Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Minh Hi thời loạn thế - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-26 16:14:40
Lượt xem: 1,177

Đương nhiên, đây chỉ là lý do Tạ Tấn tự đưa ra cho mình thôi.

Hắn không biết hắn là bị Triệu Ấu Như lôi kéo mà đến, càng không biết mình đời trước vì Triệu ẤU Như làm ra bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm.

Ta cũng không có ý định cho hắn biết.

Hắn là người trong quyển sách này khiến ta buồn nôn nhất, sẽ vô lý che trở cho Triệu Ấu Như, để làng có hậu thuẫn kiên cường.

Dạng người này, nói nhiều với hắn một câu, ta đều ngại phí nước bọt.

Ta chỉ cần làm một chuyện, chính là bảo đảm hắn trong thời gian nhanh nhất giải quyết đám phản quân kia

Thế là, ngay khi Tạ Tấn đền nhà, ta đầy nước mắt cảm tạ ơn lớn của hắn đối với bách tính Thư Châu.

Ta đem hắn thành người đức độ giỏi giang được tất cả người dân Thư Châu yêu mến ủng hộ.

Tạ Tấn mặc dù biết mình có danh hiệu Vương gia, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện dân chúng sùng bái mình đến thế, không khỏi mười phần hưởng thụ.

Nam nhân đối với quyền lực thanh danh, luôn luôn không có sức đề kháng.

Ngoại trừ những này, còn có nữ nhân nữa.

Ta đem Triệu Ấu Như mang ra ngoài.

 

12.

Bị ta sớm cho uống thuốc nên thần sắc Triệu Ấu Như càng thêm ngốc trệ, giống hệt như một cái đầu gỗ, không nhúc nhích.

Ta tố cáo với Tạ Tấn, Triệu Ấu Như là bị phản quân dơ bẩn thân thể mới biến thành hiện tại bộ dáng này.

"Đám phản quân kia quả thực không bằng cầm thú, muội muội ta vốn là một nữ tử thông minh xinh đẹp hư vậy.

"Nàng thường nói cho dù mình là thân nữ nhi, cũng muốn đền đáp quốc gia, tạo phúc bách tính.

"Bây giờ lại bởi vì đám cầm thú kia, lý tưởng của nàng lại không có khả năng thực hiện nữa rồi ......"

Ta vận dụng hết khả năng đem Triệu Ấu Như tạo thành một nữ tử thông minh dũng cảm lại bị hại cho thê thảm..

Dù sao kiếp trước Tạ Tấn lần đầu tiên gặp Triệu Ấu Như, chính là bị hành vi dũng cảm chạy khỏi Thư Châu đưa bản đồ kho báu cho mình mà cảm động, từ đó đối với nàng vừa thấy đã yêu.

Ta tin tưởng, chỉ cần Tạ Tấn biết Triệu Âu Như bị đám phản quân kia ức hiếp, nhất định sẽ phát điên báo thù cho nàng.

Nhưng kết quả hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hi-thoi-loan-the/chuong-7.html.]

Ánh mắt Tạ Tấn chỉ dừng lại trên thân Triệu Ấu Như ngắn ngủi vài cái chớp mắt, liền rất nhanh dời đi chỗ khác. Hắn nhàn nhạt mở miệng:

"Sự tình đã qua rồi, lệnh muội vẫn là phải nghĩ thoáng một chút, kiên cường sống sót.

"Về phần đám nghịch tực kia, khí số đã hết, càn rỡ không được bao lâu.

"Đợi bản vương bình định phản loạn, tự sẽ đem hắn  ngũ mã phanh thây, sẽ nghiêm trị xử trí."

Ta kinh ngạc mà nhìn Tạ Tấn, nhớ tới đời trước hắn mang theo Triệu Ấu Như khải hoàn, biết được ta bị phản quân chà đạp dài đến nửa năm , cũng chính là dùng thần sắc này nói chuyện  ——

Hắn có chút nhíu mày, nhìn như lo lắng, kì thực rất qua loa.

Nhưng cái này không nên như vậy.

Ta cùng Triệu Ấu Như sao có thể đánh đồng chứ?

Kiếp trước Tạ Tấn thế nhưng là nguyện ý vì Triệu Ấu Như mà c.h.ế.t cũng không màng, hắn dùng trái tim tràn ngập yêu thương mà bảo vệ nàng, không cho phép bất luận kẻ nào mảy my làm tổn thương nàng.

Đây rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

 

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

13.

Ta rất nhanh liền hiểu ra vấn đề.

Trong mắt Tạ Tấn, một nữ tử thân thể dơ bẩn, đầu óc ngu dại, không đáng giá để hắn nhìn một chút là điều tất yếu.

Hắn là như thế, rất nhiều nam nhân cũng là như thế.

Bọn hắn phải phát hiện trên người nữ tử có chút giá trị cho mình lợi dụng, mới nguyện ý bố thí ra một chút tình cảm nhân nghĩa, một khi giá trị không có, liền liếc các nàng một cái cũng cảm thấy phí sức.

Nhưng ta không hiểu là, nếu như Tạ Tấn lần này không phải bị Triệu Ấu Như hấp dẫn mà đến, thì lại vì lý do gì?

Ngay tại khi ta ngây người, trên đỉnh đầu đột nhiên có đồ vật gì rơi xuống.

Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Tấn đem ta kéo về phía mình, vài miếng ngói xanh rơi sát qua mặt của ta, trên mặt đất vỡ thành vài mảnh.

Ta vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Lương Vân ghé vào nóc nhà, hai mắt trợn lên, bị dọa cho phát sợ.

"Ta, ta chỉ là muốn tu sửa mái nhà một chút, ta không biết đang có khách ......"

Sau khi giải quyết phản quân, Lương Vân chủ động mang theo hạ nhân nhận phần tu sửa phòng ốc.

Tạ Tấn hôm nay là đột nhiên bái phỏng, ta nhất thời còn chưa kịp thông báo cho nàng.

Ta nói với nàng mình không việc gì, để nàng tiếp tục đi làm việc.

Loading...