Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Minh Hi thời loạn thế - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-08-26 16:19:25
Lượt xem: 892

Ta mơn trớn vương kỳ cắm ở cổng thành viết một chữ “ tề “ thật to, dùng sức nhổ đi, ném về dưới chân thành lâu.

"Từ bây giờ trở đi."

" Tề vương quân đổi thành Minh Hi quân."

26.

Về sau sử thư của Đại Nguỵ ghi lại cuộc chiến thủ thành của Phòng Thành, hình dung như là một cái kỳ tích.

Minh Hi quân cùng quân đội thủ thành không bằng nổi một phần năm quân phản loạn, cộng thêm một chút lực lượng từ bách tính không biết chiến đấu.

Lại trọn vẹn chống cự phản quân hai mươi sáu ngày.

Diệt hai bảy ngàn địch

Càng làm cho người ta ca ngợi chính làbên trong chiến dịch này, xuất hiện một đội quân nữ tử được huấn luyện khá nghiêm ngặt, do huấn luyện trung đoàn Lương Vân suất lĩnh, du tẩu bốn phía trong thành chi viện cuộc chiến.

Chính là bởi vì  các nàng kịp thời hỗ tợ, Phong Thành được thủ đến vững như thành đồng, chống chọi được đến khi quân chi viện của triều đình đến.

Sau trận chiến khởi đàu này, phản quân liên tục bại lui, Minh HI quân thế như chẻ tre.

Rốt cục tại sau ba tháng, Minh Hi quân triệt để tiêu diệt tất cả phản quân, mà lúc này Minh Hi quân đã lớn mạnh thành một quân đội không thể phá vỡ.

Sử sách Đại Nguỵ cũng dừng lại giờ phút này.

Chẳng ai ngờ rằng, vì lập được công lao to lớn cho triều đình , nên ngày Triệu Minh Hi khải hoàn hồi kinh hôm đó phát động làm phản, g.i.ế.c tiến hoàng thành, c.h.é.m đầu lâu của hôn quân xuống.

Sau đó khoác hoàng bào, đăng cơ làm đế, đổi quốc hiệu mới, lập Lương Vân làm hậu.

Không có Sai, chính là tin nghe rợn cả người như thế.

Một nữ nhân làm hoàng đế.

Một nữ nhân khác làm hoàng hậu.

27.

Dư luận lập tức sôi sùng sục, tất cả mọi người không tiếp nhận nổi một nữ nhân làm hoàng đế.

Ngay cả đông đảo nữ tử thế gian cũng đều cảm thấy, cái này sao có thể được đây?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hi-thoi-loan-the/chuong-14.html.]

Cho dù một nữ nhân có tài cán, chức trách của nàng cũng hẳn là là ở nhà giúp chồng dạy con, không phải sao?

Có thể ở trên trận g.i.ế.c địch đã là đủ lắm rồi, làm sao còn có thể coi trời bằng vung, mưu toan áp đảo trên đầu nam nhân chứ.

Có kêu ca có ủng hộ, nguyên bản bách quan bị vũ lực ép phải quy thuận ta cũng bắt đầu ngo ngoe muốn hành động, dự định lật đổ thống trị của Nữ Đế.

Thời điểm Lương Vân đem tin tức thu thập được đặt lên bàn ta, ta chỉ là cười lạnh.

Minh Hi Quân bây giờ có năm mươi vạn binh, bọn hắn có bản lĩnh liền thì cứ thử đến lật đổ xem nào.

Lông mày Lương Vân lộ ra vẻ lo lắng: "Thế nhưng tỷ tỷ, năm mươi vạn quân của ta đại bộ phận cũng là nam nhân a, ngộ nhỡ bọn hắn có ý đồ làm phản thì ......"

Vậy thì càng không cần phải lo lắng.

Trong vòng bốn tháng bình định, ta sớm đem thông tin mình có bản đồ kho báu tiết lộ cho mấy tiểu tướng có dã tâm trong quân.

Triều đình bây giờ nghèo đói thế, bọn hắn coi như muốn thay vào vị trí của ta, cũng sẽ phải moi từ trong miệng ta chỗ cất giấu bản đồ kho báu.

Nhưng vừa muốn vừa phải đề phòng những người khác, nên sẽ tạo thành cục diện kiềm chế lẫn nhau.

Ta hiện tại mỗi ngày đều thu được cả một chồng thư tình của mấy tên nam nhân kia, người nào cũng muốn làm tiểu tình lang nhỏ của ta.

Ta còn chuẩn bị tìm mấy tên có dã tâm trong đám quan văn , lặp lại kế sách ấy.

Đến thời điểm, đó văn võ hai bên đều phải chạy tới để lấy lòng ta.

Lương Vân bừng tỉnh đại ngộ.

" Đây chính là trước đó tỷ tỷ nói , Nam nhân vĩnh viễn sẽ chỉ bởi vì có lợi ích mà tiếp cận tỷ. Ta nói tại sao, chỉ bốn tháng bình định mà đám nam nhân kia lại thay đổi như thế. Làm ta còn tưởng bọn họ thật sự thần phục sự anh minh sáng suốt của tỷ cơ ."

Nói xong , Lương Vân đột nhiên ý thức mình lỡ lời: "Ta chưa hề nói tỷ tỷ không anh minh đâu nha."

Ta đem thư tình vứt vào trong sọt : "Đi, ngươi kể cả có nói ta, ta cũng nhận, ai bảo ngươi vì ta hi sinh lớn như thế chứ?"

Ngày đăng cơ đó , Ta mỗi lúc một bành trướng , vốn là nghĩ nói phong Lương Vân làm nữ tướng.

Không nghĩ tới nhỡ miệng một cái , ngay trước mặt bách quan nói muốn phong nàng là hậu.

Nếu như bây giờ mà sửa lại, thì chẳng phải Nữ Đế này rất không có uy nghiêm sao.

Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy sai cũng có chỗ tốt.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Chính là muốn nói với người trong thiên hạ, nữ tử có thể làm Hoàng đế , có thể không gả cho nam nhân, thích ở cùng ai thì cứ việc ở với người đó.

Loading...