MẠT THẾ TRỌNG SINH, TA CÙNG CẨU HUYNH TUNG HÀNH TỨ PHÍA - CHƯƠNG 5: HẠ MÀN

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-05 05:12:00
Lượt xem: 152

Ngày thứ 7, mẹ con Quý San San đã ăn hết cả dây lưng, cả hai đều đói đến mức da bụng dính da lưng. Nhưng! Một bước ngoặt đã xuất hiện! Quân đội đã đến cứu viện!

Mẹ con Quý San San sợ quân đội không nhìn thấy mình, nên đã điên cuồng leo lên trên nóc nhà mà hét lên!

【Các cư dân chú ý! Chúng ta sẽ tiến hành đại thanh lý trong khu vực này! Các vị cư dân hãy tranh thủ thời gian, nhanh chóng lao ra khỏi vòng vây, sẽ có xe quân đội đến tiếp ứng các ngươi!】

Người phát loa đang ở trên máy bay trực thăng, lúc này dưới mặt đất đã có không ít quân nhân, tay cầm s.ú.n.g bắt đầu tiêu diệt Zombie.

Mẹ con Quý San San cực kỳ ngu xuẩn, thấy Zombie ở cổng biệt thự đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm, các nàng liền mở cửa chuẩn bị lao ra.

Nhưng các nàng lại quên mất rằng chính mình là kẻ yếu đuối, tay trói gà không chặt, lại bị nhịn đói lâu ngày, cả người cứ lắc lư đứng còn không vững nữa là chạy! Chạy làm gì nổi, làm gì có sức để mà chạy!

Kiếp trước nếu không phải Quý Nhạc Bạch ở phía trước Zombie tranh thủ thời gian cho hai mẹ con nàng chạy, thì hai người này chẳng có cơ hội chạy ra khỏi biệt thự đâu!

Quả nhiên, không ngoài dự đoán. Quý Nhạc Bạch một bên đang ăn gà rán, một bên nhìn màn hình xong nhịn không được liền bật cười.

Chỉ thấy Quý San San vừa mở cửa, dự định một mạch chạy thẳng đến xe quân đội. Không ngờ, Zombie ngửi thấy hơi người, liền lao thẳng vào biệt thự, làm Quý San San hoảng sợ lùi lại.

Mẹ kế thấy Quý San San chẳng làm được trò trống gì, tức giận chửi thề.

Hai người trong phòng khách, từ từ lùi về sau, thấy Zombie sắp lao tới, Quý San San liền đẩy mẹ kế vào đám Zombie, còn mình thì nhân lúc hỗn loạn đ.â.m đầu chạy thoát!

Tuy nhiên chưa kịp chạy ra khỏi sân biệt thự, đã bị đám Zombie mới bao vây. Đến đây, cuộc đời của hai người này liền hoàn toàn chấm dứt.

【Hahaha! Thật khôi hài! Quả báo không chừa một ai a! Kiếp trước nàng bị mẹ kế đẩy vào trong bầy Zombie. Kiếp này đến lượt mẹ kế bị chính con ruột của mình đẩy vào Zombie.

Càng nực cười hơn là, đẩy nhau vậy đó chứ không có ai chạy thoát được, cũng không có ai chạy đến xe quân đội như kiếp trước.

Haiz~ Cuối cùng cũng xem hết bộ phim này rồi!】

【Gâu! Gâu! Gâu!】

Khi Quý Nhạc Bạch tưởng rằng có thể yên tâm nằm dài tận hưởng, thì không ngoài dự đoán, sự cố đã xuất hiện.

Dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, Quý Nhạc Bạch vội chạy đến bên cửa sổ kiểm tra. Phát hiện có một nhóm người không rõ danh tính đang lái xe lòng vòng trong khu, trong tay còn có súng, thấy Zombie là một phát b.ắ.n nát đầu ngay!

【Chết tiệt! Đây là cướp à?】

Quý Nhạc Bạch chưa kịp nói hết câu, nhóm người đó đã dùng loa hét lên:

【Người ở trên lầu nghe đây, biết điều thì tự mình giao nộp vật tư ra, nếu không đợi bọn tao lên lầu tìm được, chỉ có con đường chết!】

【Ách... Lời đe dọa này nghe có vẻ giống có bệnh nhỉ!】

【Gâu!】

【Đúng rồi, cẩu huynh cũng nghĩ vậy đúng không. Thôi! Kệ họ đi!】

Quý Nhạc Bạch lấy ra một cốc trà sữa cùng với pizza, vừa xem phim truyền hình vừa vui vẻ ăn uống. Xem xong 2 tập phim, bên ngoài lại nghe thấy tiếng động rì rào.

【Không phải trùng hợp như vậy chứ! Lục soát nhà đầu tiên vừa khéo lại tìm đúng nhà mình ư!】

【Gâu! Gâu! Gâu!】

【Chết tiệt! Cẩu huynh đừng sủa nữa, khéo bọn chúng nghe thấy đó!】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-the-trong-sinh-ta-cung-cau-huynh-tung-hanh-tu-phia/chuong-5-ha-man.html.]

【Gâu...】Tiếng sủa nhỏ dần...

【Được, âm lượng thế này là được rồi. Địch bất động, ta bất động. Các nàng không ra ngoài thì bọn chúng cũng không làm gì được.】

Nhưng, không ngoài dự liệu, vẫn luôn tồn tại bất ngờ xung quanh ta. Thang máy không lên được nhưng Cửa lối thoát hiểm! Lại! Bị họ! Dùng kỹ năng mở khóa! Mở ra rồi!

