Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MẶT TRỜI CHIẾU SÁNG - CHƯƠNG 8

Cập nhật lúc: 2024-09-19 15:37:40
Lượt xem: 1,141

8

 

Ngay khi tôi đang tưởng tượng về chuyến du lịch mùa đông thì Triệu Sâm gọi điện cho tôi.

 

Anh nói: "Mẹ ơi, con thất tình rồi, đau khổ quá."

 

Thấy tôi không trả lời, anh lại nói: "Mẹ ơi, con đau dạ dày lắm. Lần này mẹ không có ở đây, bố cũng không có, ngay cả em gái cũng không đến thăm con."

 

Anh ta tiếp tục than phiền rất nhiều, tôi bật chế độ loa ngoài và vừa nghe vừa viết bài chia sẻ về chuyến đi Tanzania của mình.

 

Sau khi nói một lúc lâu, anh ta dừng lại và hỏi tôi: "Mẹ vẫn nghe chứ?"

 

"Ừ, mẹ vẫn nghe. Con nói xong chưa? Nói xong thì cúp máy đi."

 

Triệu Sâm không thể tin được: "Mẹ ơi, con đã khổ sở như vậy, mà mẹ lại thờ ơ sao?"

 

"Mẹ là mẹ ruột của con mà? Sao mẹ lại có thể lạnh lùng vô tình như vậy?"

 

Tôi không muốn nói chuyện với anh ta nữa, chuẩn bị tắt điện thoại.

 

Triệu Sâm lại gọi tôi: "Lâm Nguyên Hoa, mẹ nghĩ có Triệu Chiếu ủng hộ thì mẹ sẽ sống tốt sao? Triệu Chiếu mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Nó có thể nuôi mẹ lúc về già không?"

 

"Ngày sau mẹ vẫn phải dựa vào con thôi. Bố đã bỏ rơi mẹ rồi, nếu mẹ không đối xử tốt với con bây giờ, sau này già đi mẹ sẽ thế nào? Mẹ có biết cảnh già cô quạnh ra sao không?"

 

Tôi thực sự không nên lãng phí thời gian nghe anh ta nói.

 

"Với người hiện tại đã không đáng tin, thì cần gì phải bàn đến tương lai?"

 

Nói xong, tôi chặn mọi liên lạc với Triệu Sâm.

 

Ngày hôm đó, tôi tình cờ đăng bài viết chia sẻ về chuyến du lịch Tanzania và bất ngờ nổi tiếng trên mạng.

 

Cư dân mạng rất thú vị, họ nói rằng ở tôi họ thấy sự tự do và phóng khoáng không phụ thuộc vào tuổi tác.

 

Tài khoản của tôi bỗng chốc có thêm nhiều người theo dõi.

 

Dưới sự khuyến khích của con gái, tôi bắt đầu thử làm blogger du lịch.

 

Sự bao dung của du lịch nằm ở chỗ, nó không đòi hỏi bạn phải có nhiều kiến thức, hay vốn văn hóa sâu rộng, chỉ cần bạn yêu thích, bạn sẽ tận hưởng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-troi-chieu-sang/chuong-8.html.]

Hiểu về phong tục tập quán địa phương dĩ nhiên là điều quý giá, nhưng làm một du khách bình thường, đi ngắm cảnh qua loa cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.

 

Lượng người theo dõi tài khoản của tôi ngày càng nhiều.

 

Con gái còn dạy tôi cách kiếm tiền qua video ngắn.

 

Giống như trước đây, tôi bận rộn mỗi ngày.

 

Nhưng lần này, tôi đang bận rộn cho chính mình.

 

Đúng lúc tôi cảm thấy mọi thứ đang ngày càng tốt đẹp hơn thì chuyện của Triệu Tùng Diễn lại xảy ra.

 

Mối quan hệ giữa Triệu Tùng Diễn và Lâm Vãn đã bị chồng của Lâm Vãn phát hiện.

 

—--

 

Sau khi ly hôn với tôi, Triệu Tùng Diễn không còn kiêng dè gì nữa.

 

Anh ta bắt đầu liên lạc thường xuyên với Lâm Vãn.

 

Họ không sống cùng một thành phố nên thường hẹn gặp nhau ở những thị trấn cổ gần đó.

 

Lâm Vãn có chồng và con cái, việc cô ta thường xuyên ra ngoài khiến gia đình nghi ngờ.

 

Tình cờ lần đó, tại Cổ thành Bình Dao, hình ảnh Triệu Tùng Diễn và Lâm Vãn tay trong tay bị người qua đường chụp lại và đăng lên mạng.

 

Tiêu đề bài đăng là: "Tình yêu không bị mài mòn bởi năm tháng."

 

Bình luận tràn ngập lời khen ngợi, mọi người đều cảm thán về cặp đôi tài sắc vẹn toàn, nói rằng họ đúng là thanh mai trúc mã xuất thân từ gia đình nho học.

 

Bài viết trở nên nổi tiếng, và gia đình của Lâm Vãn đã nhìn thấy nó.

 

Chồng của Lâm Vãn rất tức giận, ông dẫn theo Lâm Vãn trực tiếp đến trường tìm Triệu Tùng Diễn.

 

Trước mặt chồng mình, Lâm Vãn thẳng thừng phủ nhận mối quan hệ với Triệu Tùng Diễn.

 

"Triệu Tùng Diễn từng là học sinh của em , giữa chúng em chỉ có tình thầy trò, không có gì khác."

 

Lúc đó, Triệu Tùng Diễn có phần thất vọng, nhưng anh ta hiểu rõ vị trí của mình, chỉ cúi đầu nói: "Đúng vậy, cô ấy chỉ là giáo viên của tôi mà thôi."

 

 

Loading...