Chạm để tắt
Chạm để tắt

Mạt Thế Biến Dị Thú Hoá Toàn Thế Giới - Chương 5

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-08 10:31:07
Lượt xem: 685

Nói xong, tôi không chút kiêng dè mà luồn tay xoa xoa lồng ngực, chậc chậc, cảm giác tốt thật đấy, rắn chắc và đàn hồi, cứng ngắc luôn nè chời ơi. 

 

Chu Yến mặt đỏ bừng, giận dữ nói: "Còn dám sờ lung tung, tôi chặ.t tay đấy!"

 

Tôi miễn cưỡng thu tay lại: 

 

"Được rồi, sau này tôi chỉ nhìn thôi, không sờ nữa là được chứ gì."

 

Chu Yến lao tới đá một cú xoay chân vào tôi, nhưng tôi dễ dàng giữ đầu anh lại nhờ lợi thế chiều cao. 

 

Dùng cơ thể của tôi cào cấu, sát thương của anh giảm đáng kể, còn trông ngốc nghếch nữa. 

 

Không đánh trúng tôi, Chu Yến ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng giận dữ, trông như một con chuột hamster, tôi không nhịn được mà véo má anh.

 

Thì ra khi tức giận trông tôi đáng yêu quá đi mất!

 

Tiếng "ding" vang lên trong đầu lần nữa, thông báo:

 

"Chúc mừng bạn đã giữ được hình dáng con người, trở thành kẻ săn mồi đỉnh cao sau khi thú hóa. 

 

Bạn có thể săn các loài động vật để nhận điểm tiến hóa, trở thành cường giả đỉnh cao trong thế giới."

 

"Các loài động vật khác nhau sẽ mang lại điểm tiến hóa khác nhau, động vật càng hung dữ, độ nguy hiểm càng cao, điểm tiến hóa nhận được càng nhiều. 

 

Tất nhiên, kẻ săn mồi cũng có thể săn lẫn nhau để nhận điểm tiến hóa của đối phương."

 

Tôi và Chu Yến nhìn nhau, có vẻ cả hai chúng tôi đều nhận được thông báo. Lần trước, khi tôi biến thành gà, không nghe thấy thông báo này. 

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Điều đó có nghĩa là nếu trở thành động vật, sẽ chỉ bị kẻ săn mồi săn bắt, trở thành nguyên liệu tiến hoá.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-the-bien-di-thu-hoa-toan-the-gioi/chuong-5.html.]

<Truyện chỉ đăng trên page Nhân Sinh Như Mộng và MonkeyD, chỗ khác là ăn cắp nha quý dị>

 

Nhưng tôi và Chu Yến vẫn giữ được hình dáng con người, cả hai chúng tôi đều là kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn, săn đối phương có thể nhận rất nhiều điểm tiến hoá phong phú.

 

Đặc biệt hơn, tôi có cơ thể của Chu Yến, có lợi thế tuyệt đối!!!!

 

 

 

Mái tóc dài của Chu Yến bị tôi vò rối tung lên. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo, giữ vẻ cảnh giác với tôi. 

 

Những người trong phòng tập, từng là con người, vẫn chưa biết họ sẽ phải đối mặt với điều gì. Lợn chạy loạn húc bên này bên nọ, husky phá nhà... tất cả đều là thức ăn để chúng tôi tiến hóa.

 

Chu Yến cũng quan sát khắp phòng tập như tôi, nhưng chúng tôi vẫn giữ được cảm xúc và lý trí của con người. 

 

Trong khi đó, những người đã biến thành động vật sẽ dần bị thói quen của loài vật đồng hóa, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức của con người, trở thành động vật thực sự.

 

"Thế.... ăn không?" Tôi hạ giọng hỏi.

 

Chu Yến cười lạnh, nhướn mày: "Cô dám ăn à?"

 

Tôi không phải Hứa Mộ và Phương Hoan, không có đạo đức thấp kém như vậy, lén lút ngoại tình mà vẫn không cảm thấy áp lực tâm lý khi nuốt chửng "người" đã biến thành động vật. 

 

Không biết họ có biến thành gà không, tôi không thể nhịn được mà bật cười.

 

"Không ăn được, thôi, chúng ta đi nơi khác vậy." 

 

Trong căn hộ của tôi vẫn còn nhiều thức ăn dự trữ, có thể cầm cự được một thời gian mà không phải chec vì đói.

 

Chu Yến theo tôi rời khỏi phòng tập Taekwondo, luôn giữ khoảng cách không gần không xa, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi vào lưng tôi, khiến tôi nổi da gà.

 

Đường phố trong thành phố hỗn loạn, xe cộ bị đ.â.m nát, các tòa nhà đổ sập sau các vụ nổ, khắp nơi đầy rẫy các loài động vật chạy loạn vì hoảng sợ, trong đó các loài động vật ăn thịt lớn đã bắt đầu săn mồi để tiến hóa. 

Loading...