Toàn bộ quá trình mở khóa rất suôn sẻ, thật sự chỉ dùng một cái que sắt đã mở được rồi!

Quý Nhạc Bạch ngây người, nhìn video trên màn hình một lúc, không phản ứng kịp!

【Chết tiệt! Phải làm sao đây! Bọn họ sắp vào rồi!】

Quý Nhạc Bạch nhìn vào màn hình, thấy nhóm người đó đang bàn luận gì đó.

【Đại ca, người trong khu này vốn không nhiều, giờ đều c.h.ế.t gần hết rồi. Riêng nhà này lại lắp đặt cửa lối thoát hiểm chắc chắn thế này, nhìn là biết người này có chuẩn bị!】

Chỉ thấy người được gọi là đại ca đó cắt ngang một tiếng.

【Cuối cùng vẫn là bị chúng ta mở ra được thôi! Chắc chắn thì có ích gì! Dù là thép! Ta cũng phải phá cửa này ra!】

Quý Nhạc Bạch hoảng hốt khi thấy kẻ địch sắp vào nhà, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất của đời mình, nhét hết thức ăn, quần áo và mọi thứ vào không gian Ổ chó, chỉ để lại ngôi nhà trống không, trở lại trạng thái ban đầu lúc nàng mới dọn đến.

Ngay khi bọn chúng vừa mở cửa, nàng và Đại Hoàng cùng chui vào không gian Ổ chó.

Đại Hoàng nằm trong Ổ chó rất hoang mang, liên tục sủa nàng như hỏi tại sao.

【Cẩu huynh à! Bọn chúng có s.ú.n.g đấy, ta không đánh lại họ đâu. Ngươi nhìn xem, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, mở nắp chai nước cũng không xong với thân thế ốm yếu gầy còm này làm sao mà đại lại bọn họ được!

Cẩu huynh muốn ta đối đầu trực tiếp với bọn họ sao? Ngươi đùa ta chắc? Giờ mà đi ra là chỉ có một kết cục, một bước lên ngắm gà khỏa thân thôi nha cẩu huynh!】

【Gâu! Gâu! Gâu!】

【Không sao đâu, họ thấy nhà không có vật tư gì sẽ rời đi nhanh thôi! Yên tâm, nhà vẫn là của chúng ta! Họ cũng không thể bê nguyên cái nhà đi được, nên cẩu huynh yên tâm đi!】

【Gâu! Gâu! Gâu!】

Đại Hoàng sủa xong, giống như giận dỗi, nhắm mắt rồi chổng m.ô.n.g đối diện Quý Nhạc Bạch, quay đầu ngủ trong Ổ chó.

【Này! Cẩu huynh! Muốn lên giường ta ngủ không! Giường ta mềm lắm đấy!】

【Gâu!】Đại Hoàng sủa một tiếng, lại nhắm mắt lần nữa.

Quý Nhạc Bạch nằm trên giường nhưng tầm mắt vẫn quan sát bên ngoài. Cái Ổ chó này cũng tiện, có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, thật ra trốn ở đây cũng không tệ.

Quý Nhạc Bạch nghĩ rằng bọn người ngoài kia thấy nhà không có vật tư thì sẽ đi ngay, nhưng không ngờ!

【Đại ca, ta thấy chỗ này không tệ, phòng thủ cũng rất tốt, độ an toàn cực cao! Không gian cũng rộng rãi thoải mái! Chỉ có điều trang trí hơi lòe loẹt, toàn là màu hồng! Nhìn có chút đau mắt mà thôi! Chúng ta có thể biến nơi này thành căn cứ của mình!】

Một gã khác cũng phụ họa:

 【 Đúng đó đại ca, hơn nữa dưới lầu chẳng có ai! Chúng ta hoàn toàn có thể biến nơi này thành đại bản doanh của mình, tầng này dành cho chúng ta ở, mấy tầng dưới dùng để chiêu mộ binh lính!】

Đại ca nhìn quanh một vòng, thấy đề nghị của đám đàn em rất hay, bèn gật đầu đồng ý!

【Nà ní! Ơ mấy con lợn này! Hổ không gầm nên tưởng là Hello Kitty à! Chơi kiểu này ai chơi lại mấy ní! Sao có thể chiếm nhà người khác như vậy được!】

【Bọn họ thật quá đáng!】

Bình luận

4 bình luận

  • Ủng hộ truyện mới của Đường Đường nào

    Hien Le 2 tuần trước · Trả lời

    • Cảm ơn nànggg, này là đoản văn nên chỉ có xíu xiu chương thôi, đọc giải trí trong lúc nhà Đường tìm truyện mạt thế khác nháaaa (///ω///)

      Mắm Muối Chanh Đường 2 tuần trước · Trả lời

  • Lót dép hóng, nhà Đường ra truyện mới là phải theo dõi liền 😂😂😂

    Trang July 2 tuần trước · Trả lời

    • Này là đoản văn thui ý, nhà Đường dịch cho các nàng đọc giải trí tí (*≧▽≦) tình tiết cũng nhanh với nhẹ nhàng thoy, không có đầu đuôi rõ ràng như bộ mạt thế bên kia ~^^~

      Mắm Muối Chanh Đường 2 tuần trước · Trả lời

Loading...