỉ thể tình cờ gặp, không thể cầu về được!”

Ông năm Lý tay bắt ấn Luyện Hồn hướng vào tôi:

“Ta muốn dùng linh hồn của ngươi trở thành một quỷ giữ mộ, vượng phong thủy mộ phần của nhà ta, âm cực dương sinh, nghịch thiên cải mệnh! "

Ông năm Lý trong miệng lẩm nhẩm câu chú, lúc này tôi mới phát hiện ra rằng kết giới bùa chú đã được vẽ sẵn trên mặt đất, những phù văn này lập lòe phát ra ánh sáng xanh, nhốt linh hồn tôi ở bên trong.

Ông năm Lý đẩy tay về phía trước, một cái ấn Luyện Hồn khổng lồ ập vào tôi.

Một khi trúng đòn, linh hồn tôi sẽ bị đưa đến mộ phần nhà ông ta.

Tôi lắc đầu dữ dội, một cây gậy khóc tang bật ra khỏi tai trái của tôi.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Sợi xích sắt câu hồn của ông năm Lý lập tức tan biến ngay khi gậy khóc tang của tôi xuất hiện.

Trong lúc ông ta đang do dự, tôi đã chộp lấy cây gậy khóc tang và dùng tay đánh trả lại.

Ầm một tiếng vang, ấn Luyện Hồn của ông ta bị tôi phá vỡ, ông ta ngồi bệt trên mặt đất, không thể tin được, nhìn gậy khóc tang trong tay tôi:

"Không thể nào... làm sao ngươi có thể có được pháp khí ở địa phủ chứ?"

21.

Linh hồn của tôi cầm lấy cây gậy khóc tang mà trở về cơ thể, sau khi tôi đứng dậy, toàn bộ cơ thể tôi run lẩy bẩy, sức lực của gậy khóc tang này quả là khác biệt.

"Trước khi khởi hành, lão đại bộ phận chúng tôi lo lắng tôi sẽ gặp chuyện không may nên cho tôi mượn thứ này để tự vệ."

"Ông thân là âm sai, biết pháp, phạm pháp, vi phạm luật âm, mời đi theo tôi một chuyến vậy!"

Ông năm Lý cất sợi dây sắt vào, giơ tay, đứng dậy, ở một bên cười, nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon-trong-ky-nghi/chuong-10.html.]

"Xé xác ả ta ra!"

Tân lang ngay lập tức lao vào tôi như một thây ma.

Tôi dùng gậy quét một cái, tân lang chạm vào cây gậy khóc tang thì lập tức bật ra như bị điện giật phải.

Lợi dụng lúc này, ông năm Lý đã chuồn ra khỏi phòng.

Tôi nhanh chóng đuổi theo ông ta.

Nhìn thấy Lý Hà chạy tới từ hướng ngược lại, trên tay cầm một con d.a.o mổ heo, theo sau là mấy người con cháu của nhà họ Lý.

Tôi hét lên với cô ta:

"Tránh ra, tôi chỉ đi bắt ông năm Lý thôi."

Lý Hà chĩa con d.a.o mổ heo về phía tôi:

"Âm sai đúng không? Biết âm luật nhỉ? Tao chỉ hỏi mày có sợ d.a.o mổ heo hay không thôi!"

Rồi cô ta cười man rợ, cầm lấy con d.a.o mổ heo đ.â.m về phía tôi:

"Sớm đã không vừa mắt mày rồi!”

Tôi thực sự không nói nên lời, nhưng lại không tiện dùng cây gậy khóc tang để đối phó với cô ta nên đành phải cất nó đi.

Sau đó nhấc chân đá vào cổ tay cô ta.

Con d.a.o của Lý Hà bay ra xa, đồng thời lại bị tôi đá thẳng vào người, cô ta ngã úp mặt xuống đất.

Tôi thực sự không nói nên lời, thầm nghĩ cô ta có bị ngu không?

Ngoài việc tôi biết thuật pháp ra, còn là nhà vô địch Tán Đả trong hội thể thao trường đại học, cô ta quên rồi sao?

Tôi vài ba cái nhấc tay nhấc chân đã hạ gục đám con cháu họ Lý, rồi túm lấy quần áo của Lý Hà mà nhấc lên:

"Lý Hà, tôi tốt bụng giúp cô, cô lại đối xử với tôi như vậy à?"

"Lừa tôi chuyện âm hôn thì cũng thôi đi, nhưng tôi nghi ngờ nhà cô có hành vi bắt cóc và buôn bán phụ nữ, đến lúc đó pháp luật cùng không tha cho cô được!"

Lúc này Lý Hà mới biết sợ, cô quỳ sụp xuống, ôm lấy chân tôi và bắt đầu cầu xin:

"Đừng, đừng, đừng, như vậy cả đời tôi coi như xong luôn rồi!”

Loading...